1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuông vang vang... chuông vang vang... Chuyến xe tải thư gửi ông già Noel đây!!! Thi viết thư gửi ô

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi 81sg, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chuông vang vang... chuông vang vang... Chuyến xe tải thư gửi ông già Noel đây!!! Thi viết thư gửi ông già Noel nè. Phần thưởng hấp dẫn

    Nào nào, các gà yêu quý, ai có cầu xin gì ông già Noel nhân dịp Giáng sinh, hãy gửi hết vào đầy, và sẽ có người chuyển nó cho ông già Noel dễ thương của chúng ta.

    Không phân biệt già trẻ, tôn giáo gì hết đâu nhé.
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi ông già Noel!
    Mỗi lần đến Noel không hiểu sao con cảm thấy buồn lắm ông già Noel ah. Con còn nhớ năm ngoái con đón mừng chúa giáng sinh cùng với mớ hồ sơ bề bộn tiếp theo đó là nỗi buồn ở nơi xứ người. Con hiểu được cảm giác của người xa quê hương, cảm giác của những người sống đơn độc. Và một Noel lại đến con hy vọng Noel năm nay sẽ khác hơn năm ngoái.
    Con không cầu ước gì cho bản thân con, con chỉ cầu chúc cho tất cả nhưng người con đã quen, chưa quen và sẽ quen một mùa giáng sinh thật vui tươi và hạnh phúc . Bởi vì khi họ vui cũng chính là con vui.
    Cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho tất cả các thành viên TTVN nói chung và hội gà 81 nói riêng.
    Ah còn 1 điều nhỏ thui không biết ông già Noel có tặng quà cho con không vậy? và ông già Noel đến tặng quà cho con có đẹp chai không vậy? hihì
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông Santa,
    Con chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông (có lẽ cả đời này cũng không) nhưng theo những gì con biết thì ông là một ông già phúc hậu với bộ râu trắng muốt!!
    Trong các lễ hội trong năm, có lẽ Christmas là lễ hội mà con thích nhất. Nếu con theo đạo thì chắc con đã gửi bức thư lên nhà thờ ở gần nhà con rồi! Con thích Giáng Sinh có lẽ vì không khí đặc biệt của nó, có tuyết rơi, có những bài hát Giáng Sinh truyền thống mà có lẽ khi nghe không khỏi bồi hồi. Giáng Sinh còn có cả những cây thông được trang hoàng lấp lánh, cái bánh kem béo ngọt và hơn hết là sự hớn hở của trẻ em, những nhân vật chính của buổi lễ...
    Nếu ông có thể ghé đến đây, con mong ông có thể mang đến đây một chút lạnh lẽo mùa đông với tuyết rơi, những cây thông to cao lấp lánh ánh đèn ở mọi nơi, và một Đêm Noel đầy vui vẻ và đáng nhớ sắp đến
    Chào ông, chúc ông mạnh khỏe (để còn đến đây nữa chứ lị, )!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ước gì năm nay con chơi Noel mà ko phải lo sợ phập phồng thi 2 môn vào ngay hôm sau
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    NẾu được xin ông già noen gửi cho con khoảng 2500$ để con có tiền mua cái laptop.Còn nếu ông kẹt quá thì 1000$ cũng được(mua tạm cái để bàn),chú cái máy tính của con nó đã già như ông rồi,bậy giờ nó chỉ bò chứ hông chạy đuợc nữa.Cảm ơn ông nhiều (nếu mà không có gì thì ông liệu mà tránh mặt con đi đó)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dear Mr. Santa,
    Con viết được bí nhiu đó tiếng Anh thui, còn lại thì viết tiếng Việt ạ, viết nhiều bà kon đọc không được lại rủa con khoe chữ.
    Thiệt tình con chẳng biết xin ông cái gì, vì bao nhiêu năm trước con đều xin mà có được mô. Thôi thì năm nay con xin 1 điều giản dị thôi ạ: Trẻ con ở các nước hay treo tất ở đầu giường để xin ông quà, thôi thì ông thấy chỗ nào treo dư ông gom về cho con vài đôi được không? Dạo này vả quá, tiền không đủ mua được đôi tất đấy chứ.
    Còn không thì nếu ông có rảnh thì kéo dùm xe nai của ông sang VN chút nhé. Thú thật dạo này con cũng thèm... thịt nai.
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    fuku xin mạn phép dùng topic này để tổ chức cuộc thi viết thư.
    Cuộc thi viết thư cho ông già Noel​
    Thành phần tham dự: Tất cả các thành viên của 8X, thành viên ngoài tham gia cũng được nhưng nếu có giải thì phải tham gia đêm Noel để nhận giải.
    Nội dung: Viết thư cho ông già Noel để thể hiện ước muốn hay nguyện vọng của mình.
    Giải thưởng: gồm 3 giải Nhất, Nhì và Ba. (bảo đảm hàng 102! )
    Ban giám khảo: là các thành viên 8X (fukutomi, Bup_be_o_tinh_yeu, Blue_spy, Rose and Christy166)
    Hạn nhận bài: 23h59'''''''' ngày 22-12.
