1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Trái Tim Tình Nguyên II - 2010 : Theo dòng sự kiện

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi mau.vn, 29/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Trái Tim Tình Nguyên II - 2010 : Theo dòng sự kiện
    Những thông tin nóng hổi, nhưng tổ chức tiêu biêu, nhưng gương mặt xuất sắc... đã, đang và sẽ góp mắt trong chương trình Trái Tim Tình Nguyện II - 2010...
  2. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày 28/11 : HỘI NGỘ “TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN” LẦN II - 2010

    [FONT=&quot]Sáng nay, 28/11/2010, tại Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương, Ban tổ chức chương trình “Trái tim tình nguyện II” đã có buổi họp thống nhất kế hoạch chương trình hưởng ứng ngày “Quốc tế người tình nguyện 5/12” được tổ chức tại Công viên Gò Đống Đa vào ngày 5/12/2010 sắp tới. Hơn 30 tổ chức, hội, nhóm tình nguyện tới tham dự như Thiệp nhân ái, Cỏ ba lá, Nhịp sống trẻ…đã có những ý kiến đóng góp thiết thực, thể hiện sức trẻ, nhiệt tình và sự sáng tạo không ngừng của tuổi trẻ Thủ đô bên thềm sự kiện.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot] Đây là lần thứ 2 Hội Thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội, Hội Thanh niên tình nguyện Hà Nội Viện Huyết học – Truyền máu TW phối hợp tổ chức ngày hội “Trái tim tình nguyện”. Hướng tới kỷ niệm năm Quốc tế tình nguyện thứ 10 và nối tiếp những thành công của chương trình “Trái tim tình nguyện” lần I/2009, chương trình năm nay hứa hẹn sẽ là nơi găp gỡ giao lưu, chia sẻ tầm nhìn của các tổ chức hoạt động vì cộng đồng, chung sức của những con người luôn sẵn sàng tình nguyện với tinh thần “chúng ta là một vì thế giới ngày mai”.[/FONT]
    [FONT=&quot] Với thông điệp “Nối vòng tay tình nguyện - Sẻ giọt máu yêu thương”, đây sẽ là cơ hội để cộng đồng tình nguyện đồng hành cùng những người bệnh đang điều trị sắp bước vào giai đoạn thiếu máu trầm trọng. Ngày hội là nơi gặp gỡ, giao lưu của hơn 4.000 tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế đến từ trên các tổ chức tình nguyện trong và ngoài nước; Chương trình phấn đấu vận động và có tối thiều 1.000 phục vụ cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong giai đoạn khan hiếm.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Tính đến thời điểm hiện tại, các tổ chức, hội, nhóm, CLB tham gia chương trình đã chuẩn bị sẵn sàng vật chất và tinh thần tham gia ngày hội. Các chương trình hội trại, văn nghệ, ẩm thực, trò chơi…đã được lên kế hoạch chi tiết để chương trình được diễn ra theo đúng tiến độ và đạt được những thành công như mong đợi.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Bạn Phạm Thị Hiền, sinh viên năm 3 Học viện Ngoại giao Việt Nam, đại diện cho CLB SIFE DAV tới tham dự buổi họp sáng nay chia sẻ: “ Ngày hội Trái tim tình nguyện là một sự kiện mà thanh niên Thủ đô nói chung và sinh viên tình nguyện nói riêng khó có thể bỏ qua. Đây là một chương trình vừa có ý nghĩa, lại vừa là cơ hội để giao lưu, học hỏi. Các thành viên SIFE DAV đã sẵn sàng góp phần vào thành công của ngày hội Trái tim tình nguyện lần này. CLB đang tích cực vận động các thành viên tham gia hiến máu tình nguyện và chuẩn bị những công tác cuối cùng như trang trí gian hàng, giới thiệu CLB, dự án…”[/FONT]
    [FONT=&quot]
    Chương trình còn sự tham dự với những tiết mục tình nguyện của các ca sỹ, nghệ sỹ tên tuổi gắn bó và tâm huyết với phong trào tình nguyện: Xuân Bắc, Tự Long, Khắc Hiếu, Duy Khoa, Thùy Trang, Hoàng Nghiệp, ...
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Tất cả cùng đang hướng về một “Trái tim tình nguyện”. Các hội, nhóm, CLB cho dù đang họat động trên các lĩnh vực khác nhau nhưng mang cùng nhịp đập trái tim và ước mơ sẻ chia sự sống sẽ hội tụ về ngày hội 5/12 sắp tới tại công viên Gò Đống Đa. Hy vọng rằng với những nỗ lực và cống hiến không ngừng, tuổi trẻ hôm nay đã, đang và sẽ thực sự góp phần tạo nên khí thế, diện mạo mới của Thủ đô ngàn năm tuổi.
    [/FONT]


    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ban tổ chức[/FONT]

    [​IMG]

    Thư mời tham gia chương trình "Trái Tim Tình Nguyện Lần II"

    Nguồn : http://mau.vn/Detail.aspx?ID=174

    Chú ý : Những bạn nào có thể tham gia xin gửi đăng ký bằng email tới forum.mau.vn@gmail.com hoặc nhắn tin tới số điện thoại 01276119794 theo form sau :
    + Họ tên : ...
    + Sđt : ...
    + Giới thiệu bởi mau.vn
    Sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được phản hồi bằng tin nhắn từ 01276119794. Và 100 bạn đã nhận được phản hồi và đến tham gia chương trình đầu tiên trong buổi sáng cũng như 100 bạn trong buổi chiều sẽ nhận được quà tặng hết sức ý nghĩa của BTC. Hẹn gặp lại bạn tại chương trình.
    Trân trọng cảm ơn !
  3. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lời tựa : Đọc bài rồi, dù tôi không muôn khóc nhưng những dòng chữ trên máy cứ nhạt nhòa...

