1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình "uống nước nhớ nguồn" nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 - trang 71

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi dungsamtien, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hic ! hôm ấy bị kẹt trong nhà , không tham gia cùng anh em được . Tức anh ách . Vậy mà đến trận karaoke lại mắc việc nhà , không chơi được tới cuối trận . Đúng là số hưởng .
  2. Thunderocker

    Thunderocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ủa, hôm ấy lại bị...xe tông hư "giò" nữa à?
  3. phieulangcantho

    phieulangcantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không khí sôi động, khung cảnh hữu tình, con người tuyệt vời... nhưng giá như bữa đó có thêm tí tửu cho mọi người xích lại gần nhau hơn nữa thì không còn gì để nói, chỉ có 10 lon 333 cho hơn 20 cao thủ võ lâm thì khó có thể gọi là 1 đại hội "quy mô và hoành tráng", không xứng tầm với 1 cuộc chiến đã được lưu vào sử ký như thế. Bữa đó tuy đông nhưng không khí buổi tiệc rất loãng, ngồi cả buổi tui chỉ biết được dăm ba người ...ngồi gần tui thôi, chả có "công cụ dụng cụ" gì để đi mần quen được tất cả. Đính chính thêm 1 điều nhỏ nữa là người chơi chung với XRT không phải là Mod Thể Thao của Mắt Quê và cũng chẳng phải là Mod hay Admin gì cả, chỉ là 1 member bình thường thôi.
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Có 1 số lý do mà không thể ăn nhậu linh đình bên đó cụ thể là:
    Thời gian sắp hết...nếu ăn nhậu thì sẽ kéo dài thời gian..mà 5g thì tàu đưa rước khách nghỉ rùi...
    Thêm nữa là giá cả đắt kinh khủng..tội gì nhậu bên đó..về cần thơ vui hơn, gần nhà , giá cả hợp lý.. Bên cần thơ nhậu trà đá không tính tiền, nhưng bên này thì PHù sa chặt đẹp 1000/1ly...
    Vì những lí do đó cho nên mình quyết định đánh nhanh rút gọn, về cần thơ tổ chức lại...cho nó hoàng tráng..
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Bài tường thuật quá hay ...cảm ơn ku Sun nhá....
    Lần đầu tiên Trực tiếp dẫn anh em xông pha chiến trận mà không có đồng chí Chính ủy cara đi kèm...rùi tới lượt Ku longđinh với cái giọng "alo..alo...đáng ghét" Y chang như lần trứơc..."ĐẠI CA ƠI EM KẸT...EM KẸT...EM ĐI K ĐƯỢC" Thôi rồi Thế này là tiêu rùi...
    Chỉ đến khi muamauxanh điện thoại tới...lúc đó mới thở phào..nhẹ nhõm... mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, hoành tráng...
    [​IMG]
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 07/11/2006
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ADMIN của MNET
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Sorry ! Mình chỉ lưu lại được duy nhất tấm hình của lão đại nên mong các vị sư huynh sư tỷ tha tội cho nghen
  10. longdinh

    longdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hức hức , đại ca nói cứ như em muốn được ở nhà lắm vậy . Đại ca còn nhớ lúc đang karaoke em phải về liền hong ? Thằng cháu em nó bị cha mẹ nó chửi rồi đòi bỏ nhà đi bụi . Bà chị đt cho em nhờ em chay về liền đi kiếm nó ( Cái thằng chết bầm )

Chia sẻ trang này