1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hứng chí đi bus về countryside để bi giờ ngất ngây như con gà tây thía này đây.Nào là đi dưới vòm cây đẹp mê ly,nào là lên đến đỉnh đồi nhìn ra fía biển,nào là cỏ xanh bao la bát ngát ....hích hích(quảng với chả cáo ),đẹp thì đẹp mùa nào chứ k fải cái mùa đất trời xám xịt lạnh gần chít như thía này.Vòm cây thì có vòm cây thật đấy,nhưng mà khẳng khiu xơ xác thê lương.Bãi cỏ bao la bát ngát thật đấy nhưng xám xì xám xịt,lổn nhổn những sheep & cow trông.....bửn bửn chạy tung tăng.Biển cũng xám ngoắt nốt vì trời đầy mây..... Túm lại là......thất vọng tràn trề,khỏi chụp ảnh chụp iếc rì hết.Chẳng nhẽ nhảy xuống xe chụp với cừu.Đợi hè làm chuyến khác,chắc lúc đấy xanh tươi hơn.Được cái Eastbourn có....nhiều shop,2 cái shopping centre nằm cạnh nhau.Hai chị em mang tiếng đi ngắm cảnh thiên nhiên cuối cùng lại đi....shopping,chở củi vìa rừng.Dưng mà tại nó....cheap,tại nó đang sale,tại nó. Chả trách, làm bao nhiu ăn hết bấy nhiêu,lương mới lĩnh chưa kịp ấm tay đã bay vèo vèo roài ....Nhà ở đấy cũng đẹp,cổ cổ,có vườn thích ơi là thích.Nhưng mà sao toàn hoa là hoa,hình như ở UK chả cái vườn nào có.....cây ăn quả nhở ?
    Tuần sau đi học roài ..... Đời mình thảm,mới có 2 cái offer,1 cái.....reject, hic hic.K fải first choice nhưng mà ....pp nó chứ,cú !!!
    Thèm chân gà nường wé ...
    [​IMG]
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hứng chí đi bus về countryside để bi giờ ngất ngây như con gà tây thía này đây.Nào là đi dưới vòm cây đẹp mê ly,nào là lên đến đỉnh đồi nhìn ra fía biển,nào là cỏ xanh bao la bát ngát ....hích hích(quảng với chả cáo ),đẹp thì đẹp mùa nào chứ k fải cái mùa đất trời xám xịt lạnh gần chít như thía này.Vòm cây thì có vòm cây thật đấy,nhưng mà khẳng khiu xơ xác thê lương.Bãi cỏ bao la bát ngát thật đấy nhưng xám xì xám xịt,lổn nhổn những sheep & cow trông.....bửn bửn chạy tung tăng.Biển cũng xám ngoắt nốt vì trời đầy mây..... Túm lại là......thất vọng tràn trề,khỏi chụp ảnh chụp iếc rì hết.Chẳng nhẽ nhảy xuống xe chụp với cừu.Đợi hè làm chuyến khác,chắc lúc đấy xanh tươi hơn.Được cái Eastbourn có....nhiều shop,2 cái shopping centre nằm cạnh nhau.Hai chị em mang tiếng đi ngắm cảnh thiên nhiên cuối cùng lại đi....shopping,chở củi vìa rừng.Dưng mà tại nó....cheap,tại nó đang sale,tại nó. Chả trách, làm bao nhiu ăn hết bấy nhiêu,lương mới lĩnh chưa kịp ấm tay đã bay vèo vèo roài ....Nhà ở đấy cũng đẹp,cổ cổ,có vườn thích ơi là thích.Nhưng mà sao toàn hoa là hoa,hình như ở UK chả cái vườn nào có.....cây ăn quả nhở ?
    Tuần sau đi học roài ..... Đời mình thảm,mới có 2 cái offer,1 cái.....reject, hic hic.K fải first choice nhưng mà ....pp nó chứ,cú !!!
    Thèm chân gà nường wé ...
    [​IMG]
  3. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    nearly midnite......
    fishing like crazy
    missing u like fishing :D
    hờ, no1 2 miss at all
    jt
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    nearly midnite......
    fishing like crazy
    missing u like fishing :D
    hờ, no1 2 miss at all
    jt
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
      xì trét chút chút. nhưng mà mới thi xong là tuyệt vời roài  sướng nhất trần đời là lúc mới thi xong. ôi thế là qua bao nhiêu cái gian khổ ( mặc dù cũng chả khác ngày thường mấy  ) ^^ hihi. vấn đề là mới bị nói là mù  amen! khổ thân mình. ở xa nó oan ức thía đấy  hik, chụt kìu khổ lém chứ bộ

     WiLl U eVer f0rgEt mE?  ___ mE!!! 4Et y0u???  NEVER!!!
    [​IMG]
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
      xì trét chút chút. nhưng mà mới thi xong là tuyệt vời roài  sướng nhất trần đời là lúc mới thi xong. ôi thế là qua bao nhiêu cái gian khổ ( mặc dù cũng chả khác ngày thường mấy  ) ^^ hihi. vấn đề là mới bị nói là mù  amen! khổ thân mình. ở xa nó oan ức thía đấy  hik, chụt kìu khổ lém chứ bộ

     WiLl U eVer f0rgEt mE?  ___ mE!!! 4Et y0u???  NEVER!!!
    [​IMG]
  7. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    mk, easter rồi, được nghỉ mà chả có gì để làm cả, mai thì có giao lưu với mấy anh chị khoá trên,ngày hội thể thao gì đó ( 1: toàn anh chị mới đau chứ 2: gọi là giao lưu chứ thực ra đến gặp nhau rồi lại quên ngay, chán chả buồn chết ) Đành ngồi nhà, chán mớ đời ngán ngẩm nghĩ đến cái đống assignments sắp due. Đời dek gì mà buồn thảm thế ? Ôi thôi thế là xong những năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất của đời em !
  8. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    mk, easter rồi, được nghỉ mà chả có gì để làm cả, mai thì có giao lưu với mấy anh chị khoá trên,ngày hội thể thao gì đó ( 1: toàn anh chị mới đau chứ 2: gọi là giao lưu chứ thực ra đến gặp nhau rồi lại quên ngay, chán chả buồn chết ) Đành ngồi nhà, chán mớ đời ngán ngẩm nghĩ đến cái đống assignments sắp due. Đời dek gì mà buồn thảm thế ? Ôi thôi thế là xong những năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất của đời em !
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    fát chán cái thời tiết của đất nước này! Lúc thì lạnh, lúc thì nóng đột ngột! Không bít có nước nào thỉnh thoảng giữa mùa hè fải mặc áo mùa đông không nhỉ ?
  10. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    fát chán cái thời tiết của đất nước này! Lúc thì lạnh, lúc thì nóng đột ngột! Không bít có nước nào thỉnh thoảng giữa mùa hè fải mặc áo mùa đông không nhỉ ?

Chia sẻ trang này