    Xót xa!

    [​IMG]

    Status của một tình nguyện viên hội máu :"Hôm nay lên Viện có mấy việc ,tình cờ ngang qua tầng 6,khoa nhi. Nghe tiếng khóc như xé vải của một em bé tầm 10 tuổi rất thương,hỏi ra mới biết em của bé,một bệnh nhi của Viện,mới có mười mấy tháng tuổi vừa qua đời...Xót quá!!!Mong lắm một ngày mai sẽ không còn thiếu máu..."

    Đọc những dòng trên mà thấy xót xa biết bao nhiêu! Có một cái gì đấy như lặng đi trong lòng…. Một sinh linh bé nhỏ đã ra đi… Ngày mai vẫn đến nhưng không còn em nữa. Em vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu được cuộc đời, em vẫn còn quá nhỏ để biết có bao nhiêu người khác yêu thương và lo lắng cho em. Mười mấy tháng tuổi, em chưa rời khỏi vòng tay mẹ, vậy mà….

    Ngày mai vẫn tới và cuộc đời vẫn trôi vội vã. Có một thiên thần đã chắp cánh bay đi…. Gia đình đau. Tổ quốc đau. Và cả những tình nguyện viên như chúng tôi cũng thấy đau nhiều lắm! Thấy thật có lỗi với em! Hình như những gì chúng tôi làm vẫn còn chưa đủ, chưa bao giờ đủ để có thể cứu sống được tất cả. Xót lắm! Em vẫn còn quá bé bỏng! Em chưa gọi được tiếng mẹ….. Và để rồi cả giây phút em đi, em vẫn chưa thể nói với bố mẹ, với gia đình, và với người chị của mình một lời tạm biệt…. Và bây giờ đây, em cũng không biết rằng có giọt nước mắt của một người chưa bao giờ được nhìn mặt em đã rơi, vì xót em. Em cũng như tôi và bao nhiêu con người khác, được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ. Nhưng tại sao ông trời đành lòng nhẫn tâm cướp đi của em sinh mạng, khi mà em còn chưa được một lần gọi 2 tiếng :”mẹ ơi!”. Trong khi có biết bao nhiêu con người sống tàn ác, sát hại lẫn nhau vì những mục đích thật nhỏ nhen, hèn hạ thì họ vẫn sống. Còn em, mười mấy tháng tuổi, không biết em đã mất bao nhiêu tháng nằm trong bệnh viện, để rồi ngày hôm qua, em đã rời bỏ cuộc sống này mà ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ em trở lại nữa….

    Em! Ở bên kia xa xôi em có nghe tiếng chị em khóc? Có nghe tiếng trái tim bố mẹ em đau đớn quằn quại vì mất em? Đau lắm em biết không? Tôi thấy mình thật có lỗi, những gì chúng tôi làm vẫn chưa đủ để cứu sống được tất cả, vẫn chưa đủ để có đủ máu cho người bệnh.
    Em ơi! Xót em lắm em có biết không?...
    Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh những em bé đi dự trung thu mà mẹ các em vẫn phải mang theo bình tiếp máu, tay các em vẫn đang cắm kim, nối với bình truyền máu. Hôm ấy là trung thu, biết bao nhiêu em bé khác được đi chơi cùng bố mẹ, được mua đồ ăn, đồ chơi. Còn các em, biết bao giờ trên tay các em không còn phải mang theo những dụng cụ kia. Biết bao giờ tóc trên đầu các em sẽ mọc lại được sau khi chịu tác động của thuốc, của hóa chất. Biết bao giờ mới đến cái trung thu mà các em có thể được tung tăng vui đùa như bao nhiêu bạn khác. Biết bao giờ mới đủ máu truyền cho người bệnh. Biết bao giờ mới hết những giọt nước mắt đau đớn như người chị của em bé hôm qua đã mất. Biết bao giờ thì những tình nguyện viên như chúng tôi sẽ hết việc. Tôi mong lắm cái ngày ấy, cái ngày mà không còn ai phải ra đi vì thiếu máu.

    Các tình nguyện viên ơi! Chúng ta phải làm ngay thôi! Làm thật nhiều nữa! Còn rất nhiều sinh mệnh đang trông đợi vào chúng ta. Biết bao nhiêu mạng sống đang cần đến những giọt máu do chúng ta vận động được. Những giọt máu là những tính mạng của biết bao nhiêu con người đang chờ chúng ta, cần chúng ta. Chúng ta phải làm thôi! Không thể để những sinh linh bé bỏng phải ra đi khi còn chưa nhìn mặt trời được bao ngày như thế được! Tất cả là chúng ta! Chúng ta hãy cố gắng, vận động thật nhiều đơn vị máu, và chính mình cũng đi hiến máu khi đủ điều kiện. Cố lên các bạn! Chúng ta hãy làm tất cả có thể để cứu sống được người bệnh!

