1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình "uống nước nhớ nguồn" nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 - trang 71

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi dungsamtien, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. henryvo

    henryvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chắc sorry anh em quá,cuối tuần này phải trực chiến ở cơ quan rồi, có thể không đi được.Xin rút lại 2 vé nhe.Bùn wé....hix hix
  2. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Em không có xe, mai nhờ người chở ra vậy!
  3. wine_biber

    wine_biber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Ko bít sao đây nữa!!!em thì sợ mai bận tập văn nghệ cho lớp chào mừng 20/11 nè!!!ko bít tập buổi nào nữa!!sợ là ngay buổi trưa thì chắc em đi ko đc rồi anh chị ui!!!phải chi học là em cúp đc rồi!!!(mặt ham chơi lắm!!) nếu ko có thông báo tập văn nghệ, em đi liền!!!!
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Một cuộc giao lưu hoành tráng giữa 3 đội: TTVNOL, matque(MNET), và TTCT...Sẽ diễn ra vào chiều mai....Hiện tại Đã thống nhất với các Sếp 2 diễn đàn kia là anh em sẽ tổ chức 2 game show và 1 trò vận động đó là:
    2 game show:
    +) Tam Sao Thất Bổn(đã mua bản quyền)
    +) Kim tự Tháp(đã mua bản quyền)
    1 Trò chơi: Đua ghe...
    Thêm 1 cuộc thi nữa có thể là "Giọng ca vàng" karaoke

    Hỡi anh em Box cần thơ...Ai chưa biết Bơi xuồng.tối nay về tập ngay() Ai chưa xem game show trên truyền hình thì nhớ mở tivi lên xem -Chúng ta phải phát huy truyền thống là 1 box lớn của đất cần thơ..Ra quân thi đấu là thắng ngay Trận đầu he he....
    -Về phía ta:
    Những thành viên chắc chắn sẽ đi:
    1: dungsamtien
    2.sanbatcuop
    3.longdinh
    4.mickeynhat
    5.sun_forever
    6.oriflame_cantho
    7.Quang
    8.Khánh
    9.Tâm
    10.saigon333
    11.ngoisaotimban
    12.ttcodoc
    13.muamauxanh
    -Phía matque.net(MNET)
    Hiện tại có 6 Thành viên tham gia
    http://matque.net/forum/index.php?showtopic=535&st=0
    -Phía TTCT:
    chưa rõ quân số:
    Là đơn vị đăng cai lần này , nên chiều nay chúng ta đã chuẩn bị xong 10 phần qua để trao giải...kèm theo đó là các thứ để chuẩn bị cho 2 trò game show....Bây giờ mọi thứ đã tạm ổn chỉ đợi giờ G là xuất phát
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 04/11/2006
  5. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    zui wa'' ha'', wine_biber trốn tập văn nghệ lun đi ^^, lâu lâu mới có 1 ngày mờ.
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hoành tráng , hoành tráng và...hoành tráng...
  7. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    CẦN THƠ ĐẠI HỘI SỬ KÝ
    ----o0o----
    Chương I: Khởi động anh tài...
    Người ta tuyên truyền ở vùng ĐBSCL có một võ đường rất bí hiểm: Võ đường Cần Thơ. Nằm giữa vùng quê hẻo lánh nhất quanh năm bị cây cối che phủ. Tại đó các cao thủ võ lâm đang ngày ngày miệt mài tập luyện post bài để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ hoành tráng được ấn định vào ngày Chủ Nhật (05/11/2006) giữa ba võ đường đất Tây đô: Cần Thơ võ quán - MặtQuê chấm nét và Tuổi trẻ Cần Thơ.
    Nhân tiện xin được giới thiệu: Một trong những người đứng đầu võ đường Cần Thơ là một vị võ sư già mập mạp, có thể gọi là béo phì. Tuy không có râu nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, đó là DũngSầmTiến mà giới giang hồ miền Tây đã quen gọi là Bang chủ Lão đại.
