1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình tưởng niệm 25 năm ngày mất John Lennon - Chương trình đã thành công tốt đẹp

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi anhhbd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Không phải Fan ruột của Beat, cũng không phải Mem. Nhưng cứ đến 8/12 là lại muốn nghe Yesterday, Imagine, Y.S...
    Lại một lần Paul, G, R và những người nghe nhạc Beat, yêu quý J cùng tưởng niệm ANH.
    Tối nay các bạn tổ chức ở đâu vậy?
    Buồn!!!
  2. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Công việc chuẩn bị bên ban Cần Trí đến giờ này đã coi như hoàn tất. Các ban khác cũng cố nhé, đêm nay sẽ thú vị lắm đây vì lạnh mà..hì hì. Máy quay Cacmen mang qua sớm một chút để ghi lại mấy cảnh chuẩn bị và hậu trường của anh em, tư liệu đó khá thú vị nên đề nghị Tổng Biên Tập đến sớm phụ trách nhé...có năng khiếu khoản "móc máy - đá xoáy" anh em lắm........Mọi người đúng giờ nhé !
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    đọc thì ko chịu đọc, cứ vào hỏi nhặng xị hết cả
    ở quán Đồng Xanh, đường Nguyễn Khang , 269 (hay 296 gì đó, chả rõ) - mời bạn qua chơi
  4. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chương trình của chúng ta đã thành công tốt đẹp mà không có sự cố gì to lớn. Đáp lại ngoài sự mong đợi của chúng ta đó là sự nhiệt tình của khán giả.
    Đồng thời chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến những điều to lớn nhất. Cảm ơn đó là từ ta có thể nói vào lúc này. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối hôm nay vì một niềm đam mê không bao giờ chết, vì những con người sẽ mãi mãi bất tử cùng với ca khúc của họ. Đó là The Beatles.
  5. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    25 năm đã trôi qua, hôm nay cả thế giới - những người yêu âm nhạc , những người yêu hoà bình đều dành thời gian để tưởng nhớ John Lennon - thiên tài âm nhạc của mọi thời đại.
    Nhận lời mời của Box Beat cùng Apphro***e, tối nay code tôi vứt bỏ hết công việc ở nhà mò lên Quán Đồng Xanh trên Nguyễn Khang tham gia đêm nhạc tưởng niệm John. Đêm nhạc bắt đầu với sự lộn xộn và yếu kém của hệ thống trang âm nhưng không thành vấn đề vì tất cả mọi người đều yêu Beat và John nên bài " From me to you " đã khuấy động bầu không khí của cả quán. Code tôi cứ mong đợi được nghe ***e hát bài Imagine như đã hứa ngờ đâu lại thấy cô nàng nhảy lên gào " Jealous guy", tiếc là hệ thống âm thanh hơi yếu nên cũng không nghe được rõ giọng của nàng , tuy vậy đây là bài hát nhiều người yêu mến nên hát theo khá nhiều khiến những trục trặc nhỏ như vậy trở nên không vấn đề.
    Cả buổi tối được thưởng thức những bài hát do John sáng tác tuy hay nhưng khá trúc trắc khiến không khí có phần trùng xuống thì bỗng thấy ***e nhà ta nhảy nên sân khấu ban nhạc 8246 do cô nàng mời đến. Vừa mới lên sân khấu anh trưởng nhóm đã thể hiện tình yêu "Bít-tơn" của mình và hứa sẽ hát toàn bài của Paul McCartthy ( tội nghiệp cầu thủ McCartthy của Nam Phi) . Tuy vậy những bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe dễ vào lòng người của Paul đã khiến bầu không khí trở nên sôi động vô cùng và 8246 cùng tỏ ra họ là một ban nhạc ra trò. Và khi chia tay để nhường cho sự quay lại của Box Beat Band thì họ đã truyền cảm hứng cho band này để rồi họ cũng hát toàn bài của Paul và kết thúc đêm nhạc bằng bài "Please Please me".
    Một đêm nhạc có thể chưa cao về chất lượng nhưng đầy chất sinh viên và là một cơ hội cho những người yêu Beat gào thét. Được biết hôm nay ở Z cafe cũng có đêm nhạc tưởng nhớ John với sự tham gia của Tùng John và Desire những không biết liệu nó có được cuồng nhiệt như ở đây không?
    Vẫn còn những tiếc nuối vì sự vắng bóng của những ca khúc hay mang theo nó tình yêu hòa bình tha thiết của John như : "Give Peace a chance " , " Power to the people " , " Merry X''mas" ......... nhưng dù sao hôm nay cũng là cơ hội cho mọi người yêu Beat gặp nhau và tưởng nhớ đến một con người đã đóng góp cuộc đời mình cho sự thành công của The Beatles nói riêng và của Rock ''n'' Roll nói chung. Chúc mừng Box Beat Band đã tổ chức một đêm nhạc thành công và cùng dành một phút dành cho John...
    Được code1114 sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 08/12/2005
  6. little_tiger0607