    Một lời nhắn nhủ tới tất cả mọi người: mỗi chúng ta ai sinh ra cũng có quyền được sống, nhưng không phải ai cũng may mắn được sống khỏe mạnh như bạn. Trong khi các bạn còn đang bận rộn với biết bao nhiêu công việc, bao nhiêu chuyện vui buồn trong cuộc sống thì có thể ngay lúc ấy thôi, có những sinh mệnh đã ra đi vì thiếu máu. Các bạn và tôi, hãy cùng nhau hiến máu cứu người. Những giọt máu các bạn cho đi, có thể không quá lớn, không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của các bạn, nhưng lại là sự sống, là tất cả niềm hi vọng của biết bao nhiêu con người đang nằm trên ranh giới giữa sự sống và cái chết và của cả gia đình họ nữa. Tiếng khóc của em bé 10 tuổi kia thương biết bao nhiêu, xót xa biết bao nhiêu. Hãy yêu thương những thiên thần bé bỏng ấy các bạn nhé! Hãy để tiếng khóc ấy biến yêu thương thành hành động. Hãy đến với chúng tôi! Hãy sẻ chia những giọt máu cao quý của các bạn để có thể sẻ chia sự sống, sẻ chia tiếng cười với biết bao nhiêu con người khác. Họ đáng được sống, đáng được yêu thương và đáng được sẻ chia. Họ cần có những giọt máu của các bạn. “Cuộc đời không dài lắm, nhưng đủ để yêu thương” – với tôi, đó mãi là chân lí!

    [​IMG]

    Nguồn : Bài viết của một hội viên Hội TNVĐHMTp Hà Nội - http://forum.mau.vn/showthread.php?t=8468
  4. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

    THÔNG TIN BÁO CHÍ
    CHƯƠNG TRÌNH TRÁI TIM TÌNH NGUYỆN LẦN THỨ II - 2010

    Ngày 5 tháng 12 năm 2010, tại Công viên Gò Đống Đa (Hà Nội), Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp với Hội Thanh niên tình nguyện Hà Nội tổ chức Ngày hội “Trái tim tình nguyện lần II” hưởng ứng “Ngày Quốc tế những người tình nguyện- International Volunteer Day – 5/12/2010”.
    Thông điệp của Chương trình: “Nối vòng tay tình nguyện – Sẻ giọt máu yêu thương” là lời kêu gọi tất cả những người tình nguyện dù ở các lĩnh vực nào, loại hình tình nguyện nào cùng đoàn kết, gắn bó, cùng làm một việc thiện để mang đến cho cộng đồng niềm vui và hạnh phúc, mang đến cho người bệnh những giọt máu để được hồi sinh. Nối vòng tay, làm những việc tình nguyện và thể hiện bằng nghĩa cử, hành động cụ thể là hiến máu và vận động người khác cùng hiến máu. Người không hiến máu thì thể hiện bằng những ý tưởng, chương trình, màn biểu diễn và những hoạt động tình nguyện khác.
    “Trái tim tình nguyện lần II” là nơi gặp gỡ, giao lưu của hơn 3.000 tình nguyện viên đến từ gần 100 tổ chức tình nguyện tại khu vực Hà Nội; Chương trình dự kiến tiếp nhận được 1.000 đơn vị máu. Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức năm 2009, có 1450 người tham dự, thu được 834 đơn vị máu. Anh Nguyễn Sỹ Trường- Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Hà Nội cho biết: “Tôi còn nhớ như in những kỷ niệm và không khí của ngày hội Trái tim tình nguyện năm 2009, đây thực sự là ý tưởng rất sáng tạo của Hội thanh niên vận động hiến máu và của các Hội, các câu lạc bộ tình nguyện trên địa bàn Thành phố. Tôi tin là sự kiện năm nay sẽ thành công và góp phần tích cực tạo đà cho các sự kiện hưởng ứng Năm thanh niên Việt nam – 2011”.
    Tháng 12 hằng năm cũng là dịp mà ngành y tế báo động về tình trạng khan hiếm máu chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán. PGS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu trung ương: “Viện luôn ủng hộ và chia sẻ với các bạn trẻ để biến những ý tưởng thành hiện thực trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động và thu hút thanh niên tới hiến máu. Hy vọng là sẽ có nhiều sự kiện như này để chúng ta chuẩn bị tốt lượng máu cho dịp Tết năm nay”.
    Chương trình có sự tham dự của những ca sỹ trẻ được nhiều người yêu thích như: Thái Thùy Linh, Khắc Hiếu, Duy Khoa, Thùy Trang, những màn xiếc ngoạn mục của các nghệ sỹ đến từ Rạp xiếc Trung ương. Đặc biệt, cùng tham gia màn thả 1.000 bóng bay nghệ thuật mang 1.000 điều ước và tạo kỷ lục mới với điệu nhảy tình nguyện của 1000 người…
    Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
    Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội: Phòng 604- Viện Huyết học -Truyền máu TW: anh Chử Nhất Hợp -04 3 868 6008 – 0915 627 485- hopcn@mau.vn


    Nguồn : http://mau.vn/Detail.aspx?ID=175
  5. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chung mỘt trái tim!

    Hôm nay, ngày 30/12/2010, ngày tuyên truyền thứ hai của chương trình hiến máu đặc biệt chào mừng sinh nhật 7 tuổi của chi hội 5/12. Dường như các bạn đã bắt nhịp được với chương trình. Hôm nay là ngày đầu tiên đặt bàn tư vấn và là buổi tối tuyên truyền xóm trọ thứ 2.

    Buổi sáng trời khá rét nhưng thời tiết không ngăn cản được sự nhiệt tình của các bạn tuyên truyền viên. Đúng 7h các bạn đã có mặt ở ktx B7, chị Lê Thị Tân (Trưởng nhóm Seven F) phụ trách sáng nay, với 6 bạn đã chia thành 2 địa điểm đặt bàn tư vấn ở HVTC và ở ĐH MĐC. Mặc dù kết quả chưa thu được cao nhưng các bạn cũng đã tạo được rất nhiều thiện cảm đối với sinh viên cả hai trường. Đã có khá nhiều kiến thức máu và an toàn truyền máu được các tình nguyện viên tư vấn cho các bạn.