    Còn các vị tiền bối của hai bang phái kia, xin được giới thiệu về sau?
     Đúng hẹn, 13 giờ 37 phút, tại mỗ - tự Sung mãi (sun_forever) nhận được điện khẩn của sư huynh Chuột Nhật (mickeynhat) liền cấp tốc phi chiến cơ ra bến phà Ninh Kiều. 3 tên đồng môn, tóc dài quá gáy, mặc đồ mô đen Chuột, Oriflame_CanTho (Mr. Tâm), và một tên ả đào nổi tiếng Phạm Vũ Bằng chạy ra. 3 gã trai trẻ mặt lạnh như băng không hề biểu hiện cảm súc, lạnh lùng buông tiếng:
          -   Đi kiếm bang chủ đi.
     Gã Tâm mĩ phẩm đột nhiên không nói không rằng, tiến nhanh về phía bến phà cách đó hơn 200 thước, tại mỗ và 2 sư huynh vội hớt hở chạy sau. Té ra Lão đại bang chủ đang đứng vận khí ở đó. Cùng lúc, muamauxanh tỉ tỉ dắt theo một đứa em trai đến. Nhìn qua nhìn lại, bất chợt tại mổ bắt gặp Võ sư thượng hạng của Tuổi trẻ Cần Thơ, trông dáng gầy gò ốm yếu thế! Và đây cũng là người duy nhất của Tuổi trẻ Cần Thơ tham gia vào cuộc quần hùng ngày hôm nay.
    Chỉ còn vài tên chậm trễ? Bang chủ đáng kính của chúng ta lật đật dò số phone của từng đệ tử thân yêu ?orủ rê?. 
    Không dám để Bang chủ đợi lâu, Sơn sư thúc (saigon_333), anh chàng Anhmaiyeuem, Quang xí trai (onelightct) cùng một người bạn đến thiết kiến Bang chủ. Một lát sau thì Sơn tím bẩn (ngoisaotimban) cùng phu nhân tương lai cũng có mặt. Rà soát lại cái danh sách đồ đệ, có 2 mạng đăng ký nhưng không tham gia: Longdinh đại ca, con bé Sâu rượu (wine_biber - chuyên gia huấn luyện khỉ). Tuy vậy nhưng bên ta vẫn hừng hực khí thế, sẵn sàng cho cuộc hành quân, chỉ cần chờ lệnh là xuất phát.
    Và điều bất ngờ lớn nhất của cuộc hội ngộ này đối với tại mỗ không chỉ là do bên phái Tuổi trẻ Cần Thơ cử only 1 đại sứ tham gia mà là ở chỗ? bang Mắt quê chấm nét: Éc Min XƯƠNG RỒNG TRẮNG.
    Nàng bước từng bước đến trước mặt Lão đại, bước chân tuy rũ rượi (có lẽ vì say) nhưng cũng thật là kiên quyết. giọng nói trái ngược với cái vẻ ngoài dễ gây hiểu nhầm của mình:
    - Tại hạ họ Xương tên Trắng, giang hồ thường gọi tại hạ là Xương ít thịt nhiều. Tại hạ quê ở Cần Thơ đã phiêu bạt giang hồ cùng Mắt quê chấm nét nhiều năm nay. Tại hạ nghe thiên hạ đồn rằng Cần Thơ võ quán có nhiều cao thủ nên đến để thọ giáo vài chiêu". 
    Lão đại nghe nói liền đáp :
    - Tại hạ họ Dũng tên Tiến, giang hồ vẫn gọi vui là "Tiến tinh" tiên sinh. Còn kẻ đi sau, tay cắp thanh kiếm oặt ẹo kia là Nhật chuột, tiểu đồng của tại hạ. Võ đường chúng tôi ngày đêm luyện type không phải để làm bá chủ thiên hạ, mà chỉ để các huynh đệ trong giang hồ "chơi" cho vui thôi, nhưng nếu quí vị có ý thì xin cùng bổn phái sang bên Phù Sa thưởng ngoạn và thi đấu. Nghe đồn đại bang của quí vị có tên Mắt quê chấm nét lại lắm nữ nhi quê, nên tại hạ cũng có ý dòm ngó lấy vài cô về đùa với nhau một bận. 