    Welcome, welcome!!!
    Được christy166 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 07/12/2004
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 10/12/2004
  8. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Ông yêu quý!
    Cháu là heo ngốc. Cháu năm nay 8 tuổi. Những đứa bạn xung quanh cháu đều bào là không có ông già Noel, nhưng bố cháu bảo là có, ông già Noel luôn xuất hiện vào mỗi đêm Giáng sinh hàng năm để tặng quà cho tất cả trẻ em trên thế giới này. Cháu tin rằng điều bố cháu nói là đúng.
    Trong là thư bố chau gửi cho cháu, bố bảo:
    "Các bạn của con nói thế là không đúng, vì chúng chỉ tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy. Chúng không tin rắng có thể có những gì mà đầu óc non nớt của chúng không lý giải nổi. Bất kể người lớn hy trẻ con, trí óc con người thật nhỏ bé như con kiến tí hon giữa vũ trụ bao la. Làm sao trí óc một con kiến lại thấu hiểu hết sự thật được.
    Ông già Noel có thật. Ông Noel có thật, giống như tình yêu, như lòng bao dung và lòng chung thủy. Chỉ có thế cuộc đời mới đẹp vè vui tươi được. Thế giới ảm đạm biết báo nếu không có ông già Noel, tựa như không có heo ngốc và những tấm lòng trẻ thơ, không có niềm tin, không có thơ ca - chẳng có gì để làm cuộc sống dễ chịu lên cả. Chỉ còn một chút lấp lóe của vẻ đẹp mà mắt người nhìn thấy được, song chẳng lẽ đó là tia sáng cuối cùng của thời thơ ấu mà thế giới này tỏa ra?
    Ông già Noel có thật, nếu không thì con không thể tin vào chuyện cổ tích. Tất nhiên, bố và mọi có thể ra ngoài đường đêm Noel để tìm Ông, và chẳng ai nhìn thấy Ông cả. Nhưng điều đó không chứng tỏ gì cả. Chẳng ai thấy được ông một cách dễ dàng như vậy. Những điều gì quan trọng nhất, mắt người đều không trông thấy. Tựa như những cô tiên múa ca trên đồi trăng, song họ có thật đấy.
    Ngay cả những người thông minh nhất cũng không thể nghĩ ra tất cả những điều kì diệu ấy, huống hồ là trông thấy. Con thử tháo chiếc ống kính vạn hoa ra để tìm những hình đẹp trong đó mà xem, và con chỉ thấy vài mảnh thủy tinh sặc sỡ trong đó, tại sao vậy? Bởi vì có một tấm màn che phủ thế giới thực mà không sức mạnh nào xé toang nó được. Chỉ có lòng tin và thơ ca mới vén nó lên một chút để nhìn thấy vẻ đẹp lộng lẫy đằng sau đó. heo ngốc, chắc con sẽ hỏi rằng chuyện đó có thật không? Không có điều gì trên đời này thật hơn và chắc chắn hơn, con ạ. Ông già Noel có thật, Ông còn sống hàng nghìn, hàng vạn năm nữa để đem lại vui sướng cho những đứa bé như con và những trái tim cởi mở.
    Chúc con một lễ Noel vui tươi!
    Heo ngốc bố".
    Cháu tin vào những gì bố cháu nói. Và Ông ạ, tại sao những bạn nhỏ khác trên thế giới này, những người bạn nhỏ ở châu Phi, họ lại không được như chúng cháu? Chúng cháu được tận hưởng những niềm vui, những món quà đắt tiền từ bố mẹ, trong khi những người bạn nhỏ ấy lại phải sống trong chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật,... Ông có thể giúp họ được không? Cháu và các bạn cháu muốn Ông hãy chuyển những món quà mà Ông sẽ mang đến cho chúng cháu trong đêm Noel, tới những người bạn nhỏ ở châu Phi. Bởi vì chúng cháu đã có quá nhiều thứ, chúng cháu muốn được chia sẻ một phần với các bạn nhỏ ấy. Ông có thể giúp chúng cháu chứ? Trong đêm Giáng sinh, và cả đêm Giao thừa nữa, cháu sẽ ước một điều ước, đó là: "Tất cả các trẻ em trên thế giới này đều được sống trong tự do và no ấm, không có sự đối xử bất công như thế giới ngày nay!"
    Cháu tin rằng điều ước của cháu sẽ thành hiện thực, phải không Ông?
    Chúc Ông luôn mạnh khoẻ vì chúng cháu cần có Ông!
    Cháu heo ngốc
    Viết dựa trên bức thư nổi tiếng thế giới của Virginia và Francis P. Church
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Kính gứi ông già Nô en !
    Ông ơi , tuy cháu gọi ông là " ông già" nhưng cháu biết ông vẫn còn trẻ trung lắm. . Vì những người bạn của ông đều là những thiếu nhi ngoan ngoãn, dễ thương như cháu nè, . Điều thứ 2 là , Ông già Nôen là người tốt, mà người tốt bao giờ cũng ........... gặp điều may mắn.