    Tinh thần máu lửa của buổi sáng đã lan mạnh sang buổi chiều. Có 12 bạn hội viên và cảm tình viên tham gia. Bàn tư vấn vẫn được triển khai như buổi sáng và thêm vào đó là hình thức gửi phiếu thăm dò hiến máu nhân đạo về các lớp. Dưới sự phân công của anh Hoàng Hữu An (Trưởng nhóm LSB) các bạn đã khớp công việc rất nhanh. Nhiệt tình, năng nổ và những nụ cười luôn nở trên môi là hình ảnh của các bạn tuyên truyền viên. Từ phiếu đăng kí gửi về các lớp, đã vận động được 30 người tham gia hiến máu. Mặc dù bàn tư vấn vẫn chưa thực sự thu hút nhiều nhưng phần nào cũng đã tạo được ấn tượng khá mạnh với các bạn sinh viên. Bàn tư vấn sẽ tiếp tục được đặt để giới thiệu về chương trình “512 WE ARE ONE” cũng như giải đáp các thắc mắc về kiến thức máu và an toàn truyền máu.

    Trời càng về tối càng thêm lạnh nhưng 32 bạn tuyên truyền viên vẫn có mặt đúng giờ ở sân ktx B7. Cùng nhau đứng thành một vòng tròn to rộng và hát những bài hát truyền thống đầy khí thế của Hội Máu và sự nhiệt tình của các bạn đã được hâm nóng lên thấy rõ. Anh Đặng Văn Kiên (phó CN CLB TNVĐHM ĐH Mỏ ĐC) đã phân chia khu vực tuyên truyền. Tối nay, các bạn sẽ tuyên truyền ở các khu vực là: Dốc Lương Sơn, ktx ĐH MĐC, ktx TNMT và khu vực Cổ Mộ. Sau khi nắm rõ mình ở khu vực nào các bạn nhanh chóng di chuyển. Bóng dáng áo đỏ tấp nập trên các nẻo đường, tiềng nói cười rộn rã, những cái nắm tay nhau đi trên những con đường khiến nhà mình xích lại gần nhau hơn, đoàn kết hơn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ. 21h15 các nhóm đã có mặt đầy đủ, cùng nhau tổng kết. Với sự nỗ lực của anh em đã có 16 bạn đăng kí tham gia hiến máu vào ngày 02/12/2010. Trong cái lạnh của thời tiết các bạn đứng bên nhau hòa mình vào các câu hát làm không khí ấm hẳn lên. Thời tiết dù giá buốt thế nào cũng không thể lấy đi lòng nhiệt tình cùng của anh em 5-12, những con người có “Chung 1 trái tim tình nguyện”.

    Lại một ngày tuyên truyền nữa qua đi. Mỗi ngày chúng ta thấy mình lớn hơn về kiến thức và suy nghĩ. Mỗi buổi tuyên truyền qua đi là mỗi lần ta rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Ngày sinh nhật chi hội cũng đang đến gần, Chi hội 5-12 thân yêu cũng đang lớn lên và phát triển hơn. Ngày sinh nhật Chi hội đang đến gần. Hãy tiếp tục “ Xây” và “Phá” các kỉ lục bạn nhé. Và đừng quên lịch phát thư mời ở cổng trường và đặt bàn tư vấn vào ngày mai cũng như chăm sóc sức khỏe cho chính mình, bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.



    “5-12 WE ARE ONE”
  6. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một thời hoa đỏ ngày xưa... Nhớ một thời hoa đỏ ngày xưa...
    Ngày 02 tháng 12 năm 2010 , 14:11
    Tháng 12, cái lạnh se sắt len lỏi trong từng góc phố rêu xanh, gió ào ạt lùa qua con đường đầy khói bụi, ngông cuồng xô cây, xô lá, xô cả dòng người xuôi ngược để ta nhìn đâu cũng thấy nghiêng nghiêng...

    Tháng 12, có một ngày đặc biệt, một ngày mà suốt 4 năm đại học chưa bao giờ ta quên và sau này chắc sẽ còn nhắc mãi... 5/12 - quốc tế của những người tình nguyện, 5/12 - nhắc ta một thời gắn bó, một thời đam mê và một thời nông nổi... để rồi mỗi năm, khi tháng 12 nhẹ nhàng gõ cửa ta lại bồi hồi, lại nhớ mong... Nhớ những tối thứ 2 họp ban chấp hành, thứ 3 lên ký túc tuyên truyền, nhớ thứ 4 phát thanh, gửi thư mời hiến máu, nhớ điểm 110B9 thứ 5 hàng tuần... Những ngày tháng ấy, ta ở ngoài đường nhiều hơn trong ký túc, ngủ nhà bạn nhiều hơn ngủ ở phòng, overnight là một thói quen khó bỏ. Ta nhớ những đêm cả chi hội ngồi cạnh nhau, cùng hát, cùng cười và đôi khi là cùng khóc... nhớ những trưa hè nắng cháy lóc cóc đạp xe hơn 10 cây số lên viện huyết học nhận cờ, lấy áp phích, tài liệu tuyên truyền...; nhớ những đêm buốt lạnh ngồi hát trên cầu Thăng Long đầy gió... rồi cả những ngày cơn mưa rào bất chợt, cả chi hội về ướt sũng trong mưa, những tháng ngày sang khu công nghiệp Thăng Long... Những hình ảnh của những ngày tháng ấy luôn hiện lên rõ nét trong tim ta, là hành trang cùng ta trên nhiều chặng đường sắp tới. Ta nhớ Cổ Loa, nhớ Bách Thảo, nhớ Mai Châu, nhớ Nghĩa Đô, nhớ Thủ Lệ... nhớ những con đường ta cùng các anh, các chị và các bạn đã từng đi qua... nhớ những đêm dài tựa đầu bên nhau hát vang bài ca Đồng đội, muôn trái tim như cùng một nhịp, cùng bên nhau, cùng sẻ chia, cùng yêu thương... Những ngày tháng ấy đã cho ta một gia đình thứ 2 với những người chị, người anh luôn yêu thương, chăm sóc ta hết mực, những người bạn thân thiết không thể tách rời và cả những đứa em ngoan ngoãn dễ thương... Dù đôi khi cũng vẫn còn những khó khăn và sóng gió nhưng cuối cùng mọi người vẫn sát cánh bên nhau cùng vượt qua tất cả.

