1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Tết yêu thương_ đến Trung Tâm Tây Đằng và Thụy An 28/12

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi muathulabay31, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motonggia

    motonggia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    VÒNG TAY THỤY AN!
    CHÚNG TÔI LUÔN BÊN CÁC BẠN!

  2. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TO BE CONTINUED
  3. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đợi Minh mãi chẳng thấy post ảnh, tôi xin phép làm trước vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    **** Suối Hai
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    oài, ảnh đẹp quá! Cảm ơn mọi người nhìu ạ! ( mỗi tội có anh nào PS hộ em cái quần ko, bẩn quá )
  5. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em đã lấy lại được hoàn toàn sức lực của hơn 100km mưa gió ngày hôm qua. Cũng thấy giận mình lắm vì có tí chuyện mà cũng lăn đùng ra ốm, làm ảnh hưởng đến mọi người nữa chứ, ngại quá!
    Nhưng hôm qua quả thật là khó quên. Đầu tiên là khi các anh X đến từ 6h, sớm cả 30?T để chuẩn bị khuân đồ. Ra đến BigC thì đúng là thật xúc động ko thể nói được. Dưới cơn mưa và nhiệt độ xuống đến gần 10oC, hơn 50 tình nguyện viên của chúng ta đã ở đó, đầy nhiệt huyết. Có những bạn đã phải ở nhà vì ko có mũ bảo hiểm và xe máy nhưng các bạn vẫn không quên gửi gắm những lời chúc may mắn đến chương trình.
    Lần thứ 2 đến với Tây Đằng, thứ 4 đến Thuỵ An, cảm xúc vẫn nguyên vẹn. Trốn vào 1 góc để dấu đi những giọt nước mắt yếu lòng. Thân thương lắm, những gương mặt chân chất mà đầy làm lũ. Như thấy ở đó ông mình, bà mình, em mình, cháu mình?.
    Tây Đằng ?.. Ông lão run run đưa cái mũ ra nhận bánh kẹo, rồi vội vàng cất vào túi, ông nói để dành cho đứa cháu nuôi ở nhà dưới? Kéo vội bé Hà ra, con bé đã từng học cùng chị ở chùa, giờ lên đây, tóc đã dài ra đến cả chục phân, dúi vào tay em mình mấy đồng xu cũng phải lén đưa, con bé sũng nước mắt, làm chị không thể nào cất bước? Rồi lạc vào giấc ngủ an lành của những căn phòng sơ sinh yên ắng, giấc ngủ trưa ngọt lành, đợi chờ những thần kì và may mắn sẽ mang em đi ?. Thuỵ An ?. lần thứ 4 rưng rưng nước mắt. Người phụ nữ điên ấy không còn mặc áo ba lỗ có hình trái tim màu đỏ, cậu nhóc cũng không phải đóng tã bằng giẻ cũ nữa, ?ocon? chị Việt Anh cũng không còn ở nhà, con được bố mẹ người nước ngoài đón đi sửa lại nụ cười ?. Bà lão đã nắm tay em rất chặt, sau khi phải khua tay tìm tay em, sau 6 tháng giọt nước mắt của bà vẫn nóng hổi trên tay. Giờ bà không khóc nữa, bà đang cười nơi thiên đường rồi ?.. Và cũng vui lắm, khi em vẫn còn nhớ chị, gọi tên chị Chi rất ngoan. Cả những bạn đồng hành suốt bao chặng đường của chị thật may vẫn ? ?okhoẻ?. Chị còn được chơi nhảy day cùng các em A2 và hát hò vui vẻ nữa, còn được cùng em ăn bột dinh dưỡng lấm lem mồm miệng. Các con của mẹ, có đứa đã được bố mẹ tốt hơn nhận nuôi, có đứa vẫn còn ở nhà đợi mẹ, cho mẹ hít hà cái má, thơm thơm cái môi. Yêu lắm! Thương lắm! Tất cả!.............
    Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, tất cả yêu thương đã được gói chặt lại vào những khoảnh khắc trọn vẹn ân tình. Có lẽ bất cứ TNV nào cũng có rất nhiều cảm xúc, có vỡ oà, có âm ỉ. Nhưng chúng ta, tất nhiên, sẽ không ai có thể quên, phải không ạ. Những gam màu này, em cùng với CLB muốn gửi đến mọi người, để mọi người hiểu hơn 1 chút về 1 góc cuộc sống, để yêu đời thêm, để phấn đấu nhiều hơn, để sống có ích hơn?
    Không nói nhìu thêm nữa, chỉ mong rằng, nếu em tạm phải dừng lại bước chân tình nguyện của mình 1 thời gian, thì tất cả những ai đã đến cùng Tây Đằng và Thuỵ An hôm qua, đều sẵn sàng đứng lên bằng tất cả trái tim và nhuệ khí để thực hiện những chương trình tiếp theo càng ngày càng ý nghĩa hơn!
    Thay mặt chương trình, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
    - Xteam club, các anh rất nhiệt tâm. Cảm ơn các anh vì quỹ tiền đóng góp cho chương trình.
    - Cảm ơn diễn đàn Hán ngữ, các em còn trẻ mà vận động được nhiều quần áo quá, chị rất thán phục, chúc bước đường tình nguyện của các em sẽ dược mở ra và phát triển từ chương trình nhỏ này.
    - Cảm ơn Kontum online, các bạn rất siêng năng và hoạt bát.
    - Cảm ơn các TNV của Tháng 5 vì số xiền quyên góp được và sự cởi mở, nhiệt thành của người đứng ra tổ chức chính cho chương trình.
    - Cảm ơn anh Tuấn Hoàng vì cái xe tải
    - Cảm ơn tất cả các TNV, những người đã gửi đóng góp gần xa đến cho chương trình
    Tây Đằng, Thuỵ An, hẹn sớm trở lại!
    Thân
    chichiu
    Được muathulabay31 sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 30/12/2008
  6. lightheart

    lightheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình là Đức Minh, ghét cái nick kia rồi, tạm dùng cái này cho nó mới + có không khí.
    Từ hôm qua đến nay mới có thời gian post ảnh mọi người thông cảm a.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hát mà nhìn thấy máy ảnh cũng kịp thời quay ra tạo dáng, ngưỡng mộ thật
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công viên à các bác?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    KTO
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Mong có những lần sau nữa với quãng tgian chuẩn bị, quyên góp nhiều hơn. Những gì chúng ta mang tới chẳng thấp tháp vào đâu. Những con người ấy cần nhiều lắm
  8. w2tran

    w2tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì xinh gái chụp ảnh nhà ăn ở Tây Đằng nhớ gửi cho tớ 2 cái ảnh thực đơn và bữa ăn "thanh đạm" của các em nhỏ nhé. hic ! thanks
    tớ quên cái email: w2tran@yahoo.com
    Được w2tran sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 30/12/2008
  9. lightheart

    lightheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cái này đã đc lường trc từ lâu rồi. Nhưng sức người có hạn chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Mọi người cùng đồng lòng chia sẻ hi vọng lần sau sẽ tốt hơn.
    [​IMG]
    Ơ chụp cảnh trung tâm sao lại có người dính vào nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tất cả chỉ là ngụy biện! hãy đội mũ bảo hiểm
    [​IMG]
    Giờ ăn trưa! vui dã man.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái này post theo yêu cầu: trông hoành tráng thế
    [​IMG]
    Lương Sơn Bạc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi mọi người đang vất vả chuyển đồ thì:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. lightheart

    lightheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác cho thông tin thế này e muốn giúp cũng khó quá! ít nhất bác cũng nhớ tên hoặc nhóm tham gia thì e còn có thể liên hệ giúp bác đc.
    Những thiên thần nhỏ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( còn nữa)

Chia sẻ trang này