    ( Xin giới thiệu đôi nét về vị éc min đáng iu này: đúng là có ?otrắng? thật nhưng theo thổ lộ bí mật của anh em cả 3 bang thì không thấy ?oxương? lẫn thịt, mà hình như là toàn lipit pha protein đặc (về dung nhan của vị này, xin quí vị theo dõi sau để biết hơn). Hình như bang chủ của chúng ta đã chấm được mục tiêu cho riêng mình. Nhưng khổ nổi, tiếng là Mót, mà kiếm được gái thì không phải việc dễ . Ở cái võ đường này, dân khó thống kê, xa phủ xa tỉnh, nếu tán tỉnh hay bông lơn thì cũng còn được, chứ cứ việc ngồi mà sửa bài treo nick để kiếm cớ làm duyên với gái thì có đợi đến tháng 11 năm sau. ) 
    Tháp tùng cùng XươngTrắng cô nương là một số thành viên cùng 1 vài éc min khác... Do không chuẩn bị trước tinh thần là làm tùy viên post bài nên tại mỗ xin thứ lỗi đọc giả nếu đã bỏ sót nick của quí vị.
    Sau 15 phút, cả đoàn bước đến chân cầu để đợi chuyến đò "quyết chiến", có lẽ nhận thấy mình đơn thương độc mã, nên chiến sĩ bên Tuổi trẻ CT bang đã nhanh chân xin nhập chung bang hội với Cần Thơ võ quán. Cũng không chậm trễ, tỉ tỉ mưamàuxanh cũng nhanh chóng đi thu (vét) ngân lượng của anh em với phương châm "thà thu nhầm còn hơn bỏ sót" được thực hiện một cách triệt để, lạnh lùng. Một "nạn nhân" của tỉ ta: sư thúc Sơn đã phải "dính chưởng" với phần thu lớn hơn 170% !?
    Mọi người xuất phát trong tâm trạng thoải mái, duy nhất Lão đại luôn tỏ ra trầm lắng và đôi khi mất bình tĩnh, cũng phải, Lão ta đang lo làm sao để hack down được Mắt Quê chấm nét mà có thể chiếm được source của XươngTrắng cô nương (trích dẫn ý kiến thúc Sơn 333)... 
    Do cả 2 bang phái đều Dương thịnh Âm suy, và hình như lý do trên đã khiến cho lợi thế ban đầu tạm nghiêng về Mắt Quê chắm nét khi cả sư phụ lẫn sư thúc ta đều bị cái dáng chụp hình của XươngTrắng cô nương hớp hồn. Tình hình trở nên bất lợi cho phe ta...
    ... Chuyến đò chở tốp đầu của đoàn đến vùng đất pk Phù sa, vùng đất mà tại đó hứa hẹn một cuộc thế lực chiến hấp dẫn giữa hai bang phái: Cần Thơ võ quán vs Mắt Quê chấm nét.
    Cuộc chiến lớn sắp bắt đầu và bang chủ của Cần Thơ đang trọng bệnh si tình. Kết quả sẽ ra sau? Ai sẽ là người chiến bại?
     
    Hạ hồi phân giải...
    [​IMG]
    Đã ký tên nhưng quên đóng dấu !
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 06/11/2006
  8. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài post mà ... ghiền! Chắc lão Đại giận em lắm, chắc lão Đại chửi rủa ko thương tiếc. Tình hình thế nào nhỉ?
    Cầm quân ứng chiến mà lực lượng mỏng manh thế chắc các cô chú bang hội kia bị võ đường Cần Thơ lấn áp là cái chắc (chưa kể chiêu "đánh hội đồng" của hai ku: chuột và Sun).
