1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho bõ tức
    Tuần trước đi chơi ở nơi gọi là đế chế Samurai hay sao í. Nó chỉ còn là di tích đổ nát thôi. ---> chán mù
    Nhìn thấy một số căn nhà ở của bọn Samurai đang định vào khiêu chiến và "đấu kiếm" với nó để tranh tài cao thấp, he he may mà chẳng có ma nào.
    Hôm kia ở công ty gặp một chú " made in France" nom cũng thân thiện, nói TA va TN cũng ổn. Mình bảo nó là "tao kết nước Pháp nổ đĩa, nhưng chưa có cơ hội đi" bảo nó compare phụ nữ Nhật và Pháp --> no comment.
    Không biết là nó hiền, cù lần, hay giả nai nữa
  2. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Không biết dạo nay trên TG đang có cuộc tranh tài về lặn hay bọn chuột bị đánh bả hết hay sao mà chả có ma nào xuất hiện ở box này thế !
    Hic hic sáng nay vào diễn đàn thấy ai đó vote sao cho mình, mà những năm sao lận, đã thật. Cảm ơn bạn nhá.
    Tiếp tục chiến đấu với box này tiếp.
    Hôm qua (CN) mình lại được mời về nhà anh chị í ( Katsu_Maiko) tiếp để dùng bữa( gọi thế cho lịch sự chứ mấy thằng boy với nhau mà gọi thế chúng nó oánh cho bỏ mẹ). Mình quả thật là hơi bất ngờ và có phần choáng khi vợ chồng anh ta nấu toàn món ăn Việt Nam(cá nướng cuốn + rau muống sào), Hic cảm động nhất là vừa cầm sách hd vừa nấu >>ngon ra fết
    đặc biệt là rau muống. Mèng ơi bây giờ ai đó làm ơn thưởng cho tui một thùng rau muống fát coi.
    Chưa hết choáng, sau đó anh Katsu kòn làm Chè VN nữa mới khủng . Mà công nhận anh ta giỏi thật, kiếm được cả hạt chân trâu....tuy nhiên hình như chưa có kn nên anh í làm hơi ít đường.
    Mình mới khám phá ra là hắn ta thích VN kinh khủng, hỏi hắn tại sao thì hắn bảo là VN trông đang còn hoang dã ( nghe câu này mà đau hết cả mề). Hắn chán cảnh đất nước quá hiện đại....miễn bình luận
    Ờ mà cũng đúng thật, ở VN thì mình đi nhậu đã đời luôn,
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trong Lib mà nóng quá thể đáng.
    Hè rồi, trời 16-17 độ, mát
    Tuần sau bắt đầu thi rồi
    Vui rồi, những ngày gian khổ bắt đầu.
    Thi xong lại tăng cân cho mà xem, hí hí
  4. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa với các bạn, tôi sẽ lần lượt giới thiệu các nét đẹp trong truyền thống Nhật Bản như : Trà Đạo, Sumo, tinh thần Samurai, và chắc ai cũng biết Yazuka là băng đảng xã hội đen nổi tiếng toàn cầu với những "luật riêng" của họ.
    Những tư liệu này là tôi đọc được, tham khảo được cũng như được người Nhật cho biết.
    Những điều chưa biết về Geisha Nhật Bản
    Tháng 1-1999, nhà văn Arthur Golden đã cho xuất bản cuốn ?oHồi ức một Geisha?. Nói về cuộc đời thăng trầm của 1 Geisha xinh đẹp và xã hội các cô gái Geisha Nhật, ngay lập tức cuốn sách đã gây nên tiếng vang trên văn đàn quốc tế, trở thành 1 best seller trong nhiều tuần của tạp chí New Your Times. Bộ phim cùng tên sau đó với sự xuất hiện của các minh tinh Dương Tử Quỳnh, Chương Tử Di cũng rất an khách. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra mối quan hệ giữa Trung Quốc với Nhật không tốt lắm
    Vậy các cô gái Geisha là ai? Công việc của họ là gì? Ý nghĩa của họ như thế nào trong lịch sử nước Nhật?
    Xuất hiên từ thế kỷ XI, những cô gái Geisha thể hiện chế độ ?otrọng nam khinh nữ? nặng nề của một nước Nhật thời phong kiến, khi phụ nữ chỉ là những phương tiện giải trí của nam giới. Tuy nhiên, qua thời gian, khái niệm Geisha thường xuyên thay đổi tuỳ vào từng thời kỳ lịch sử. Geisha đã trở thành một nghề chính thức.
