1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình " Ước mơ của tôi"

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hangivy, 03/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói bạn đã vào vòng trong, Chúc bạn tiếp tục tiến tới nhé.
    Dạo nì mình đọc sách chậm hoá ra lại hay
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Mệt kinh!!!
    Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ 01/12 đến giờ có một ngày nghỉ theo đúng nghĩa chứ không phải là trốn má mìn ra ngoài chơi!!!
    Thật ra tớ không mệt vì cái cuộc chơi này mà tớ mệt vì tự dưng tớ đi dâng tự do của tớ cho người khác, để rồi tớ lại phải dùng từ "trốn đi chơi" chứ không phải "đi chơi" mỗi khi tớ muốn và như tớ vẫn thường làm.
    Đối với tớ đây thực sự là một cuộc chơi, và tớ chẳng băn khoăn nhiều lắm về việc bon chen hay loại bỏ, tớ muốn nhân dịp này được tìm lại cái thời mới ra trường hừng hừng khí thế, nhiều bon chen thế nào???
    Thất vọng!!! Thật sự thất vọng. Tớ không hiểu nổi suy nghĩ của những người trẻ tuổi này, họ thích kêu ca. Họ cảm thấy bị bóc lột, thật ra họ phải biết tất cả những điều đó ngay từ ngày mà họ đăng ký cuộc thi chứ. Tớ ghét phải nghe câu " chán lắm rồi, mai về thôi!!" nếu thực sự nghĩ vậy thì về đi có ai cấm đâu nhỉ???
    Tớ cảm thấy không hài lòng với cách làm việc không khoa học và rất tốn thời gian gây mệt mỏi của chương trình, nhưng tớ lại hoàn toàn đồng ý với chương trình là một nhân viên Marketing thật sự luôn phải làm việc với cường độ cao dưới áp lực.
    Tớ cũng thất vọng với những suy nghĩ ngắn như ngõ cụt của những người luôn tự coi mình là số một. Ha ha!!!!
    Một lô một lốc những thất vọng. Tớ không phải mình đồng da sắt như các bạn nói mà tớ biết " Cuộc sống khắc nghiệt lắm!!'' đây chỉ là một cuộc chơi và tất cả những gì mà các bạn đang coi là áp lực và thử thách đây chỉ là một chút trong cuộc sống mà tớ đã từng trải qua.
    Thôi, nhân một ngày nghỉ viết vậy thôi, tớ chẳng muốn mọi người bảo rằng dạy đời đâu.
    hehe!! tiếp tục hành trình nào.
    Hẹn gặp lại ở trận cuối!!!
    làm tí ca nhạc cho vui vẻ nhé!!
    Thật ra tụi mình có những 2 trận bốc lửa đấy chứ nhỉ!! hê hê!!! tớ thích các bạn vào lúc đó lắm.
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá. Cô em tôi lại ngán ngẩm à? Cố lên cô bé. Hãy đạt mình vào cuộc chơi, mọi người luôn ủng hộ em.
    Chị biết rằng các thí sinh tham gia đều là những người trẻ, mới rời khỏi ghế nhà trường nên chưa quen với áp lực, nên chuyện chán nản là đương nhiên. Còn em thì cố gắng lên nhé. Mọi người vẫn theo dõi bước đi của em, nhưng đừng lấy đó làm áp lực cho mình. Cố lên hangivy
  4. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ơ ...
    Cổ vũ cho hangivy phát ! Cố lên cố nữa nhưng đừng cố quá !
    Khà khà.
    Nếu coi cuộc chơi này như 1 sân khấu kịch, thì nhân vật phản diện chắc chắn dành cho cậu. (Ngon lành nhá, vai này khó phết.)
    Không biết cuộc thi này như thế nào nhưng đôi lúc tớ nhìn mặt cậu cứ như đang cay cú với đời, hè hè, tớ cũng théc méc "không hiểu cái bọn trẻ hơn 1 tuổi này này đang nghĩ cái quái gì vậy ?". Hơ hơ ... Lúc đó tớ mới thấy cậu hay ho, hay ho vì cách cậu tham tham gia, giống như hồi nhỏ tớ đi đánh nhau ...
    Không chỉ riêng cậu tìm được cảm giác hừng hực khí thê mà tớ thấy cái bọn cổ động viên cũng tìm lại được cảm giác đó (Cái này cậu nên bắt bọn chúng cảm ơn cậu - nhớ đòi beer.).
    Cũng có những cảm giác lo lắng từ phía khán giả, dường như có nhiều người muốn chia sẻ phần nào cảm giác cảm giác bức xúc linh tinh với cậu, cái này có lẽ cậu nên cảm ơn khán giả, nhất là tên haivu, hơ hơ nhớ nhậu nhé.
    Cố lên hangivy, cậu sắp được tung tẩy rùi nhé! Cậu nhớ nhé, "thất bại là mẹ của đại bại"

