1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình từ thiện

Chủ đề trong 'PR' bởi tudnfotech, 15/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tudnfotech

    tudnfotech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chương trình từ thiện

    Những số phận đáng thương đang nương nhờ của phật

    Ngôi chùa ẩn mình bên bờ sông Hồng, 30 đứa trẻ đang theo sau sự trụ trì đi quanh sân tụng kinh. Đó là những số phận đáng thương không nơi nương tựa được chùa Bồ Đề (Gia Lâm ?" Hà Nội) nuôi dưỡng từ nhỏ. Bọn trẻ núp mình dưới tấm áo mỏng đến nỗi người ta nghĩ sẽ không thể chống đỡ nổi cái rét đang tràn về. Trong đôi mắt những đứa bé một niềm hy vọng, sự mong đợi với mùa Xuân, với cái Tết đang đến.

    Trong cái trời chiều nhá nhem tối, các mẹ đang ẵm những em bé sơ sinh mới được đưa vào. Sư trụ trì tâm sự về hoàn cảnh của những đứa trẻ thật tội nghiệp.

    Cù Quang Anh ?" còn quá em mà phải gánh chịu nhiều nỗi đau
    [​IMG]

    Sáng tháng 11 năm 2008, một người đàn bà hớt hải bồng một bé trai vào Chùa Bồ Đề trao cho sư trụ trì. Bà là chủ nhân một khu nhà trọ đường Giải Phóng, nơi mẹ của đứa bé trai đã từng sống. Bà kể lại câu chuyện không dấu được sự lo lắng trong đôi mắt. Mẹ của bé trai mà sau này nhà chùa thường gọi là Quang Anh đã chót mang thai trước khi không xác định được bố của em. Sự sợ hãi của một người đàn bà cộng với nghị lực của một người mẹ khiến cô phải dời xa quê và thuê một căn phòng trọ để sinh và nuôi dưỡng em một mình. Trời đất oan nghiệt chỉ cho Quang Anh được ở bên mẹ 4 tháng tuổi. Em bỗng chốc trở thành đứa bé mồ côi không nơi nương tựa khi mẹ em bị tai nạn giao thông và qua đời. Chùa Bồ Đề giang rộng vòng tay đón nhận sinh linh bất hạnh kể từ ngày được người chủ nhà trọ ẵm vào. Không người nhận làm cha, mẹ qua đời khi còn 4 tháng tuổi, Quang Anh lại phải mang trong người đủ thứ bệnh: nhiễm HIV dương tính, vỏ sọ méo, viêm tai và mũi. Có lẽ, đối với một đứa trẻ sẽ không thể nào thiệt thòi hơn được nữa.

    Cù Tùng Anh ?" lúc nào em cũng mong ngóng một người ông
    [​IMG]

    Vào một buổi trưa mùa hè trung tuần tháng 7 năm 2008, người ta nghe thấy tiếng khóc phát ra ở đâu đó trong sân chùa. Lần theo tiếng khóc ấy, các nhà sư thấy một bé trai đang tím tái trong ?omớ? vải được quấn quanh người. Đôi mắt em vẫn ngân ngấn lệ với những tiếng nấc lên từng hồi. Sư trụ trì đón lấy em vầ đưa vào bên trong. Bé được đặt tên Cù Tùng Anh.

    ?oSuốt đêm hôm đó và mấy đêm hôm sau Tùng Anh không chịu ngủ, bé khóc liên tục Đêm nào mẹ Hồng cũng ẵm bé đi quanh phòng để mong em có thể chợp mắt được. Suốt một tuần liền Tùng Anh không nói, chỉ biết khóc và trong tiếng khóc đó tiếng duy nhất mà các mẹ nghe được là Ông. Có thể trước đó Tùng Anh từng sống với Ông.? Mẹ Sen kể trong nước mắt.

    Mỗi lần có người lạ vào thăm bé lại ngơ ngác nhìn ra phía cửa. Dường như em đang chờ đợi một người quen đến. Phải chăng đó là người Ông mà mỗi lần khóc bé lại gọi trong nỗi đau xé lòng.

    Một tháng sau, khi sư trụ trì đưa Tùng Anh đi khám thì phát hiện ra em nhiễm HIV dương tính.

    Kiều Vi Anh ?" tấm thân nhỏ bé bị người ta bỏ rơi trong đêm rét mướt

    Một buổi sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt năm 2008, trong tiếng chổi lọ cọ nơi cổng chùa hòa quện với tiếng gió lùa về từng cơn, người ta trông thấy một bé gái với làn da tím ngắt được nhà sư quét rác bế từ cổng chùa vào bên trong. Tấm thấn bé xíu khoảng 9 tháng tuổi thoi thóp tưởng chừng như không sống nổi ấy có lẽ đã bị bỏ rơi ngoài trời từ đêm hôm trước. Sư trụ trì vội vàng đưa bé Vi Anh vào bệnh viên Nhi Hà Nội khi thấy người em lạnh toát với những tiếng ho không ngớt. Trong cái thời tiết khắc nghiệt ấy, người lớn còn không chịu nổi nói gì đến một đứa bé mới chưa đầy 1 tuổi. Bác sỹ kết luận em bị viêm phổi cấp vì phải chịu rét quá lâu.

    ?oTừ ngày vào đây, con hầu như không lớn lên chút nào vì cứ ăn lại nôn ra. Còn đâu chất dinh dưỡng mà nuôi cơ thể.? Mẹ Vân kể lại.

    Còn nhiều số phận tội nghiệp đang nương nhờ cửa phật với sự tận tụy của các nhà sư và tấm lòng hảo tâm khắp bốn phương dành cho các em.

    Nhân dịp mùa xuân 2009 sắp đến, mạng xã hội RingRing.vn tổ chức chương trình từ thiện ?oXuân Yêu Thương? nhằm vận động quyên góp ủng hộ các bé chùa Bồ Đề - Gia Lâm ?" Hà Nội. Với thông điệp ?oXuân về trong tiếng hát em?, cộng đồng RingRing sẽ ghi âm lại những bài hát được thể hiện bởi chính những em bé trong chùa và tải lên website RingRing.vn, hy vọng mỗi người trong chúng ta sẽ được cảm nhận tiếng lòng, tiếng trái tim của các em bé tội nghiệp. Cùng tham gia và đóng góp để mang đến cho các em một mùa xuân tràn ngập yêu thương vào lòng nhân ái tại chuyên trang XuânYêuThương/url]


    Được tudnfotech sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 15/01/2009

    Được tudnfotech sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 15/01/2009

    Được tudnfotech sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 15/01/2009

    Được tudnfotech sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 15/01/2009

Chia sẻ trang này