    Lần này, tớ không tham dự được phải nói là tiếc đứt từng đoạn ruột. Ngay cả ttcodoc còn bảo: thang23 là chúa ham vui. Vậy mà cũng chẳng thể off cùng anh em. Có lỗi, có lỗi. Quả là đáng trách. Thôi thì tự phạt một cốc vậy!
  9. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    lần này em và ku sun ko có chơi chiêu đó, ^^ chỉ có 1 mình em chơi hà, hihi lần này ko có anh nên em đành chuốc anh Tâm ảnh còn hẹn lần sau nữa chứ
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Chương 2: Quần hùng tranh đấu
    Bước lên bờ, cái đầu tiên đập vào đôi mắt của tại mổ là phong cảnh hữu tình của vùng sông nước miền tây. Như được mở cõi lòng, mọi người say mê, hăm hỡ như những đứa bé được mẹ cho bú, tất cả cùng đi ngắm c(g)ái đẹp... XươngTrắng cô nương nhanh chóng rút cái đi-di-tồ ca-me-ra ra bấm lia lịa, như để thị uy, mục đích ?orung cây dọa khỉ?. Kể ra cũng không tồi khi lần lượt cả đàn khỉ già như lão Tâm mĩ phẩm, Sơn thúc thúc gật đầu khen liên tục, chỉ tội mỗi chàng Sơn tím bẩn không dám hó hé khi nàng Búpbê lúc nào cũng kè kè kế bên, sẵn sàng ?orút gươm mà phang??
    Sau khi đã hả hê với màn trình diễn của mình, cả đoàn người ?onhờ bóng quan lớn? mà lẽo đẽo đi theo. Giá như mà tại mỗ bắt gặp được cái cảnh mà 2 vị bang chủ song hành cùng nhau thì chẳng phải ăn con 0 bài tập chứng minh tam giác đồng dạng. Nếu xét về cách nói chiện nhí nha nhí nhảnh của nàng ta thì bang chủ ta còn phải học tập dài dài nhưng khi nói về hình thể thì Lão đại là Number One, ăn đứt cô nàng.
    Tiếp theo, đoàn dừng chân tại khu vực Sấu fít-sin. Tất cả đều khẳng định tài năng của mình qua các chiêu pháp Song cần đả sấu con. Tuy vậy, người thắng trong cuộc thi thử này lại là anh chàng chủ trại với mức phí ?ochặt chém không thương tiếc? khi cả 2 bang chủ đành phải cắn răng móc hầu bao ra trả.
    All for fun, đoàn lại tiếp tục lên đường tham quan. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng bàn bên cạnh cái cầu dẫn đoàn đi vòng vòng hơn 1kílômét mỏi cả chân chỉ để ngắm cây và nước. Việc đầu tiên là phía bên ta mất tích vài đồng chí, thoạt tưởng đội bạn chơi du kích nhưng khi xem lại thì mọi người lại phát hiện ca ca Sơn bẩn ta lại đang tò tí te với nàng ở phía sau đoàn. Phía tại mổ thì có lẽ bài học sâu sắc nhất của chuyến đi lần này là: KHÔNG ĐỜI NÀO ĐI WC CÔNG CỘNG NỮA! đi mỏi cả chân bắt gặp được cái toilet công cộng như vớ được vàng. Bước vào trong vô cùng thoáng mát, rất sạch sẽ, nhưng? cái khóa cửa thì khóa rồi không mở được. Cứ tưởng phải cầu cứu viện binh, may đạp vài cái nó bung ra mới thoát thân được. Pó tay.cơm.canh
    Sau hơn nửa tiếng đi bộ, cả 2 bang phái quyết định chọn một điểm để ?ođánh chén? và ?ođánh nhau??
