1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình “TẾT CHO EM 2011” - xin phép mod để topic này cho mình 1 tuần nhé

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi satthuaoden611, 10/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chương trình “TẾT CHO EM 2011”
    Tết yêu thương cho các bé sống chung với HIV/AIDS​

    Có thể nói, đối với trẻ con, tết Nguyên Đán là một dịp lễ được chờ đợi nhất trong năm. Các em được bố mẹ sắm sửa quần áo mới, được thưởng thức bánh kẹo và rất nhiều đồ ăn ngon, được bố mẹ dẫn đi chơi, thăm hỏi họ hàng, được mừng tuổi với những phong bao đỏ chói… Nhưng những điều tưởng chừng rất đỗi bình thường đó lại không dễ dàng gì với 400 em nhỏ sống chung với HIV/ AIDS ở các gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội.
    Liệu các em có thể có quần áo mới khi bố mẹ các em phải chật vật kiếm ăn từng bữa chỉ vì bị xã hội khinh thường và xa lánh? Liệu các em có được bế ẵm hỏi han bởi những người họ hàng, làng xóm trong khi sự thiếu hiểu biết về các kiến thức khoa học khiến họ sợ đến mức không dám đứng gần người có H vì sợ “lây”?
    Chúng tôi đã từng thấy bé Tuấn mới có 8 tuổi, bố mẹ mất hết nhưng ông bà nội ngoại, họ hàng và hai người bác ruột em lại xa lánh để em sống 1 mình trong căn lều tồi tàn giữa vườn mía, để em lang thang ngoài chợ xin ăn, làng xóm không cho em tắm ở giếng nhà vì sợ “ con vi rút HIV nó ngấm xuống đất làm bẩn nguồn nước, ô nhiễm và gây bệnh cho mọi người”. Tuấn có tội gì đâu? Em không được lựa chọn bố mẹ, lựa chọn gia đình và cả căn bệnh HIV ấy… May mắn cho Tuấn là đã được các phương tiện thông tin đại chúng và các nhà hảo tâm biết đến vì vậy hiện giờ cuộc sống của Tuấn đã được cải thiện hơn, Tuấn đã được chăm sóc y tế và sự xa lánh, kỳ thị không phải ko còn nhưng cũng đã có nhiều hơn những ánh mắt xót thương và những cánh tay đã chìa ra với Tuấn. Tuy vậy, Tuấn chỉ là 1 trong hàng trăm em nhỏ đang sống chung với căn bệnh HIV/ AIDS mà chưa được cộng đồng đùm bọc và cưu mang như thế. Và hơn 400 em nhỏ, hơn 400 trái tim đang nỗ lực vươn lên, sống thật tích cực, dũng cảm chiến đấu và cùng người thân chống chọi lại căn bệnh tử thần.
    Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, chúng tôi rất mong sự chung tay góp sức từ các cá nhân, tổ chức, những nhà hảo tâm để mang lại cho các em một cái tết đầm ấm. Chỉ một cân gạo ngon, một tấm áo ấm, một gói kẹo nhỏ, một lời chúc phúc của các bạn gửi đến các em cũng sẽ sưới ấm lòng và nhen lên bao hy vọng đối với những tâm hồn con trẻ và cả những trái tim người lớn vốn đã chai sạn vì lo toan nhưng lại mềm yếu với những yêu thương nhận được.

    Mọi sự đóng góp ủng hộ xin gửi về:
    Chương trình “TẾT CHO EM 2011”Tết yêu thương cho các bé sống chung với HIV/AIDS nhóm Tình Nguyện Niềm Tin , Địa chỉ: phòng 6 ngõ 178/ 22 phố Tây Sơn Đống Đa Hà Nội
    1. Trưởng ban tổ chức:
    Ngô thị Hồng Nhung_ trưởng nhóm TN Niềm Tin_đt: 0987882788
    2Thủ quỹ chương trình :
    Nguyễn Thị Bích Ngọc- Thành viên Nhóm Tình nguyện Niềm Tin_ đt: 0906276590
    Số Tài khoản chương trình
    TK : Vietcombank : 0611001586412 Tên chủ TK: Ngô Thị Hồng Nhung
    “Tết làm điều phúc sung túc cả năm” Chúc các bạn có một mùa xuân an lành, năm mới hạnh phúc!!!
    Xin chân thành cám ơn!​
    BTC chương trình​
  2. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Địa điểm làm tại đâu thế bạn?
  3. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi, địa chỉ là phòng 6 ngõ 178/ 22 phố Tây Sơn Đống Đa Hà Nội

Chia sẻ trang này