1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kangchiho12D

    kangchiho12D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, chào các bạn. Mình đang học ở Nga đây, sao giờ chẳng thấy mọi người post bài vậy. Topic này có vẻ xuống quá. Cho gop vui thêm 1 chút nhé. 05121984
  2. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ở đây (Nhật) không có chỗ nào có xương cả.!
    Hic hôm nọ thèm xương quá(Chó mà) đi hỏi khắp nơi đều nhận được câu trả lời bất di bất dịch. Mà hình như xương họ chỉ cho chó và nghiền thức ăn cho gia súc hay sao í. Noproblem ----> Sáng tạo Mua gà về thay thế ---> Ngon không kém
    Các pác ai có hoàn cảnh "sáng tạo" post lên anh em cung học hỏi đeeeê nhỉ ???
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Vn...
  4. zZz_Bi_zZz

    zZz_Bi_zZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang ở Việt Nam đấy!!!
  5. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    France
    3 tuần Biểu tình chống CPE và CNE cuối cùng đã dịu hẳn. Tự dưng ko đâu mình được nghỉ 3 tuần. Bây giờ phải lo học quắn đít.
    Lễ Pâque chả bít có được nghỉ không nữa. Trường vẫn bắt vote để xem nên Thi học kì 2 vào tháng 6 hay là tháng 9 (chả lẽ ông lại vote cho chúng mày đến nghỉ đông năm tới lun bi giờ )
    Hè bố mẹ cứ bắt về (chả bít về làm cái gì mà cứ bắt về ). Chỉ sợ về lại đêk cho mình sang nữa thì đúng là Oan gia .
    Mấy chuột kiều đâu rùi. Dạo này chẳng thấy tictactoetop vào post bài rì cả. Nhớ...........
  6. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được một tin đau xót : Không được nghỉ phép đợt hè ( tối nay về chắc đi ngủ luôn mất, xui quá ! )
    Tức quá bật lại sếp là : Mày không cho tao về thì tao lên Fuji san( núi Phú Sỹ ) tao tự tử đấy !
    ( nói phét doạ nó tí mà nó tưởng thật _ bọn Nhật rất hay làm chuyện điên rồ là tự tử có lẽ nó theo tinh thần Samurai ---> trốn tránh trách nhiệm. Khi nào có đk tui sẽ giới thiệu cho mấy bồ về Samurai )
    Kể ra thì dạo này bọn nó cũng bận thật, ngay cả sếp mà làm việc toàn đến 9-10h tối, thế nên "lương tâm" cũng hơi động đậy
    Cuối cùng mình lại để nó dụ khị là mùa hè ở Fuji rất đẹp, mày đến đấy cũng được phê lắm _ (sibirechau!). Chậc chậc nghe cũng có vẻ bùi tai nên bây h hết cú rồi
    @Rosi R7 : nghỉ hè về VN offline cũng đã chứ có sao đâu !
    Kampai là đã nhất rồi còn giề nữa
  7. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy member viếng thăm topic này nhể. Đành làm thêm bài nữa xả hơi vậy !
    Tokyo_Tokyo to_Shimumaroko.
    Hôm qua được một gia đình Nhật (hai vợ chồng trẻ) rủ về nhà uống cái thứ gọi là trà đạo Nhật Bản. Hic hic thủ tục trà đạo của Nhật cực kỳ là phức tạp con bọ cạp.
    Khó chịu nhất là phải ngồi tê cả đầu gối, hình như là phải ngồi cách mép chiếu khoảng 10-20 cm gì đó, vớ vẩn và có ve như vô nghĩa thế nào í. Trước khi uống trà thì được ăn một cái bánh gì đen đen. nhìn xấu bỏ xừ, . Uống trà thì phải xoay cái bát đi độ nửa vòng... oh già làng !, nói chung là phức tạp. Đã thế lại phải cúi gập cả người cảm ơn nữa chứ, Nói thật chứ tưởng được thưởng thức loại trà mà ngang tầm với Trảm Mã Trà nhưng mà uống không khác jì mấy loại trà đá hồi sinh viên . Nghe đồn là hình như mỗi lần pha trà lại còn phải gõ chuông một phát.
    Uống trà xong lúc đứng dậy suýt đứt vì ngồi quỳ cả tiếng đồng hồ.
    Hôm nay
    Để mai viết tiếp vậy
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tuần trước đi chơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ổi ôi, thi đến nơi rồi, năm nay thi cả tháng ...
    Chán chán thế nào í, thi nhanh nhanh đi để còn làm việc khác
    Rosy ở thành phố nào thế?
    Ôi, bao h mộng vượt biển sang Pháp của mình nó mới thành?
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở nhà nhưng vẫn hướng tới các bạn ở xa
    Cho tớ gửi lời chào và lời động viên tinh lần lẫn lời chúc sức khoẻ vui vẻ đến tất cả các bạn ở xa nhá
  10. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hanoi :8a.m . Ồn ào khủng khiếp, ra đường thì thôi rồi
    Tokyo : 10 a.m. Thức dậy mà tưởng như đang 5 a.m
    Hôm qua khi đi làm, trên tàu điện có một em cực xinh,
    mà hình như gần nhà mình nữa thì phải( hi vọng thế ) --> bắt chuyện fát xem thực hư thế nào
    . "Nó" nhìn mình với một ánh mắt quái lạ và có vẻ như chưa từng gặp tình huống nào như vậy. Kết cục là phải nặn ra được bộ mặt có chữ Sumimasen và tiếp theo đó nói tiếng Việt để đánh "lạc hướng" cô ta. May thật
    Kết luận : Bắt chuyện với người lạ trên đường và trên tầu điện khi không có giới thiệu là một việc quái lạ ---> Tránh

Chia sẻ trang này