    [​IMG]

    Tháng 12 lại về, ngày đặc biệt ấy cũng đang rất gần... Chúc tất cả các anh, các chị, các bạn cũng như các em, những người đã, đang và sẽ làm công tác tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo luôn tươi trẻ, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống, chúc 5/12 ngày càng phát triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa để ngọn lửa tình nguyện sẽ còn cháy mãi đến tận mai sau. Chúc thế hệ cán bộ hội viên đương nhiệm của chi hội luôn hoàn thành tốt tôn chỉ mà mỗi hội viên hội máu luôn ghi nhớ: " Học tập hết mình vì ngày mai lập nghiệp, hoạt động hết mình vì cuộc sống người bệnh"... Các em hãy gắn bó, chia sẻ và yêu thương thật nhiều nhé, bởi HẠNH PHÚC LÀ SẺ CHIA mà... ^^

    Phạm Ngân​

    Nguồn : http://mau.vn/Detail.aspx?ID=178
  7. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hơn 4.000 trái tim tình nguyện hội ngộ
    Thứ Ba, 30.11.2010 | 11:02 (GMT + 7)
    (LĐO) – Ngày 5.12 tới, tại Hà Nội, hơn 4.000 tình nguyện viên Việt Nam và Quốc tế đến từ các tổ chức tình nguyện sẽ cùng tham gia “Trái tim tình nguyện lần 2”.

    [​IMG] Chia sẻ giọt máu yêu thương
    Với thông điệp “Nối vòng tay tình nguyện - Sẻ giọt máu yêu thương”, đây sẽ là cơ hội để cộng đồng tình nguyện đồng hành cùng những người bệnh đang điều trị trong tình trạng thiếu máu trầm trọng. Chương trình phấn đấu vận động bạn trẻ hiến máu tình nguyện đạt 1.000 đơn vị máu, phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh đang trong giai đoạn khan hiếm.
    Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bổ ích sẽ diễn ra như: hội trại, văn nghệ, ẩm thực, trò chơi.... tạo sân chơi giao lưu lành mạnh cho các tình nguyện viên
    Đây là lần thứ 2 chương trình “Trái tim tình nguyện” được tổ chức, thể hiện tinh thần chung sức vì cộng đồng của thế hệ trẻ. Ngày hội lần 1 năm 2009 đã thu hút 1.600 tình nguyện viên tham dự và thu được 830 đơn vị máu.
    Chương trình do Hội Thanh niên vận động Hiến máu Hà Nội, Hội Thanh niên tình nguyện Hà Nội và Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Quốc tế người tình nguyện 5.12.
    D.Hải



    Nguồn : http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Hon-4000-trai-tim-tinh-nguyen-hoi-ngo/23071
  8. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03-12 : Nhớ lại : "Nghệ sĩ với ngày hội những Trái Tim Tình Nguyện lần I - 2009"

    Lời tựa : Nghĩ về quá khứ để viết tiếp tương lai

    Ngày hội Trái tim tình nguyện 2009, được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, đường Hồ Tùng Mậu, Từ Liêm, Hà Nội thu hút nhiều nghệ sĩ là những ca sĩ, diễn viên tham gia.
    Ngày hội là nơi gặp gỡ, giao lưu của hơn 2.000 tình nguyện viên đến từ gần 100 tổ chức tình nguyện tại khu vực Hà Nội. Trái tim tình nguyện là chương trình nhằm tôn vinh sự cống hiến, tâm huyết của những người tình nguyện dành cho xã hội, cho cộng đồng, sức lực, trí lực và cả những giọt máu nghĩa tình đó đều bắt nguồn từ mỗi trái tim của họ.

    Chương trình có sự tham dự, góp vui bằng những tiết mục tình nguyện của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Xuân Bắc, Việt Hoàn, Anh Thơ, Duy Khoa, Hoàng Nghiệp, Hoàng Yến, Vượng “Râu” và các nhóm nhạc trẻ gắn bó và tâm huyết với phong trào tình nguyện.

    Là Uỷ viên ban chấp hành Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nghệ sĩ Xuân Bắc tích cực tham gia các chương trình tình nguyện. Tính đến nay, danh hài này đã 6 lần hiến máu. Với anh, đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện, mà còn là một nghĩa cử cao đẹp, nhằm giúp đỡ nhiều người bệnh. Ngày hội là dịp để mọi người thể hiện sự quan tâm của mình đối với cộng đồng, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu.

    Trong buổi sáng qua, 8 đại diện của những tình nguyện viên hiến máu 9 lần, được vinh danh và nhận quà từ nghệ sĩ Xuân Bắc và nhà tài trợ.

    Các chương trình của ngày hội Trái tim tình nguyện năm 2009 sẽ tiếp tục với các hoạt động giao lưu, chia sẻ của các tình nguyện viên và các nghệ sĩ.

    Đất Việt ghi lại một số hình ảnh tại ngày hội:

    [​IMG]
    Các nghệ sĩ khuấy động ngày hội.

    [​IMG]
    Nghệ sĩ hài Xuân Bắc cùng giao lưu với các bạn trẻ.

    [​IMG]
    Hài hước, thân thiện, Xuân Bắc chiếm nhiều cảm tình của giới trẻ.

