Chuột cắn, cắn chuột Tối qua không biết thế nào mà mình bị 1 em chuột vào ngủ chung. Tối ngủ mê ôm chuột tưởng là ôm bồ. Rờ lung tung bị nó cắn một phát vào tay. Theo các bác có nên đi chich ngừa không ? Bác nào biết đoán số xin cho lá quẻ. PS: Sống chết tại số ?
đại ca nói thật hay nói đùa thế .... chỉ bị cắn vào tay thôi hay còn bị cắn những chỗ khác nữa, .... ???
Chuột gì mới được chứ (giới tính thôi)? Nếu lần sau muốn ngủ với chuột mà không muốn nó cắn thì trước khi đi ngủ phải cho nó uống thuốc đầy đủ vào. Không cần phải thuốc ngủ đâu! Tớ xem thiên văn thấy bạn còn sống lâu lắm, còn lên đây sáng tạo được nhiều chủ đề mới nữa cơ. Khỏi lo đi.
Dạ anh NTV77 kiểm tra lại cái túi đen đen ở góc cạnh tủ lạnh xem còn nguyên vẹn không Được shinta sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 19/11/2004
Sau một đêm manh động, chuột ta đã đuợc mời ra ngoài đường tu luyện yoga cùng gió sương. Em là rất nhân từ, chỉ mời ra ngoài chứ không thèm trả thù hay cắn lại. Sau khi mời các nhà chuyên môn các cấp đến ngâm và kíu, xem và xét các loại, vẫn chưa tìm được nguyên do sự có mặt bất ngờ của chú chuột nhà ta.
tôi nghĩ con chuột này là chuột đưc, nó đi nhậu về muộn nên bị tống ra khỏi nhà. qua chỗ chú tá túc thì . chú lại "rờ" lung tung nó tưởng gặp BD nên cắn thôi. tôi nghĩ đây chính là foreshadowing cho tuơng lai của chú. xin chia buồn. umốn giải hạn thì chỉ còn cách đem miếng bơ ra cho con chuột. để sau này chú có bị vậy thì cũng có miếng bơ để .......