1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột đi kiếm cơm ^^

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi ccp, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chuột đi kiếm cơm ^^

    Chào mọi người
    Dzô room mình thấy vắng vẻ quá nên bùn bùn ngồi viết pài 8 chơi.....Chắc hầu hết các anh chị chuột ở đây đã may mắn bước chân ra khỏi ghế nhà trường .......và everyday tay xách nách mang đi kiếm cơm rùi hỉ
    Em còn nghe đồn là có người đang kiếm vài con heo vàng vào năm nay nữa là
    Thế mọi người có cảm giác mới mẻ hông? cuộc sống có gì thay đổi đáng kể hông.......dzô xì pam tí
    CÒn những ai may mắn hơn là vẫn đang học, học nữa, học mãi thì có cảm xúc gì hông ah?
    bùn bùn......chán chán
  2. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    đi học thì mún đi làm để có tiền xài, đi làm thì thích đc đi học (mà có tiền) cho nó thảnh thơi
    mỗi ngày đi làm về chỉ mún ngủ, ngủ, và ngủ chẳng thiết làm gì
  3. silent842002

    silent842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học thấy người ta đi làm có $ xài thiệt là sướng,làm xong thì về nghỉ kô fải làm bài tập ở nhà kô fải đi học thêm kô fải ngồi rủn rải khi đợi thầy cô kêu trả bài, không fải chịu áp lực cuả các kì thi v...v...
    Giờ ra đi làm fải bon chen tất tả, lăn lộn mưu sinh để có thể tồn tại trong XH mới thấy muốn đi học lại đúng là ........ hổng biết nói sao luôn, nói chung là con người nhiều khi thật mâu thuẫn vơí chính bản thân mình !!!
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đi làm dzòi. Thấy cái thời đi hcọ sao sung sướng quá. Ước gì mình lại được đi học
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đi học rồi lại ngủ trong lớp hở
    Ờ, thế seo k thử vừa học vừa làm nhể
    Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, thấy mênh mông bát ngát...
    Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, thấy bát ngát mênh mông...
    (Chả ăn nhập gì đâu nhá )
  6. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    thử rùi, đang làm nè, fê bà cố T__T
  7. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đi học ra khỏi cổng trường bảo vệ chả nhìn đến
    đi làm muốn ra khỏi cổng cty fải bị mí thằng bảo vệ lục giỏ xách, bữa nào có thêm mí em bảo vệ nữa thì thêm cái màn sờ mó lục xét toàn thân ( chả bít nó kiếm ông bà ông vãi gì trong người mình hic hic)
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    thích cái khoản nì nhất nà
  9. silent842002

    silent842002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lục xét mà còn có thêm màn sờ mó nữa hả, lúc đó có cảm giác j vậy bạn???
  10. ccp

    ccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Yeah,tình trạng chung là đi làm rùi thì mệt mỏi....cả tuần chỉ có mỗi ngày chủ nhật để ăn và ngủ
    Bây giờ em mới biết thêm cái màn sờ mó lục soát toàn thân.......chắc bác này làm bên ngành nghề gì mà dễ chôm chỉa đồ của cty roài
    Cũng mừng là cả nhà chuột vẫn còn thời gian lên room mà xì pam pài......bao nhiêu ông 8, pà 8 xuất hiện lên đây roài.....
    Em thì thấy đi làm được cái là có xiền rủng rỉnh xài....mà thiệt tình là giàu hơn trông thấy,nhiều khi mún mua đồ xài mà tính từ ngày 1 đến 30 mà cũng chưa mua được.....bởi vậy tiền nó cứ ở trong tài khoản mà chẳng mất đi dâu
    Thế còn môi trường làm việc của mọi người có tốt hông ? có bị mấy xíp rầy la or bị mấy anh bảo vệ dòm ngó giống bác Love_killer ko nhỉ?

Chia sẻ trang này