    [​IMG]
    Các bạn trẻ háo hức cùng giao lưu với thần tượng.

    [​IMG]
    Hoàng Nghiệp và Hoàng Yến tình tứ trên sân khấu.

    [​IMG]
    Hoàng Yến ngọt ngào thể hiện ca khúc Quạt giấy.

    [​IMG]
    Hoàng Nghiệp hát liên tục 3 bài đáp ứng yêu cầu của khán giả.

    [​IMG]
    ... song ca cùng Hương Trà.

    [​IMG]
    Duy Khoa đến muộn, nhưng lại được các bạn trẻ chờ đón nhất.


    [​IMG]
    Là một tình nguyện viên nhiệt tình, Xuân Bắc đã hiến máu 6 lần.

    [​IMG]
    Hoàng Nghiệp bị vây bởi các fan hâm mộ.​

    Nguồn : http://www.baodatviet.vn/Home/vanho...ung-trai-tim-tinh-nguyen/200912/71109.datviet
  9. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày 04-12 : Giới thiệu Hội Thanh niên Tình Nguyện Hà Nội ( HAV)

    [​IMG]

    THÔNG TIN GIỚI THIỆU TỔ CHỨC​

    Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của phong trào tình nguyện trên địa bàn thủ đô Hà Nội, Ban vận động thành lập Hội Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội (Tên viết tắt là HAV - Hanoi Association of Volunteers) được hình thành với cơ sở ban đầu là đại diện, thành viên trụ cột của một số nhóm tình nguyện đã và đang hoạt động trên địa bàn thủ đô: Tình Nguyện Trẻ, BC Club, Heart To You, Vòng tay bè bạn, Sunday, CLB Du lịch tình nguyện - Mạng thông tin tình nguyện Việt Nam,365 Tình Nguyện ... Với tinh thần hăng hái, quyết tâm cao, nhận được sự ủng hộ và động viên của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Thành Phố Hà Nội, Hội Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội đã chính thức ra đời vào ngày 04 – 05 – 2008.
    Mục đích:
    · Hội Thanh niên tình nguyện Hà Nội là một tổ chức của các nhóm, các CLB hoạt động tình nguyện tại Hà Nội; là nơi để các nhóm chia sẻ, trao đổi và giúp đỡ lẫn nhau, tạo điều kiện để các nhóm, các thành viên phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
    · Hội TNTN Hà Nội hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện của các nhóm về các mặt như: Tư cách pháp nhân, kết nối các địa phương nơi các nhóm tổ chức các hoạt động tình nguyện, một số điều kiện để tổ chức hoạt động, giúp các nhóm, các CLB hoạt động một cách chính quy và bài bản hơn ...
    · Tạo lên một phong trào tình nguyện rộng khắp của thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội, xây dựng hình ảnh của người thanh niên trong giai đoạn mới.
    Chức năng, nhiệm vụ:
    · Phát huy tiềm năng tình nguyện của các thành viên, phát triển thành viên và nâng cao năng lực thành viên.
    · Nâng cao hiểu biết, tăng cường khả năng đóng góp cho xã hôi của thanh niên thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giải trí, thể thao, tình nguyện, đào tạo, dạy nghề, công tác xã hội và phát triển cộng đồng.
    · Tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp về năng lực cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, nhằm cải thiện chất lượng sống cho họ.
    · Phối hợp hoạt động của Hội với các hoạt động văn hóa xã hội trong cộng đồng phù hợp với khả năng tham gia của các thành viên.
    · Hợp tác với các hội, Hội, tổ chức tình nguyện, tổ chức xã hội khác , với các ban ngành địa phương trên cơ sở hỗ trợ các hoạt động vì sự tiến bộ chung.​

    Nguồn : http://forum.mau.vn/showthread.php?t=8468&page=2
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày 04-12 : Giới thiệu Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (HAYBDR)

    [​IMG]
    THÔNG TIN GIỚI THIỆU TỔ CHỨC​
    Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (Hanoi Association of Youth Blood Donor Recruiter) thành lập ngày 24/01/1994 là tổ chức xã hội đặc thù của thanh niên Thủ đô, với nhiệm vụ trọng tâm tình nguyện trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động và tổ chức hiến máu, Hội hoạt động theo điều lệ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và tuân thủ các qui định của pháp luật nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
    Hội là thành viên tập thể của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội và được hướng dẫn toàn diện về chuyên môn của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Hội là mặt trận đoàn kết tập hợp mọi tầng lớp thanh niên, không phân biệt thành phần kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo, vùng miền, cùng phấn đấu cho sự tiến bộ, thành đạt của mỗi Hội viên và sự phát triển bền vững của phong trào Hiến máu tình nguyện của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
    Hiện nay Hội đã có 8 Chi hội, 16 câu lạc bộ, 53 đội tuyên truyên viên với hơn 20.000 lượt hội viên, tuyên truyền viên. Hội luôn là lực lượng đi đầu và nòng cốt của phong trào hiến máu nhân đạo trong Thanh niên và nhân dân Thủ đô. Lượng máu do Hội tuyên truyền vận động trong 17 năm qua chiếm trên 30% so với tổng lượng máu thu được trên toàn địa bàn Thành phố Hà Nội; chỉ tính riêng 10 tháng năm 2010 lượng máu mà Hội trực tiếp vận động được tại các điểm hiến máu đạt gần 19.000 đơn vị. Ngoài việc tham gia tuyên truyền vận động hiến máu, các cán bộ, hội viên, tuyên truyền viên của Hội còn là lực lượng hiến máu chính trong những dịp khan hiếm máu như trong dịp hè và Tết Nguyên đán. Hội đước đnáh giá là tổ chức tình nguyện có lịch sự lâu đời nhất của tuổi trẻ Thủ đô, đã được Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam – Trung ương Đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam Thành Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phố Hà Nội, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội tặng nhiều bằng khen và đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong thanh niên tình nguyện.
    Khi tham gia tổ chức Hội, ngoài việc được tham gia các hoạt động “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, hoạt động của Hội còn thực sự là môi trường tốt cán bộ, hội viên của Hội trải nghiệm, học tập, rèn luyện và trưởng thành qua các hoạt động thực tiễn rất đa dạng, sáng tạo và đầy tình thân ái.​
  10. mau.vn

    mau.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Lời tựa: Một bài viết không về chương trình, nhưng vẫn muốn chia sẻ cùng các bạn...