    Từ Geisha trong tiếng Nhật có nghĩa là ?onghệ sỹ?. Geisha về bản chất là những tiếp??viên chuyên nghiệp có nhiệm vụ giải trí cho khách bằng biểu diễn nghệ thuật trong các Ochaya (SO,"- phòng trà). Một Geisha thành công phải thể hiện đựoc vẻ đẹp, nét duyên dáng, tài năng nghệ thuật, sự lễ phép và óc hiểu biết. Chỉ có những khách có mối quan hệ lâu dài với phòng trà mới được phép có Geisha hầu rượu. Những bữa tiệc có Geisha rất tốn kém, tới hàng nghìn USD. Geisha ở Nhật đạt mức cực thịnh vào những năm 20 của thế kỷ trước với số lượng hơn 80.000 cô, nhưng ngày nay, con số này chỉ còn khoảng 10.000.
    Lịch sử nghề Geisha
    Trước khi nói về sự xuất hiện của Geisha cần phải nói về ý nghĩa của màu đỏ trong văn hoá Nhật Bản. Có một từ trong tiếng Nhật, ?okoiten - ""て,"? có nghĩa là ?ocảm xúc đỏ?. Từ này được dùng để chỉ phụ nữ, đặc biệt là các cô gái Geisha. Việc sử dụng màu đỏ trong áo quần và trang điểm rất có ý nghĩa theo quan niệm của người Nhật. Màu đỏ tượng trưng cho vẻ đẹp và hạnh phúc. Quần áo lót màu đỏ được coi là có tác dụng bảo vệ phụ nữ trongnhững ngày ?otế nhị? và giúp họ được khoẻ mạnh trong việc sinh đẻ sau này. Theo truyền thống, bộ quần áo trong kimono (??) của các Geisha Nhật thường là màu đỏ tía. Họ cũng môi bằng son màu đỏ tươi làm bằng sáp đỏ trộn với cánh hoa rum màu đỏ.
    Thời kỳ đầu khi phần lớn những người đỡ đầu thường là các tướng quân (shogun --,?ぐ,"), trang phục của các Geisha thường giống chiến binh. Chính vì vậy, có người cho rằng Geisha bắt nguồn từ những phụ nữ thuộc dòng dõi quý tộc, đã tạo ra một vũ điệu mới để mua vui cho các chiến binh vào đầu thế kỷ XI. Khi múa họ mặc quần áo màu trắng, trang điểm màu trắng, đội mũ cao, áo choàng dài và đeo kiếm. Vũ điệu này được lưu truyền và qua thời gian, trang phục của các cô gái được đổi thành mũ đen quần đỏ. Rồi mũ và kiếm được bỏ đi. Tuy nhiên, lại có người khẳng định Geisha bắt nguồn từ những đàn ông chuyên mua vui trong một vũ hội gọi là ?othuỷ giới?
  5. HENESSYCVN

    HENESSYCVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Geisha được dạy một số kỹ năng biểu diễn như múa, hát, đánh đàn shamisen, cắm hoa, mặc kimono, trà đạo, thư pháp, nghệ thuật phục vụ rượu và cách tiếp chuyện..Thậm chí các geisha ngày nay còn phải học tiếng Anh, học những điệu múa và cách trò chuyện...và phải có trí tuệ tuyệt vời. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng không mấy ai chịu nổi để trở thành một Geisha đâu. Trước khi tiếp khách phải trang điểm và bận KIMONO mất mấy tiếng đồng hồ. Khách của họ là những nguời nổi tiếng từ doanh nghiệp cho đến những người làm trong chính phủ
    Họ rất xa vời
    Người dân Nhật Bản rất biết geisha thực sự là ai nhưng 99% trong số họ chưa một lần được tiếp xúc.Tại vì sao? Tại vì cái giá cho sự làm quen là quá đắt. 2 giờ ngồi cùng với geisha bằng số lương trong 3 tháng của một người bình thường. Chỉ có những quan chức cao cấp, các đại gia mới có thể cho phép mình thưởng thức phòng trà của geisha, ngoài ra có thật nhiều tiền cũng chưa chắc đã đủ tiêu chuẩn làm bạn với họ
    Xa xỉ
    Mỗi ngày, một geisha phải mất 4-5 tiếng để làm tóc và mặc kimono. Một bộ kimono xứng đáng có giá ngang bằng chiếc xe hơi loại siêu hạng. Họ dùng loại kem trắng đặc biệt làm nền cho cặp môi nhỏ xíu mọng đỏ, viền mí mắt bằng chì đen nhánh, mí tô phấn đỏ và cặp mày rậm đen khác thường. Người thợ làm tóc bình thường không thể chải tóc cho họ. Mái tóc sau khi hoàn thành phải thể hiện được nét gợi cảm mà người Nhật coi trọng nhất đó là vai và phần trên của lưng.