    Ông ơi ! năm nay nôen cũng bình thường như năm trước thôi. . Cháu không có mơ ước gì cả . Cháu nhường những lới ước nguyện cho nguồi khác, những người kém may mắn hơn cháu. Chắc hẳn ông nghĩ cháu là 1 người hạnh phúc và đày đủ. Cũng chẳng phải như vậy đâu, cuộc sống của cháu cũng bình thường, theo đúng nghĩa " ngó lên thì không bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình ". Nhưng cháu không phải là người tham lam. ( Tham lam là không tốt -- > là người xấu --> người xấu sẽ không đc mọi người yêu quí , phải không ạ ? ).
    Ông là người luôn mang lại niềm vui cho mọi người vậy ông có hạnh phúc hay không? . trong khi mọi ngươi ai cũng tụ tập cùng gia đình thì ông lại phải '' lang thang " trên khắp thề giới để mang lại hạnh phúc , niềm vui cho mọi người. Cháu thương ông nhiều lắm. Ông giống như ông Tiên trong chuyện cổ tích của bà cháu. 1 ông già tóc trắng , bạc phơ, với nụ cười phúc hậu . ( nhưng ông mập mạp hơn những ông Tiên mà bà cháu thường kể ). . Và cháu cũng thích Ông hơn, vì cháu cũng mập mạp như ông. Ong có nhận cháu làm " đệ tử '' không ạ ?. . Cháu cũng mong mang đến hạnh phúc cho mọi người, lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui cho bản thân.
    Cháu cũng không biết, suy nghĩ của cháu có phải là '' Đơn giản qua không? Khi cháu nghĩ rằng trong cuộc sống, mọi người một hoàn cảnh , và khi ta buồn đau , hay thất vọng điều gì hãy biết tự vượt qua. hãy coi đó là 1 bước thăng trầm của cuộc sống, 1 thử thách mà cuộc sống mang đến cho ta, và nếu ta không thể vượt qua được thì đó là do chúng ta đã quá .... hèn nhát yếu đuối . Chúng ta sẽ không thể làm đc gì nếu không dám đương đầu vưọt qua thử thách.
    Ông ơi ! Cháu ngốc nghếch, nói linh tinh quá. Chẳng biết ông có hiểu gì không nhỉ ?. Bức thư nào cháu viết cũng vậy đó, viết 1 thôi 1 hồi rồi cháu cũng chẳng biét cháu viết gì, nhưng cháu thường không đọc lại những gì cháu viết. Vì cháu thương nghĩ gì cháu viết nấy. . Liệu bức thư này có đến được Ông không nhỉ ?. Có người đưa thư nào gửi bức thư này đến tận tay ông không ? . Hay lại giống như những bức thư cháu đã viết để gửi cho 1 người " không bao giờ nhận được ". Nếu bức thư náy có thể đến được với ông thì cháu tin rằng những bức thư " gửi 1 người " của cháu cũng đã được gió mang đến cho " người đó ".
    Những ước mơ, phải chăng chỉ là " mơ" nhưng cuộc đời mà không " mơ " thì thật là .......... nhạt nhẽo như là món ăn mà không có gia vị . Đôi khi, cháu cũng mơ. 1 giấc mơ mà cháu biết mãi chỉ là mơ mà thôi. Tại sao ,cháu biết như vậy rồi mà chaus vẫn cứ mơ , mơ 1 cách ... ko hi vọng. mơ 1 cách tuyệt vong. Khác hẳn con người của cháu. Cháu thực tế và biết những điều mình làm. Phải chăng khi nói đến , tình yêu thì ai cũng như vậy. Tình cảm vuwọt ra khỏi lí trí của con người.
    Ông ơi ! Thời gian này ông bận lắm nhỉ?. Vậy mà ông lại đọc 1 lá thư " trời ơi đất hỡi " của cháu. hic hic , cháu cũng biết nhưng ...........mà đó là những gì cháu nghĩ mà. . hì hì .
    Thôi cháu chẳng dám viết nữa, cháu chúc ông .......... những điều mà ông muốn ước. Cháu nhường " điều ước " của cháu.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Santa yêu mến,
    Nếu Giáng Sinh vừa rồi là một Giáng Sinh buồn và chán nản thì Giáng Sinh năm nay của con là nỗi nhớ nhà kinh khủng...
    Nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ Sài Gòn yêu thương, nhớ góc phố, con đường, nhớ tất cả....
    Nếu là Giáng SInh mọi năm sẽ mong ước thật nhiều điều ghê gớm vĩ đại nhưng chẳng hiểu sao năm nay chỉ mong được quay về nhà. Những mong ước tưởng chừng đơn giản, bình dị (mà khi ta có ta ko hề biết quý) nay lại trở nên xa xôi với những ai xa nhà.
    Chúc mọi người GS hạnh phúc

Chia sẻ trang này