    [YOUTUBE]OtSYUequI2Q[/YOUTUBE]

    Bé không còn nữa nhưng trong chúng ta vẫn còn vang đâu đó tiếng hát của bé.bé.có lẽ chúng ta đang sống trong cuộc sống bình yên mà quên mất đằng sau chúng ta còn có nhữngmảnh đời bất hạnh và nhiều lỗi đau,như bé hoàng ngân,một bé gái bị ung thư máu.

    Những ngày cuối cùng trên giường bệnh tại nhà ở đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Hoàng Ngân không còn cất tiếng hát được nữa. Và rồi dù biếttrước, nhưng cái ngày buồn nhất của người thân, của bạn bè, thầy cô đã đến thật bất ngờ. 11g20 ngày 26-11, “Én nhỏ” Hoàng Ngân với cánh én tuổi thơ đã lặng lẽ vút lên trời. Hôm trước khi mất, giữa những cơn đau quằn quại, Hoàng Ngân còn thảng thốt: “Tại sao con phải chết, con muốn được sống. Sắp lễ Giáng sinh rồi, con muốn nội dẫn vào Sài Gòn để con tặng quà cho các bạn bị bệnh như con”



    TT - “Con tên là Võ Hoàng Ngân, ngày 8-7 này con tròn 9 tuổi. Con sinh ra ở Bình Định, nhưng vì một cơn đau phải vào TP.HCM để điều trị bệnh...” - lời thoại hồn nhiên của Hoàng Ngân mở đầu cho album “Én nhỏ” tung bay như cứa vào lòng.

    [​IMG]

    “Én nhỏ” Hoàng Ngân (giữa) hát cùng nghệ sĩ Minh Béo và ca sĩ Xuân Nghi tại ngày thu đầu tiên
    [​IMG]
    Hoàng Ngân hồn nhiên trong trò chơi thổi bong bóng - Ảnh: T.T.Dũng Album của Ngân cũng là điều ước của bệnh nhi ung thư được chương trình “Ước mơ của Thúy” (báo Tuổi Trẻ) kết hợp cùng nhiều tấm lòng tình nguyện thực hiện trong những ngày qua.

    Tiếng hát vút cao sau cấp cứu
    Ngân thích nhất bài Cánh én tuổi thơ. Dịp Tết thiếu nhi 1-6-2010 tại Bệnh viện Truyền máu - huyết học, Hoàng Ngân đã bộc bạch điều ước rằng em mong muốn được ghi âm lại những bài hay hát dành tặng các bác sĩ, bạn bệnh như mình để động viên mọi người cùng cố lên. Cô bé lý giải: “Những lúc vào thuốc hóa chất, cơ thể rất khó chịu và đau đớn, con cắn răng cố gắng không khóc, chỉ muốn mình như chim én nhỏ thoát bỏ mọi thứ được tung bay lên trời cao”. Cũng từ đó, mọi người trìu mến gọi Ngân là “én nhỏ”.

    [​IMG]
    Chị Đoan Trang chuẩn bị cho bé Ngân chụp ảnh làm bìa CD - Ảnh: T.T.D

    [​IMG]
    Các ca sĩ Đình Nguyên, Phương Linh, Đức Tuấn (phải) và bé Ngân trước khi thu bài Để gió cuốn đi - Ảnh: T.T.D Một tuần sau bác sĩ cho biết do cơ thể kháng thuốc, bệnh của Ngân không còn điều trị được theo phác đồ, chỉ còn cách ghép tủy nhưng cũng không được. Hai bà cháu không về quê mà nương lại TP.HCM để Ngân được điều trị ngoại trú hằng tuần duy trì sự sống. Chương trình “Ước mơ của Thúy” bắt tay thực hiện ngay ước nguyện của “én nhỏ”.
    Ngày 1-7-2010, “én nhỏ” bước vào phòng thu sau đợt cấp cứu xuất huyết giảm tiểu cầu. Giọng ca của Ngân cất lên cao vút, trong trẻo, say sưa như con én nhỏ thoát khỏi bệnh tật tung bay trên trời cao trong sự rưng rưng xúc động của cả nhóm thực hiện chương trình.
    Cùng bà nội rời quê, điều trị bệnh từ tháng 11-2009, nỗi nhớ gia đình, nhớ trường, lớp, thầy cô, bạn bè được toát lên qua các ca khúc Ngân tự chọn: Ngày đầu tiên đi học, Ba ngọn nến lung linh, Đất nước mến thương, Cho con, Cánh én tuổi thơ... Ngân rất thông minh, nắm bắt sự hướng dẫn nhịp hát thật nhanh. Chốc chốc cửa phòng thu mở, bà nội lại tiếp tế sữa vì những ngày qua Ngân gần như không ăn được gì.
    Ngày thu đầu tiên Ngân hát một hơi năm bài, rồi đọc thơ Chữ hiếu và lời tự giới thiệu. Cuối giờ, nghệ sĩ Minh Béo đội mưa đến hát cùng Ngân bài Cho con. Ca sĩ tuổi teen Xuân Nghi và mẹ đã tình nguyện vào khâu tập hát, biên tập và làm nhạc nền cho Ngân. Lắng nghe câu chuyện xúc động, anh Phan Viết Thịnh, chủ phòng thu Tuấn Trinh, đã ủng hộ ghi âm, hậu kỳ.
    Nghỉ một ngày trở lại bệnh viện khám bệnh nhận thuốc uống, hôm sau Ngân thu tiếp hai bài Em vẫn nhớ trường xưa, Để gió cuốn đi trên nền đệm ghita ủng hộ của Kiều Anh Tuấn. Thu xong, Ngân cười tươi đề nghị được đặt tựa album là Én nhỏ tung bay như chính em được tung cánh những ngày qua. Ngày kế tiếp, Ngân tung tăng ở công viên Tao Đàn trong ba chiếc đầm xúng xính do một phụ huynh cùng phòng bệnh may tặng để chụp ảnh làm bìa đĩa. Buổi tối, hai bà cháu lên tàu về quê thăm gia đình.
    “Cánh én tin vào ngày tươi sáng...”