    Phù Sa tửu quán buổi chiều chủ nhật vắng khách nhưng đông nhân viên, một nơi lý tưởng để so tài cao thấp. Trong lúc mọi người đang chuẩn bị chiến trận và bày binh bố trận thì XươngRồng tiểu thư ta gọi cho quân tiếp viện thân tính mà về sau đã có hiệu quả trong lúc ?ogiao tranh?. Tâm mĩ viện là ả đào Phạm Vũ Bằng sau một hồi lê thê lết thết tìm nơi lý tưởng để ghi dấu ấn của mình cũng đã vào bàn chuẩn bị. ?oCó thực mới vực được đạo? Lão đại ta kêu bồi bàn cho đồ ăn ra, đặc biệt nhất là món lẩu lươn mà nguyên liệu lại vừa đủ với tên của nó, không hơn không kém. Chả sao cả, miễn có gì vào bụng là được! Anh em ta lại được tiếp sức bởi hơn chục lon bia do nhà tài trợ hào phóng Sơn 333, lực lượng lại cân bằng.
    ? Và trận chiến bắt đầu ?
    Việc giới thiệu các chiến sĩ, võ sĩ ưu tú của 2 bang diễn ra rất nhanh chóng. Phần tranh tài của 2 bang hôm nay sẽ là: 1. Tam sao thất bản (theo format của VTV) 2. Kim tự tháp (đã mua bản quyền của HTV).
    Trận chiến thứ 1: Kim Tự Tháp: Với giám sát Saigon333, chỉ tội cho ông anh, chưa ăn được gì lại phải lật đật đi theo dõi các chiến binh đề phòng cheat.
    Lần thứ 1: Được chính Lão đại đề cử, tại mỗ cùng Chuột huynh vào nhóm đầu tiên thi đấu cùng đội bạn với chủ đề Tình yêu ?" Hôn nhân. Nói không phải khen vào mặt của mình nhưng nhờ tài năng diễn tả bẩm sinh của tại mổ, chuột ta không quá khó khăn để đạt số điểm 6/10. Và trả lời hay nhất thuộc về Chuột ta khi cho rằng Người ta vào công viên chỉ để hôn nhau.
    Đến lượt đội bạn chọn chủ đề , có lẽ chưa nhập trận được hoàn toàn nên đội bạn chỉ trả lời được có 4/10.
    Đổi lượt, quân ta thắng lớn với sự thông minh xuất sắc của Sun và tài vẽ vời của Chuột với số điểm 8/10. Đội bạn vẫn chưa cải thiện được tình hình khi chưa ghi được số điểm cần thiết. Và trận đầu tiên, quân ta thắng giòn giã.
    Phần thưởng cho 2 đại anh hùng là ? một con heo plastic có kèn !!!
    Lần thứ 2:
    Bang ta với sự tham chiến của anh hùng Sơn bẩn và Điền bá ke (anhmaiyeuem), có lẽ hôm nay chưa được chuẩn bị tỉnh táo, Sơn ta và ca ca Điền chỉ giành được 4/10. Trái lại, đội Mắt Quê lại trở nên khó lường khi giành số điểm tối đa 10/10 trong chủ đề Thể thao (XươngRồngTrắng cùng mod thể thao bên Mắt Quê trực tiếp ra trận). Khi biết đội bạn tiếp tục đạt được 5/10 điểm ở chủ đề tiếp theo, dù đã biết mình sẽ thua nhưng Võ đường Cần Thơ chúng ta, vẫn khẳng định ?ochơi hết ga, la hết sức?, một tinh thần fair-play.
    Đến giờ, anh em trong bang vẫn chưa hiểu nổi tại sao Lão đại lại phải cố tình đi trao quà cho đội bạn chỉ để hình chung với XươngRồngTrắng và để anh em ?othèm thuồng?.
    Tỉ số hiện tại là 1-1
    Do chỉ còn 2 chủ đề nên Ban tổ chức quyết định tổ chức một trận giao lưu, giao hữu giữa 2 bang phái nhằm nâng cao tình bạn, phát triển tình yêu? Và dĩ nhiên, tất cả đều nhận được heo, chính xác là một bầy lợn ỉn kêu ót ét.
    Trận 2: Tam Sao Thất Bổn: Đây là phần thi quyết định vì chỉ có 1 lượt duy nhất.