  5. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ !!!!
    Xong rồi, tớ đã đóng trọn vẹn và rất đạt cái vai diễn phản diện, tớ vào trận, ôm tiền và về . Tất cả những gì tớ đặt ra đã đạt được. Hihi!! Cảm ơn "cái bọn" đi cổ vũ . Hôm nào tụi mình đi uống bia nhỉ??? mà tớ rất đồng ý với cái đoạn vàng vàng của cậu đấy thebell ạ. "Các bạn cổ vũ'' xem xét kỹ lưỡng trước khi rủ Hangivy đi uống bia nhé
    @HaiVu: Thanks chị nhiều nhiều, mai mua cho chị cái USB 512 của transend nhé. hic!! cũng có thiệt hại đấy chứ!!
    @all: Thoát roài!!! trở về với cuộc sống thường nhật
    @ các bạn tham gia chương trình ước mơ của tôi: Đường đến những ngày vinh quang đang chờ ta, và chúng ta là người chiến thắng!!!!. Đánh vần nào: Nhờ úc nhúc nặng TỰ HÀO !!!!!
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0

    Chúc tất cả chúng ta vẫn giữ lại được những kỷ niệm tốt đẹp của cuộc thi
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 27/12/2006
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ lôi nó lên để xem hôm lào có chương trình này, tớ rình rập từ tuần trước mờ cuối cùng lại ứ có. Tuần nì chưa thấy đâu cả .
    Hihi, tks về mấy quyển truyện nha . Tớ có chê nó đấy nhưng mờ hum nèo tớ vưỡn muốn mượn mấy quyển khác nữa (khekhe, lần nì mang hẳn zai nhà tớ ra làm vật thế chấp)
    Dọn dẹp nhà cửa tới mấy rờ thì xong đấy. Hum nèo bon chen đi kèm, nhất định tớ sẽ kiếm cái thứ êm êm hơn mang tới
  8. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng : ờ!! nó hoãn lại đến tận 21h ngày 28 /01 /2007 mới phát sóng cơ, thôi chịu khó chờ vậy.
    Đỏ đỏ: Nghe nói zai nhà ấy cũng Rau Sạch chán chả muốn nhận đặt cọc của ấy. Hic!!! - Nhỡ mà nó bùng thì chẳng biết dùng vào việc giề
    Xanh xanh: ờ thì tớ chỉ dọn một lúc là khèo được thoai mà, cái vụ êm êm nghe có lý nhể, nặng đô quá là tớ cũng chịu.
  9. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    IVY ơi chia tiền đê, bù đắp cho tổn thất tinh thần nào.....???
    Em bảo chúng nó đừng phát hình anh nhé, Sợ lắm, nhỡ đâu ế vợ chết

  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế thì tốt roài, vì hum nay tớ lại wên mất, lúc nhớ ra thì đã 22:15
    Bác @alanh được lên hẳn TV thì nhớ Khao đấy nhá

Chia sẻ trang này