1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Tết yêu thương_ đến Trung Tâm Tây Đằng và Thụy An 28/12

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi muathulabay31, 03/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ đến việc nếu chỉ tuyên truyền về chương trình như phát tờ rơi thì sẽ ko hiệu quả.Bởi cứ đơn giản từ mình mà suy ra,nếu có ai đó dí cho mình một tờ rơi về một vấn đề gì đó,liệu mình có lướt mắt qua để đọc ko?Hay là sẽ nhét vào 1 chỗ nào đó,hoặc tệ hơn sẽ vứt đi ko thương tiếc??!
    Tớ cũng nghĩ rồi,tớ tính thế này,mình sẽ triển khai việc phát tờ rơi xong xong với việc gửi link trên mạng!Nhưng có lẽ phải chọn lọc đối tượng để phát tờ rơi,chứ không phải là phát đại trà như thông thường.Và nếu có thể tìm 1 địa điểm để có thể làm nơi chiếu thông tin về Thuỵ An và Trung tâm 4 thì tốt quá!
    Tớ sẽ thử tìm địa điểm xem thế nào....Mọi người cùng nghĩ phương án tốt nhất nhé!
  2. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình nguyện:
    Chuyện 1: Tối qua (28/11):
    -14h: Alo reng... anh là Nam, cũng từng tham gia tình nguyện, ... anh có quần áo cũ muốn quyên góp... đã liên hệ chị Ngân Giang, chị Giang bảo alo cho em... tối nay anh qua.
    -18h: Đi siêu thị với mẹ kịp tối về nhận đồ
    - 19h30: Alo, anh đến nơi rồi ... vẫn đang ở siêu thị
    >>> nhìn mẹ, im lặng, nhìn mẹ ... "Mẹ ở đây chờ con tí nhé". Để mẹ lại 1 mình ỏ siêu thị, fóng ù về nhà, nhận đồ, lại phóng ù qua đón mẹ.
    >>> khi chúng ta tham gia tình nguyện, có lẽ theo 1 cách nào đó gia đình của chúng ta cũng vào cuộc ... thật vô cùng ý nghĩa
    @ a Nam: Cảm ơn túi quần áo của anh chị rất nhìu ạ!
    Chuyện 2: Tối thứ 7 (29/11)
    Tối nay, vào hồi 19h (bao nhiu fút đó) em được hân hạnh đón 2 người vô cùng hào hoa đến cư xá của mình tọa lạc tại bờ con sông Tô Lịch êm đềm:
    [​IMG]
    Nói chung là hôm ni rất cảm ơn anh Minh và bạn Hiếu đã cùng đến để viết bài về chương trình, kèm cảm ơn anh Minh đã giúp em sửa máy đẻ có thể up, send, down file ^^, còn chờ mỗi bạn Hiếu đến cài lại win nữa là xong , yêu chế . Dưới đây là ảnh ọt làm việc:
    [​IMG]
    ..... căng thẳng
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... chăm chú
    Cái tờ nì là bạn Hiếu rất nhiệt tình liên hệ và các chú ở trung tâm fax lại cho Hiếu và ... 2 "cái đĩa" này bon chen:
    [​IMG]
    Cái này đủ 3 người:
    [​IMG]
    Tổng kết:
    [​IMG]

    Sau đó em với bạn Hiếu đi đến nhà em Trang ở Lê Trọng Tấn chở quần áo cũ. Nhà em rất thoải mái và nhiệt tình. Đồ rất nhiều. Theo sự ủy thác, có ảnh tư liệu chút chút( mỗi tội em Trang ko ăn ảnh):
    [​IMG]
    TNV và TNV ^^:
    [​IMG]
    Đi buôn
    [​IMG]
    Cứ update tạm thế đã ạ
  3. carsper