    little_tiger0607 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    em vừa nghe Beatles ở Z cafe về.Không ngủ được,lên post mí bài.Hôm nay toàn dân gạo cội hát cả:Tùng John,Dương John,Long Vũ.hát nhưng chương trình hơi ngắn và không được gào thét,nhảy nhót.Tiếc là hôm nay em đi thi về muộn không qua Nguyễn Khang xem được.bên đó các bác làm sớm thếhẹn năm sau vậy.Em đi ngủ đây.Bibi các bác
  7. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì gã Chapman cũng làm được cái điều mà gã từng ao ước: cứ mỗi ngày 8/12, tên gã lại được cả thế giới nhắc tới, với tội danh đã cướp đi sinh mạng của một biểu tượng hòa bình của toàn nhân loại!
    Hôm nay là một ngày đáng nhớ của Box Beat. Một buổi tối thành công ngoài dự kiến. Mọi công tác tổ chức: thuê địa điểm, chỉnh âm thanh, sân khấu, ghế ngồi cho đến cả bài hát... đểu được chuẩn bị kĩ lưỡng song vẫn không tránh khỏi những sai sót. Buổi chiều, khoảng 4 h mọi người đã có mặt, lắp đặt trống, chỉnh âm thanh... Quán Đồng Xanh nhỏ, mọi người đến đông và nhanh quá. Từ khoảng 6 h đã có những vị khách đầu tiên, khoảng gần 8h thì quán đã đông nghịt người, làm cho BTC chạy đôn đáo cho chương trình sắp bắt đầu. Lúc ấy ảnh John mới tới, và mọi người mới treo được lên tường.
    BBB đã chơi hết mình, mặc dù chả có ai là ca sĩ chính, và cũng chả có ai là ca sĩ chuyên nghiệp cả. Thậm chí có những lúc còn có khoảng 5-6 người cùng làm ca sĩ, hát điên cuồng! Có những lúc tự dưng ca sĩ quên lời, có lúc thì tiếng guitar rít lên ầm ĩ... thế nhưng những giai điệu của John Lennon từ hồi trong Beatles cho tới sau khi Beatles tan giã đã được cất lên một cách phóng khoáng và cuồng nhiệt. Mọi người đều hòa vào cùng band nhạc, và tôi đều nhìn thấy ở mỗi người sự đam mê trong từng ánh mắt.
    BBB đã chơi đến hơn 30 bài hát, và chúng tôi đã không thực hiện đúng dự định ban đầu chỉ chơi các bài do John sáng tác, vì sau khi chơi hết cả chương trình, khán giả vẫn còn ở đó và kêu gọi hát tiếp. Chúng tôi đành chơi tiếp các bài của Beatles, cả những bài chỉ của Paul như I saw her standing there hay Yeaterday... đến khi mod Tuanbeat lên thông báo kết thúc chương trình, ai nấy cũng đều tiếc nuối.
    Thay mặt Box Beat, tôi xin lỗi khán giả vì những khiếm khuyết không thể tránh khỏi. Chúng tôi chỉ là 1 box nhỏ trong ngôi nhà TTVN rộng lớn, chúng tôi đã cố gắng hết sức cho sự thành công của đêm nhạc. BBB cũng chỉ là 1 band nhạc nghiệp dư, chúng tôi không và cũng không bao giờ có dự định là 1 band nhạc chơi chuyên nghiệp cả. Mỗi buổi tập của chúng tôi dù rất đông người nhưng chẳng bao giờ có đủ thành viên, ca sĩ thì thiếu trầm trọng. Chúng tôi chơi vì một niềm đam mê dành cho nhạc Beatles, và điều quan trọng nhất, là chúng tôi đã hát với tất cả niềm đam mê đó! Xin cảm ơn mọi người đã đến với Box Beat!
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 09/12/2005
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một đêm diễn làm sống lại không khí của John và The Beatles trong những ngày lạnh giá, theo những gì tôi được nghe lại!
    Xin chúc mừng anh em !
  10. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chú GMĐB khắt khe thế! Bạn chú mới lên sân khấu lần đầu, khuyến khích đồng nghiệp tí chứ ! Mà lần trước SN box anh, chú cũng tham gia thì phải. Đến xem rồi về cũng pót linh tinh thế này !

Chia sẻ trang này