1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình tưởng niệm 25 năm ngày mất John Lennon - Chương trình đã thành công tốt đẹp

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi anhhbd, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói gì hơn
    Chỉ có điều bị ám ảnh bởi bài hát của anh Xô (amyso, asimo ). Nghe cứ như có cái gì đó lơ đãng thoảng qua đến tội nghiệp
    Oh my love for the first time in my life
    My eyes are wide open
    Oh my lover for the first time in my life
    My eyes can see

  2. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    A có tự mãn đâu? , nhưng cái không khí đấy mình thích mặc dù không tránh khỏi thiếu xót!
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @ 2 em HER & REAL: ko được gọi anh là Asimo vớ vỉn quá cơ mà anh yêu kiểu đầu của em lắm em Real ạ hĩ hĩ, chính em nói với anh là "em bây giờ là một cô gái đích thực"
    @đại ka: thiếu SÓT, chứ ko fải thiếu XÓT thầy giáo mà thế hả ?
    tóm lại các anh hát rất hay, đàn rất giỏi, mỗi tội lại làm em nhớ em Hoàn , em Linhdevil và em Chinhlam hê hê hê
    </P>[/sign]
    Được em_hat_hay_lam sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 09/12/2005
  4. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    không công bằng đâu ASIMO (hehe)
    Nhớ lắm thế ,mà thiếu namte !
    Tình hình này không ổn?
    đã thế AMYSO chính thức trở thành ASYMO !
  5. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    hôm đó mới có dịp chiêm ngưỡng khả năng MC của anh Tuấn,,hehe,,cái dáng vẻ cong cong người,,khi nói mắt hơi ngước lên của anh làm em kết lắm đấy,,may mà chất "men" trong người em vẫn còn chứ nếu ko chắc đã đổ như chuối rùi,,hehe..và chắc một hình ảnh nữa khó quên là khi mọi hát bài IMAGINE,cái mic nó bị làm sao thế,,có vẻ rất tâm trạng cùng ca sĩ hay sao mà khi ca sĩ"xuống" nó cũng "xuống" theo,,thậm chí ca sĩ "lên" nó cũng "xuống"hehe..cảm ơn bà chị Kilica đã lôi kéo em để em có dịp lưu lại những khoảnh khắc có 1 không 2 này...xin chúc mừng BBB
  6. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vụ IMAGINE chuối thật, nhưng hát xong thấy rất vui vì chưa ghép trống, guitar và piano lần nào mà vẫn cứ chất...
    Hôm đó khán giả vui, cuồng nhiệt là thành công ngoài dự kiến rùi...YEAH!!!YEAH!!!YEAH!!!!!!!!
  7. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hik! Đọc được nửa đoạn thấy vô cùng hồi hộp! Nhưng đến nửa sau thì...chán hẳn! . Mình cứ tưởng đây là một e gái 101% cơ đấy! Hình như là chú Vũ phải không. Thanks chú đã đến và cổ vũ bọn anh!
    @ Amyso và I am the Walrus: Ừ thì thiếu "sót", thầy giáo cũng là người chứ, cũng phải có lúc có thiếu xót chứ! . Mà sao e Amyso cứ đòi nhớ các e dai thế nhỉ?Các a dai đầy ra đây thì ko thấy nói giề! Nghi ngờ thật!
    @ Aphro***e: Hết bức xúc chưa hả cô e? Không ngờ hôm đấy song "phi" bài Jealous hay phết! Hôm nào đi hát Karaoke làm lại phát nhé!
    Khổ thân Chương beat hôm đấy cẩn thận chuẩn bị sẵn lời bài hát, cơ mà bà con lên máu quá không ông nào cầm lời cả!
    Chỉ tiếc là không ghi được hình để gửi cho a Tak ở ngoại quốc xa xôi chia sẻ chút không khí ở nhà! Bác Tak nhanh nhanh làm xong cái đíp lôm đê rồi về đây quây quần, đập phá cái thứ nhạc cũ rích này!
    À e Bive cầm ảnh post lên đi chứ?Để bà con chờ lâu quá đấy!
  8. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
    Hôm đấy lúc hát I''m just the Jealous guy xong nhìn sang thấy mắt anh Tuấn long lanh ,híc tự dung em thấy mình cũng là Guy luôn . Hihihi May có anh đứng cạnh lại thỉnh thoảng quay sang nhìn ,em mới đỡ run.
    Hôm đó rất cám ơn Chương đã không đi ăn ở lại tập cho anh em mình ,anh Tuấn nhỉ?
    Lại gặp nhiều người quen ( Bị anh Black_hand phát hiện ra nick ) ,không ngờ là đông thế .
    Vậy là vui rồi !
  9. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    vâng,,em đấy,,"em họ xa lắc của bà chị Kibo" hehe,,may mà hôm đó đến sớm,được ngồi chỗ đẹp,,màn ảnh rất trung thực,,nhìn được thẳng ca sĩ và MC luôn,,mà khi đọc bài,,anh phải chú ý đến cái góc bên phải trên cùng chứ,,,,làm em lại mang tội...làm người khác cụt hứng,,cái tội này mà mắc phải ở ngoài đường dễ ăn đòn lắm anh ạ,,mà em đã nói là chất "men" rùi mà,,hehe...mọi người hôm đó hết mình thật,,tiếc là em chưa bao h có được cảm giác như vậy,,hichic
    Được september_Rain sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 10/12/2005
  10. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nằm chỗ đẹp nhiều ngày qua rồi. Tớ hạ nó xuống đây. Bà con cứ bàn tiếp, chửi nhau, tán dương nhau tiếp đê. Tớ ngủ đây.

Chia sẻ trang này