1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hì, đọc title với cả cái câu trên với cái hình kia... ko chấp nhận đc ! hehe, 247 hả, đẹp hả
    A place where there're only you & me ...
    [/QUOTE]
    Mình cứ tưởng phải là 249 mới đúng chứ nhỉ :D
  2. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá , hôm qua sao mà mình thức trắng luôn được không biết nữa . Gọi điện về thì toàn bị nghẽn mạch ---> tức không chịu được , . Được có ngày để tranh thủ thế mà . Thức mới biết box mình thức đông kinh khủng khiếp , chat chit đến sáng mới thôi . Bây giờ lại chuẩn bị đi ăn đây , tối online gặp lại các bạn .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  3. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá , hôm qua sao mà mình thức trắng luôn được không biết nữa . Gọi điện về thì toàn bị nghẽn mạch ---> tức không chịu được , . Được có ngày để tranh thủ thế mà . Thức mới biết box mình thức đông kinh khủng khiếp , chat chit đến sáng mới thôi . Bây giờ lại chuẩn bị đi ăn đây , tối online gặp lại các bạn .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  4. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , Hội chuột kiều của mình cũng phải chúc mừng năm mới chứ nhỉ .
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ , hạnh phúc , thành đạt nhé !!!!!!!!!!!!!

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  5. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Quên mất , Hội chuột kiều của mình cũng phải chúc mừng năm mới chứ nhỉ .
    Chúc mọi người năm mới vui vẻ , hạnh phúc , thành đạt nhé !!!!!!!!!!!!!

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  6. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    xin chào tất cả mọi người. sau 2 ngày ở HN hôm nay tớ mới vào mạng được. chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều may mắn nhé. yêu các bạn nhiều lắm lắm................hẹn gặp lại mồng 6 tết
    ...tra chanh...khoai chien...
  7. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    xin chào tất cả mọi người. sau 2 ngày ở HN hôm nay tớ mới vào mạng được. chúc mọi người năm mới vui vẻ, nhiều may mắn nhé. yêu các bạn nhiều lắm lắm................hẹn gặp lại mồng 6 tết
    ...tra chanh...khoai chien...
  8. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, mình thật là may mắn khi có một cái tết đầu tiên xa nhà mà lại ấm cúng và có không khí rất gia đình như vậy. Cùng là những người đi du học mình hiểu, trước ngày tết sao nhớ nhà da diết thế ko biết, chỉ chăm lên mạng, xem tin tức VNexpress hay VNN thôi. Không khí tết ở nhà qua báo net làm mình thật nóng ruột., Cũng may có cô chú quen mời mình đến ăn giao thừa cùng. Cô là người Huế nên cực kì chu đáo, cũng mừng tuổi, cũng làm mâm cúng, mùi hương khói ngào ngạt, cành đào tuy là tự làm, quất cũng thế nhưng không khí cực kì tết luôn. Mọi người cùng nhau xem VTV4 chung vui với gia đình, mình đến nhà cô chú dùng ngay net có webcam để liên lạc với gia đình. Không gọi được điện thoại cú hết cả người, đành phải chat voice và webcam trực tiếp cùng VTV4. Giờ phút giao thừa rồi cũng đã đến, thật may mắn hơn bao giờ hết, trong chương trình thời sự đầu tiên của năm mới. Mình đã được nhìn thấy nhà, thấy ông nội mình, dù chỉ 3 giây thôi nhưng thực sự đó là một niềm vui và là một sự khích lệ tinh thần lớn ở nơi đất khách quê người. Cảm ơn VTV4, cảm ơn bác Nguyễn Văn An, cảm ơn mọi người. Mình đã hưởng một cái Tết đầy đủ, và dĩ nhiên mình đã gọi điện về được cho .... tuy là có trễ hẹn 20 phút nhưng đã gặp nhau trên mạng trước rồi, thật là hay biết bao, giọng nói như đang ở bên cạnh vậy mặc dù mất tận 200 nhưng đối với mình đó là nhưng giây phút cực kì quí giá. Hôm nay là mùng một, một bài post đầu năm trong một topic kéo dài từ năm này qua năm khác. Đó là một cái mới nhưng luôn hướng về hội chuột. Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều.
    MLE@ bây giờ là 21h15' ngày mùng 1 Tết con DÊ
    MLE@
    Được mle sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 02/02/2003
  9. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, mình thật là may mắn khi có một cái tết đầu tiên xa nhà mà lại ấm cúng và có không khí rất gia đình như vậy. Cùng là những người đi du học mình hiểu, trước ngày tết sao nhớ nhà da diết thế ko biết, chỉ chăm lên mạng, xem tin tức VNexpress hay VNN thôi. Không khí tết ở nhà qua báo net làm mình thật nóng ruột., Cũng may có cô chú quen mời mình đến ăn giao thừa cùng. Cô là người Huế nên cực kì chu đáo, cũng mừng tuổi, cũng làm mâm cúng, mùi hương khói ngào ngạt, cành đào tuy là tự làm, quất cũng thế nhưng không khí cực kì tết luôn. Mọi người cùng nhau xem VTV4 chung vui với gia đình, mình đến nhà cô chú dùng ngay net có webcam để liên lạc với gia đình. Không gọi được điện thoại cú hết cả người, đành phải chat voice và webcam trực tiếp cùng VTV4. Giờ phút giao thừa rồi cũng đã đến, thật may mắn hơn bao giờ hết, trong chương trình thời sự đầu tiên của năm mới. Mình đã được nhìn thấy nhà, thấy ông nội mình, dù chỉ 3 giây thôi nhưng thực sự đó là một niềm vui và là một sự khích lệ tinh thần lớn ở nơi đất khách quê người. Cảm ơn VTV4, cảm ơn bác Nguyễn Văn An, cảm ơn mọi người. Mình đã hưởng một cái Tết đầy đủ, và dĩ nhiên mình đã gọi điện về được cho .... tuy là có trễ hẹn 20 phút nhưng đã gặp nhau trên mạng trước rồi, thật là hay biết bao, giọng nói như đang ở bên cạnh vậy mặc dù mất tận 200 nhưng đối với mình đó là nhưng giây phút cực kì quí giá. Hôm nay là mùng một, một bài post đầu năm trong một topic kéo dài từ năm này qua năm khác. Đó là một cái mới nhưng luôn hướng về hội chuột. Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều.
    MLE@ bây giờ là 21h15' ngày mùng 1 Tết con DÊ
    MLE@
    Được mle sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 02/02/2003
  10. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt pà con ở Hà Nội thân gửi đến các chuột kiều cái bánh chưng này để ăn tết .
    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh

Chia sẻ trang này