    carsper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi ! Thế bắt buộc phải là quần áo trẻ em ah ?Quần áo người lớn có được không ? 
  4. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đâu em? quần áo trẻ em và cả người lớn đều được mà.
  5. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Vào một đêm cuối năm, trời tối như mực, gió rét căm căm, trời không trăng (nhưng có sao). Những cơn gió thổi se sắt từng hồi. Con đường đất chạy giữa bờ sông bình thường vốn đã có ít ai qua lại huống chi giờ này đã khuya, lại gặp mùa đông nên càng vắng vẻ tiêu điều. Lẫn trong tiếng gió thổi, chỉ có tiếng ếch nhái ểnh ương từng chập kêu vang. Không gian bao trùm một màu ảm đạm thê lương.
    Trên khúc đường lầy lội ấy, hai bóng đen sánh vai lao vút đi, đó là Chi và Hiếu. Cả hai đều mặc quần áo màu đậm, đầu đội mũ bảo hiểm, vai đeo túi màu sáng. Riêng Hiếu còn thủ thêm cái USB và cứ lâu lâu lại bật đèn xe máy lên soi xuống mặt đường loang loáng....
    Hai người đi đâu? mãi sau này người ta mới biết 2 người đi tình nguyện, thu gom quần áo của một người "bí ẩn" trên đường Lê Trọng Tấn xa xôi
  6. hdcongdong

    hdcongdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Anh Minh kể chuyện theo kiểu hình sự, nghe xong người sởn cả gai ốc.
    Đính chính chút nhân vật "bí ẩn " là bạn Giang ( Trang là tên của chị) sinh viên năm thứ nhất - ĐH Công Đoàn.
    1/12 là Giang tập quân sự trên Hà Tây nên thành viên Tháng 5 lên đường ngay để kịp gặp mặt và giao lưu đồng thời giới thiệu qua Câu lạc bộ Tháng Năm.
    Một thông tin nữa: sau khi vào TTVNOL, xem câu lạc bộ Tháng Năm hoạt động thế nào thì Giang có ý muốn ngày 28/12 này nếu không bận sẽ tham gia cùng clb lên Thụy An.
    Câu lạc bộ T5 luôn chào đón bạn cùng đi, thêm bạn, thêm vui, thêm sự chia sẻ yêu thương
    PS: Nhân hôm nay là ngày sinh nhật bạn, thay mặt câu lạc bộ chúc bạn luôn vui vẻ, xinh đẹp, học hành giỏi giang và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ, quyên góp cho chương trình.
  7. caonam

    caonam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết nhẹ nhàng ngày hôm nay:
    Đăng đc ảnh lên trang:
    http://kontumol.com.vn/for@um/index.php?showtopic=4830&pid=23996&st=0&
    Chắc ngày mai sẽ cho thêm phần thuyết minh nữa
    Nhận đc một số lời hứa quyên góp quần áo.
    Mọi người cùng cố lên nhé.
  8. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hì,lạnh quá!Vậy mà em Chi với bạn Hiếu vẫn xông pha.Tinh thần như vậy thật đáng tuyên dương!Cả nhà cho 1 tràng vỗ tay khuyến khích nào.Nhân tiện bạn Hiếu với em Chi đi lấy quần áo ở nhà bạn chị ở Tây Hồ luôn nhé!Hè,sẵn tiện khí thế vẫn bừng bừng mà.Bạn Hdcd có địa chỉ rồi đấy nhỉ?!!!
  9. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 tuần tới nàgy 8/12 em Chi hoặc em sắp xếp 1 ai đó qua chở đồ cùng chị nhé, chị cũng đang gom đc 1 ít rùi, cứ dần dần vậy. có j` pm cho chị nhé, chị sẽ cố gắng tham gia đầy đủ. Thanks!
  10. muathulabay31

    muathulabay31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    @chị Việt Anh: ở Tây Hồ thì để anh Sơn lấy dùm em chị ạ, anh Sơn sẽ gần hơn mà
    @ chị Hạnh: nhà chị thì em sẽ qua lấy đc, em hoặc Hiếu sẽ qua lấy, Hiếu thì tiện nhất vì ngay gần nhà chị mà
    @all: Hôm nay rất cảm ơn anh Nam và anh Minh đã thức đến giờ này cùng em để em nhờ vả tìm thông tin và ảnh về các chg trình của CLB. Hôm nay chị Nhung ở báo GD&TĐ muốn lấy thông tin để viết bài đăng trên số báo Tết 2009 cả nhà ạ . Thế nào mà document nội dung trả lời cũng đến 31 trang mới kinh chứ

Chia sẻ trang này