    Đại diện cho võ quán chúng ta là sư tỉ muamauxanh và nam ca sĩ Phạm Vũ Bằng.
    Bên Mắt Quê chấm nét là 2 người bạn của các thành viên trong bang.
    Lượt thi đầu tiên là bên Mắt quê thi, đội bạn tỏ ra lúng túng khi liên tục phạm qui và đoán nhầm. Đáng kể là việc đưa cái bếp gas trở thành một cái đồ đựng điện thoại. Dù vậy, đội bạn vẫn đạt số điểm khá cao 6/10.
    Và đến đội ta, ca sĩ Vũ Bằng làm người ?osờ? và Muamauxanh là người ?oăn-sờ?. 2 người đã xuất sắc khi ghi liền một mạch chính xác 9/10 món đồ. Duy nhất chỉ có mỗi trái bắp mà anh chàng Bằng đẹp trai lại diễn tả là: Trái gì dài dài, ăn đắng đắng làm cho muamauxanh đoán ra là trái khổ qua.
    Kết thúc phiên giao tranh hào hứng, mọi người quay trở ?ochiến? tiếp với mấy bọn lươn, cá, mực? chỉ tội bác Sơn 333, do quá nhiệt tình trong việc giám sát nên khi về đã không còn ?oquái? để mà ?ochiến?. Trong cái khó ló cái khôn, mọi người lại được thưởng thức món Mì - Mắm ?" Bia do thúc ta chế biến?
    Kết thúc buổi tiệc, anh em hai bang đi ra khu bãi đồi xanh rất đẹp để ghi những bức ảnh kỉ niệm tại đây.
    Vậy là trong trận đấu giao lưu ngày hôm ấy, quân ta thắng tưng bừng bang bạn. Và qua đó, kết giao hảo hữu và thắt chặt tình cảm giữa các bang phái online của đất miền Tây.
    Khi trở về đất liền, mọi người chia tay nhau, hẹn nhau về một cuộc chiến khác với lời hứa phục thù của bang bạn.
    Mắt Quê chấm nét đã về nhưng Cần Thơ võ quán của chúng ta vẫn tiếp tục một trận chiến khác tại Cẩu Thiên lầu Tre xanh, một trận chiến xử lý nội bộ, để chúc mừng buổi giao lưu với bang bạn thành công tốt đẹp và ? để chúc mừng Việt Nam gia nhập WTO. [r2)
    -------------------------------------o0o-----------------------------------
    Chương 3: Chiến trận tại Cẩu thiên lầu Tre Xanh và Đoạn trường thi ca VIP:
    Đây là trận đấu nội bộ của bang ta, tham gia vào đợt này bao gồm: Lão đại, thúc Sơn 333, Sơn tím bẩn & Búp bê vàng vàng, Muamauxanh & tiểu đệ, Quang xí trai & đại huynh, anh chàng Điền bá ke, ca sĩ Phạm Vũ Bằng, Chuột Nhật và Lệnh Hồ Sun tại mỗ...
    ....Lại nói trên Cẩu thiên lầu Tre Xanh, Lệnh Hồ Sun đi theo Lão đại vào chiến. Mục đích của tại mỗ và Chuột Nhật trong chuyến đi này là hạ gục tên Sơn tím bẩn.
    Sau hơn ba trăm hiệp đấu chưa phân thắng bại, Sơn tím bẩn vẫn còn lành lặn tươm tất chán, trong khi Lệnh Hồ Sun và Chuột ca ca đã bị đả thương vài chỗ, máu đọng có thành cục, quần áo tả tơi...
    - Phép Khoái cực đao của huynh thật nhanh và tàn độc - Chuột ta chắp tay bái phục - Tiểu đệ thực như vén mây mù mà nhìn thấy trời xanh vậy. Xin kính tiếp huynh đài một trăm phần trăm...