    Ba ngày Sài Gòn vắng “én nhỏ”, phòng thu bồi hồi xúc động khi các ca sĩ chuyên nghiệp vẫn đến tiếp sức cho “én nhỏ” tung bay. Để gió cuốn đi là ca khúc dự kiến kết album được các ca sĩ Đoan Trang, Mai Thanh (nhóm The Bell), tam ca Áo Trắng, Cam Thơ, Xuân Nghi hát nối nhau trên lời ca mở đầu của Ngân như vòng tay ấm áp của mọi người ôm lấy “én nhỏ”. Trừ ca sĩ Đoan Trang, còn lại tất cả đều chưa gặp Ngân, nhưng ai cũng hết sức bất ngờ khi nghe giọng hát của Ngân lưu tại phòng thu.
    Ca sĩ Đoan Trang nhận xét: “Bé có giọng hát khỏe và rất chuẩn, ít ca sĩ thiếu nhi nào đạt được. Đặc biệt các vị trí trọng âm được đặt rất chính xác”. Sự trong trẻo đáng yêu của Ngân tạo thêm cảm hứng, ca sĩ Đoan Trang đã đề nghị được hát cùng bé bài Ngày đầu tiên đi học. Ca sĩ Minh Tú, Minh Thư (nhóm tam ca Áo Trắng) bộc bạch: “Mẹ của tụi mình cũng qua đời vì bệnh ung thư máu, nên khi nghe câu chuyện của bé giới thiệu từ báo Tuổi Trẻ tụi mình rất đồng cảm và tới ngay”.
    “Em ước mong sao bầu trời chẳng đen bóng mây. Em ước mong sao trẻ thơ đừng vương bão dông. Vì em biết chân trời đã khép. Vì em biết nỗi đau nghiệt ngã. Em ước mong em giống như bạn em đấy thôi. Lên lớp vui ca, hát vang mùa xuân trẻ thơ. Nhìn ai nấy cũng đều khôn lớn. Và em hát một mình trong đêm...”, từng đến bệnh viện hát cùng Ngân trong hoạt động chương trình “Ước mơ của Thúy”, ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đã bồi hồi trước những điều ước Ngân viết cất riêng trong chiếc túi bí mật.
    Lý đem đến phòng thu ca khúc Em ước mong sao vừa mới sáng tác tặng riêng Ngân vẫn còn trên bản nháp. Và “én nhỏ” đã có mặt lại phòng thu hát cùng Lê Cát Trọng Lý sau khi cùng bà đáp xe lửa vào lại Sài Gòn. Điều ước được Lý kể lại qua lời ca hòa quyện, lời đọc mộc mạc của “én nhỏ” làm người nghe không cầm được nước mắt: “Cánh én đêm đông, cánh én bay lạc, cánh én đi tìm miền nương náu. Cánh én nô đùa, cánh én mơ mộng, cánh én tin vào ngày tươi sáng. Em ước mai đây trẻ thơ đừng đau giống em. Em ước mai đây xây nhà tình thương chở che”...
    Chiều ghi âm hôm ấy cũng là sinh nhật “én nhỏ” Hoàng Ngân tròn chín tuổi. Ca sĩ Đình Nguyên, Đức Tuấn, Thủy Tiên, Nguyệt Hằng, Phương Linh đã đến hát tiếp nối ca khúc Để gió cuốn đi, ca sĩ Hoàng Nhật Minh thu tại Đà Nẵng chuyển vào. Album “Én nhỏ” tung bay đã thu hoàn chỉnh với tám ca khúc và một bài thơ trong một tuần. Và êkip thực hiện đang tiếp tục chạy đua với thời gian để album được sớm ra đời.

    “Những ngày qua gia đình tôi thật hạnh phúc và xúc động khi chương trình “Ước mơ của Thúy” (báo Tuổi Trẻ) và mọi người cùng chung tay biến ước mơ của bé Hoàng Ngân thành sự thật. Chúng tôi không còn cảm giác cô đơn trong hành trình giành sự sống cho cháu ở giai đoạn khó khăn nhất này. Nếu album nhạc của Hoàng Ngân phát hành được, gia đình xin đóng góp cho chương trình “Ước mơ của Thúy” để tiếp tục giúp đỡ bệnh nhi ung thư”.
    Phan Thị Như Hoàng (bà nội của bệnh nhi “én nhỏ” Hoàng Ngân)
    TỐ OANH

    Nguồn : http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/389609/“En-nho”-tung-bay.html

Chia sẻ trang này