1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Vui TrungThu giúp đỡ trẻ em khó khăn,tật nguyền

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi doctai82, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Vui TrungThu giúp đỡ trẻ em khó khăn,tật nguyền

    [​IMG]
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Box mình có ai ủng hộ không nhỉ ?
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nghe nói có bác M@ đó
  4. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    [size=4]Nhưng Câu Chuyện Lịch Sử về TẾT TRUNG THU [/size=4]

    Triều đại Tiền Hán ở Trung Quốc (còn gọi là Tây Hán) do Lưu Bang lập nên kéo dài hơn 200 năm (từ 202 trước Công Nguyên đến năm thứ 8 của Công Nguyên).Nhà Tiền hán bị Vương Mãng cướp ngôi,đặt quốc hiệu là Tân.Bấy giờ có người hậu duệ thuộc tôn thất nhà Hán tên là Lưu Tú nổi tiếng chống lại Vương Mãng,chiếm được nhiều thành trì.Theo truyền thuyết,có lần quân Lưu Tú bị quân Vương Mãng bao vây,trong thành đã hết lương thực,fải đào củ chuối mà ăn.Rốt cuộc,củ chuối cũng hết mà viện binh cũng không thấy đến.
    Lưu Tú mới đặt bàn hương cầu trời : nếu dòng nhà Hán chưa tuyệt,thì thương thượng đế ban phép màu cho cho mọc vật chi dể quân lính ăn đỡ long mà cầm cự,chờ quân chi viện đến.Ngày mà Lưu Tú cầu trời là ngày rằm tháng 8 âm lịch. Sáng hôm sau,quân lính đàp đất để tìm thức ăn thì tìm được một thứ khoai ,đem về luộc ăn thì thấy vị bùi,rất ngon.Đó lầ khoai Môn.Sau đó đi lùng sục trong thành lại tìm được cây bưởi.
    Chính nhờ khoai môn và bưởi mà quân của Lưu Tú cầm cự được môt thời gian,sau đó viện binh tới nên giả vây được.
    Sau khi đánh tan quân Vương mãng và bình định được toàn quốc,LưuTú lên ngôi vua vào năm 25, tức là vua Quang Vũ của nhà Hậu Hán,còn gọi là nhà Đông Hán( chính vua Quang Vũ đã bổ nhiệm tên Tô Định tàn ác thai thú quận Giao Chỉ,sau đó phái tướng Mã Viện sang đánh tan quân cuẩ Hai Bà Trưng).
    Để tỏ long biết ơn trời đất,hằng năm cứ đến ngày rằm tháng 8, nhà vua làm lễ cúng trọng thể,trong mâm có hai vật chính đó là khoai môn và bưởi.Tục lệ đó dần dần được lan rộng khắp dân gian và lưu truyền mãi mãi về sau.Vì nó diễn ra vào giưa mùa thu nên gọi là Tết Trung Thu. Rồi người ta bày thêm một thứ bánh đặc biêt gọi là : "Trung Thu Nguyệt Bính" (Bánh cúng trăng nhân dịp Trung Thu).
    Phong tục ăn Tết Trung Thu lan dần ra nhiều nước châu Á vốn chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Trung Hoa.
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Câu Chuyện Lịch Sử về TẾT TRUNG THU

    Triều đại Tiền Hán ở Trung Quốc (còn gọi là Tây Hán) do Lưu Bang lập nên kéo dài hơn 200 năm (từ 202 trước Công Nguyên đến năm thứ 8 của Công Nguyên).Nhà Tiền hán bị Vương Mãng cướp ngôi,đặt quốc hiệu là Tân.Bấy giờ có người hậu duệ thuộc tôn thất nhà Hán tên là Lưu Tú nổi tiếng chống lại Vương Mãng,chiếm được nhiều thành trì.Theo truyền thuyết,có lần quân Lưu Tú bị quân Vương Mãng bao vây,trong thành đã hết lương thực,fải đào củ chuối mà ăn.Rốt cuộc,củ chuối cũng hết mà viện binh cũng không thấy đến.
    Lưu Tú mới đặt bàn hương cầu trời : nếu dòng nhà Hán chưa tuyệt,thì thương thượng đế ban phép màu cho cho mọc vật chi dể quân lính ăn đỡ long mà cầm cự,chờ quân chi viện đến.Ngày mà Lưu Tú cầu trời là ngày rằm tháng 8 âm lịch. Sáng hôm sau,quân lính đàp đất để tìm thức ăn thì tìm được một thứ khoai ,đem về luộc ăn thì thấy vị bùi,rất ngon.Đó lầ khoai Môn.Sau đó đi lùng sục trong thành lại tìm được cây bưởi.
    Chính nhờ khoai môn và bưởi mà quân của Lưu Tú cầm cự được môt thời gian,sau đó viện binh tới nên giả vây được.
    Sau khi đánh tan quân Vương mãng và bình định được toàn quốc,LưuTú lên ngôi vua vào năm 25, tức là vua Quang Vũ của nhà Hậu Hán,còn gọi là nhà Đông Hán( chính vua Quang Vũ đã bổ nhiệm tên Tô Định tàn ác thai thú quận Giao Chỉ,sau đó phái tướng Mã Viện sang đánh tan quân cuẩ Hai Bà Trưng).
    Để tỏ long biết ơn trời đất,hằng năm cứ đến ngày rằm tháng 8, nhà vua làm lễ cúng trọng thể,trong mâm có hai vật chính đó là khoai môn và bưởi.Tục lệ đó dần dần được lan rộng khắp dân gian và lưu truyền mãi mãi về sau.Vì nó diễn ra vào giưa mùa thu nên gọi là Tết Trung Thu. Rồi người ta bày thêm một thứ bánh đặc biêt gọi là : "Trung Thu Nguyệt Bính" (Bánh cúng trăng nhân dịp Trung Thu).
    Phong tục ăn Tết Trung Thu lan dần ra nhiều nước châu Á vốn chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Trung Hoa.
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Mật lệnh trong chiếc bánh Trung Thu :[/size=3]