    - Hãy khoan - Lệnh Hồ Sun giơ tay - Đại huynh mới gia nhập giang hồ, thực chưa hiểu hết những sự việc trên đời. Phàm ốc, heo... thuộc hàng chữ dương, vị nóng ấm, tiêu âm khử hàn khí. Đệ đã bị hắn đả thương vài chỗ, dương khí đang phát để trị thương, nếu ăn kèm với bia thực tác hại muôn phần. Chi bằng đệ uống tạm Coca hay trà đá để giải bớt nhiệt khí mới mong vết thương mau lành được.
    Thế là, tại mỗ cùng huynh chuột chuyển sang dùng trà đá thay cho bia, còn rượu thì vẫn nốc nốc...
    Lại kể về Lão đại, lão đang ăn ngấu nghiến bỗng chợt dừng ăn uống ngẩng đầu lên, phía bàn đối diện một cô nương áo xanh Foster đương ngồi nhâm nhi một đĩa đậu phụ mắm tôm và một vò nhỏ đựng sữa tươi. Mắt lão lúc nào cũng một con bên dĩa đồ ăn, một bên bóng hồng sa mạc kia. Tại mỗ để ý thấy lúc cô nâng chén lên với mấy ông khách, một ông nói:
    - Rượu ngon thì phải đãi... mỹ nhân. Ta hy vọng cô nương sẽ uống cạn chén rượu này.
    Thoạt nghĩ chắc cô nàng nghe nói thế thì lấy làm phân vân lắm, rượu thì cô không uống được nhưng cô không thể không nghĩ mình là mỹ nhân. Vậy là nàng ngửa mặt hét to ?o Bottom?Ts up?, đoạn húp đánh soạt chén rượu vào bụng. Rõ là lão đại vẫn còn thua xa mấy em tiểu nhị ấy về khoản ăn nhậu
    (Longdinh đại ca và một người bạn của lão đại cùng đến tham gia sau khẩu lệnh của lão đại...) Longdinh ta sau khi tự phạt mình hơn một chục ly rượu hình như đã loạng xoạng, phát biểu lung tung .
    Đoạn lão đại quát tửu bảo đem tới một vò rượu chuối và một két bia. Đồ ăn vẫn được mang ra liên tục,mọi người lao vào đánh chén, lá mơ lá húng chất có thành gò, thịt heo, vỏ ốc chất có thành núi mà rượu và bia tràn trề tựa như nước sông cuồn cuộn. Đang lúc cao hứng về đường ẩm thực, bỗng có tiếng hắng giọng nho nhỏ: Đi thi giọng hát vàng lão đại ơi!
    Lão bỗng giật mình, ờ phải, cũng hơn 19h30 rồi...
    ... Vào phòng karaoke, lão lại đặt ra nội qui:
    Score của trò nào <80 thì tự động nộp 10k, <90 thì 5k, 100 thì có thưởng.
    Mở đầu là bài hát Người ta nói do Sơn tím bẩn và Chuột trình bày, sau đó là những bài hát do thúc Sơn 333, lão đại, Tâm mĩ phẩm, muamauxanh...
    Kết thúc một bài hát đều là một vũ điệu: Mười ngàn! Mười ngàn!
    Hơi men đã bốc lên, không còn tự chủ được nữa, Lão đại ta nhảy vài lăng xả cùng mọi người.
    Gần 21h, mọi người vẫn tiếp tục hăng say với những bài hát sôi động của các ca sĩ Longdinh, Vũ Bằng, Quang xí trai..., chẳng ai còn cảm thấy mệt mỏi, tất cả cùng hát , nhảy và cùng nộp phạt. .
    Một lúc sau thì Sơn bẩn ta xin phép trốn về viện lý do "bận công chuyện". Còn chuyện gì thì có trời mà biết
    Tại mỗ không thoát khỏi nội qui của lão đại nên cũng xin phép rút về khi trong túi chỉ còn vài đồng để bắt phu xe trở về...
    Chúc mừng offline thành công, chúc mừng võ quán ta đã chiến thắng, chúc mừng tại mỗ vẫn còn đủ tiền để về
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 06/11/2006

Chia sẻ trang này