    Họ được đào tạo rất khắt khe
    Maiko- là bé gái đang được đào tạo thành geisha. Trong trường, mỗi maiko phải học cách mặc kimono, cách chải đầu, trang điểm, học múa, hát, vẽ, viết chữ đẹp. Họ được dạy cách trò chuyện, giao tiếp, cách mời trà. Họ học trong 12 tiếng mỗi ngày, cứ sau 2 tuần mới có 1 ngày nghỉ.
    Trong thế giới của geisha tất cả đều hiện thực - một hiện thực muôn màu nhưng rất khó nắm bắt. Ví dụ: Bộ kimono của họ kín đáo, chỉ cho phép hở phần trên của lưng thôi nhưng phía trong "tấm chăn" dày nhiều lớp đó là một bộ nội y cầu kỳ và vô cùng gợi tình.
    Nhìn bề ngoài, người Nhật có nhiều thủ tục vẻ như rất giữ gìn khoảng cách nhưng thực ra họ không công nhận lắm những điều cấm kỵ. Những bài hát và điệu múa gợi tình với họ là một nghệ thuật cao siêu.
    Trong vòng 3 thế kỷ trước, một maiko 10 tuổi có thể nhập học, sau chiến tranh thế giới thứ hai, tuổi được nhận vào trường là 16 . Các maiko tập đi những bước ngắn như lướt trong đôi guốc gỗ cao. Họ chỉ được phép uống chứ không được phép ăn trước mặt khách.
    Bí mật đào tạo kỹ năng ********
    Bài học thứ nhất về ***, geisha thường được nhận từ người thầy (tuổi khoảng 50) của mình. Trong cả tuần lễ, hàng đêm người thầy thoa lòng trắng trứng lên phần đùi non của cô và giúp cô cảm nhận được những ve vuốt, sau nhích dần đến điểm nhạy cảm nhất. Ngày cuối cùng của tuần lễ đó, cô phải chia tay với sự trinh trắng nhưng không trải qua đau đớn. Mỗi người thầy đều có kỹ năng riêng để truyền cho học trò .
    Geisha không bị bắt buộc phục vụ nhu cầu ******** của khách hàng, họ có quyền từ chối. Họ có thể làm cho khách hàng cảm thấy như đế vương trong những trò chơi âu yếm nhưng geisha vẫn luôn giữ được vẻ đàng hoàng của mình. Họ nắm vững nghệ thuật vuốt ve và cảm nhận rất nhanh những điểm nhạy cảm nhất ở người khách của mình. Chỉ riêng "mục" cách chăm sóc đầu ngực của đàn ông, họ tốn không biết bao nhiêu giấy mực để viết nên những giáo trình bí mật.
    Trong lúc ân ái cũng như giao tiếp bên ngoài geisha luôn giữ được vẻ hài hoà hoàn hảo. Hài hoà cử chỉ, lời nói, âm giọng nói. Họ ngoan ngoãn, dâng hiến nhưng đồng thời bất ngờ, không phụ thuộc và mãi mãi bí ẩn, xa vời
    Hiện nay ở Nhật có một hình thức tương tự như Geisha nhưng không phải là nghệ thuật Geisha chính thống. Đó là Geisha sẽ phải nằm khoả thân trên bàn ăn(hoặc nằm khoả thân trong một cái bàn kính để khách ngồi uống cà phê phía trên) với thức ăn bày trên người. Sau đó khách ăn sẽ lần lượt gắp thức ăn trên người cô. Để chuẩn bị cho tiết mục ấy Geisha phải nhịn ăn trước đó ba ngày, chỉ uống nước trà để lọc hết mùi hôi trên cơ thể, và để không ra mồ hôi. Rồi còn nhiều bước chuẩn bị nữa sao cho đến hôm ấy, người Geisha đó sẽ xuất hiện một cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất. Tuy nhiên theo tôi được biết thì đây không phải là xuất phát từ người Nhật mà do người phương Tây nghĩ ra và nó rất phổ biến trong giới AZURA
    Puzzz mỏi tay quá. Hôm nay đến đây tạm dừng, hôm khác đến phần Sumo và các nghệ thuật khác.
    Bạn nào đọc thấy hay vote cho tôi vài sao cho sướng, chả biết cái sao ấy làm được cái jì.
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đang thi. siêu chán. vô đây không thấy cái mình được trả lời nhanh nữa, hoá ra là hết làm mod rồi. hehehe, cũng fải. có làm wái gì đâu ^^
  7. DinhYang

    DinhYang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Này thì Geisha
    [​IMG] [​IMG]
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bác Henessy pót tiếp đi, đang máu xem về Geisha, samurai với cả Ya. gì gì đó đây
    Vote * cho bác nhá
  9. PuppyLove_84

    PuppyLove_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở Trung Quốc kooooooo ???
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Quốc..Nhưng Phú chứ không phải trung hay trên hay dưới j cả.

Chia sẻ trang này