    Vào thế kỷ 13, lãnh chú Mông Cổ là Hốt Tất Liệt đem quân tiến công Trung Quốc, tiêu diệt nhà Tống, lập nên nhà Nguyên. Hốt TâtLiệt tự xưng là Nguyên Thế Tổ. Lần đầu tiên Trung Quốc bi ngoại tộc thống trị.
    Nhà Nguyên thi hành chính sách rất hà khắc, có sự phân biệt đối xử rõ rệt giữa người Hán và người Mông. Các chức vụ quan trọng về quân sự và chính trị đều do người Mông nắm giữ. Người Hán chỉ giữ chức vụ phụ thuộc và thường bị đè phòng theo dõi. Do đó mà những cuộc nổi dậy chống quân Nguyên liên tục nổ ra. Triều đại nhà nguyên chỉ tồn tại được 89 năm.
    Đến đời vua cuối cùng của nhà Nguyên đó là vua Thuôn Đế, các cuộc khởi nghia nổ ra ở nhiều nơi, nhất là ở lưu vực sông Truờng Giang. Năm 1351, có cha con Hàn Sơn Đồng lập ra Bạch Liên Hội, dùng danh nghĩa tôn giáo để tập hợp nông dân khởi nghĩa. Họ tuyên truyền rằng : "Hoa sen trắng nở thì có Phật Di Lặc giáng thế". CÒn đan chúng thì tin rằng khi Phật Di Lặc giáng thế, họ sẽ thoát khỏi cảnh lầm than.
    Trong các lãnh tụ khởi nghĩa, Châu Nguyên Chương là người có lực lượng mạnh nhất. Xuất thân từ một gia đình nông dân ngheog khổ, Châu nguyên Chương không chỗ nương tựa, sau khi cha mẹ đều chết vig bệnh dịch,phải xuất gia làm nhà sư đi khất thực. Về sau nghe đồn Phật Di Lặc sắp xuống trần cứu nhân độ thế, ông liền bỏ chùa đi theo nghĩa quân, rồi dần trở thành một lãnh tụ nghĩa quân tài giỏi. Vì thế mới có câu chuyện "hoà thượng trở thành nguyên soái". Bên cạnh ông có một vị quân sư là Lưu Bá Ôn rất đa mưu túc kế.
    Năm 1367, Châu Nguyên Chương giải phóng cả miền Nam Trung Quốc, xưng vương và đóng đô ở Tập Khánh(Nam Kinh).
    Mùa thu năm 1368, ông sai hai tướng là Thường Ngộ và Từ Đạt đem quân tiến lên phương Bắc để đánh vào Yên Kinh(Kinh Bắc) vặp quân sư Lưu Bá Ôn để nhận mật kế.
    Bấy giờ, nhân dân Bác Kinh đang tổ chức cúng Trung Thu, họ chuẩn bị khoai môn,bưởi và bánh Trung Thu. Nhưng khi cắt bánh ra họ thấy một mẩu giấy nhonằm trong nhân bánh. Mẩu giấy vàng ghi chữ đỏ : Khuya ngày rằm , cầm đèn ***g đi đòn Phật Di Lặc giáng thế".
    Ai nấy đều mừng rỡ vig cho rằn đây là điềm báo trước họ sẽ thoát khỏi cảnh lầm than.
    Đên Trung Thu, cửa thành mở toang, dân chúng đi lại tấp nậo,người nào cũng cầm trong tay một chiếc đèn ***g, cả bầu trời sáng rực. Đến giưa canh ba(khoản 12h đêm), một tiếng pháo lệnh nổ vang. Chiếc đèn ***g trên tay một số người đẵ trở thành vũ khí. Thì ra ,một số quân của Từ Đạt và Thường Ngộ đã trà trộn đọt nhập vào thành để làm nội ứng.
    Quân khởi nghĩa ngoài thành tràn vào, phối hợp với quân nội ứng bên trong, tiến công dữ dội.
    Vua tôi nhà Nguyên bị đánh bất ngờ, phải bỏ chạy về Mông Cổ. Châu Nguyên Chương thu lại toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc, lập nên triều đại nhà Minh, tự xưng là Minh Thái Tổ.
    Dung chiếc Bánh Trung Thu để ra mật lệnh đó là mưu kế của Lưu Bá Ôn , giúp Châu Nguyên Chương hoàn thành sự nghiệp giả phóng đất nước.

Chia sẻ trang này