1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    WC hâm đơ :P , chả biết cái thiếp ấy gửi cho tớ hôm vừa rồi thì bao giờ mới đến được ,nhưng hôm qua người ta vừa nhận được cái thư thứ hai rùi :P thích thía... lại còn include cả cái thiếp của bạn linh nữa chứ .. hê hê , hôm qua làm người ta tốn bao nhiêu tiền xe bus để chạy khắp london khoe đấy ..
    Valentine ở bên này thì không biết nó thế nào nữa , cũng chả định tặng quà ai cả ... mà cũng chưa ai tặng quà mình . À .. kể ta thì cũng mới có mỗi cái hằng bên Sing nó gửi cho cái thiếp happy valentine để an ủi anh em thui ..
    À mà tớ báo cho ấy một tin mừng nhé :D tớ với nó làm lành rùi (hê hê đúng theo mong muốn của ấy trong cái thư vừa rồi nhé) . Nhưng mà cũng sẽ không tặng quà valentine đâu :D đã bảo là bạn thui rùi mà :) .Nhưng tự nhiên hôm trước qua nhà nó chơi , thấy phòng nó tối quá .. thế là hôm nay sẽ đi mua cho nó một cái đèn (nhưng chắc chả ai nghĩ là tặng quà valentine bằng một cái đèn cây đâu nhỉ? ) .
    Valentine sẽ đi đâu nhi? .. nó bảo là xuống zone 4 chơi , có một cái làng việt nam ở đấy (Mọi người cứ hình dung Zone 4 là kiểu gia lâm của hà nội ấy nhé ,tức là vẫn thuộc hà nội nhưng xa tít mù tắp rồi) . Sau đấy chắc là rủ nhau đi chơi bowling , ai thua sẽ trả tiền ăn túi .. Ở gần nhà tớ có một cái quán CASABLANCA :D (chú nào không biết nó nghĩa là gì thì chết đi nhé) , chắc là vào đấy cho nó có không khí tí :D . Sau đấy có thể sẽ đi xem phim.... gangs of newyork (chả hợp lý tí nào cả ... chỉ tại vì mấy phim tình củm lãng mạn trót rủ nhau đi coi hết rùi ) .Mà bên UK này valentine cũng không có gì khác lạ lắm ,ngoài chuyện là các cửa hàng thi nhau hạ giá , và bán các thứ cho valentine :) . Các loại hàng hoá như là hoa , nhẫn ,đồ trang sức bán rất chạy . À hôm qua tớ cũng vừa mua hai chai champge valentine nữa (tại vì mua một tặng một mà ) , chả để uống với ai đâu . Mà là vì tối nay hội những người độc thân ở đây (gọi thế cho oai , chứ toàn tớ với mấy đứa bạn) sẽ tổ chức tiệc ... an ủi anh em mừ ..
    À có cái này nói cho ấy tiếc , một cửa hàng chuyên cốc (Tớ quên tên rùi) vừa cho ra lò một lô một lốc cốc đẹp dành riêng cho valentine , đa số đều giới hạn về số lượng (sản xuất thế cho nó độc) , đặc biệt còn có một số cái unique nữa .. Tớ biết ấy thích sưu tầm cốc mừ :P . Tớ mua cho ấy một đôi rồi .... nhưng mà :(( hôm qua đi ice skating , để quên nó mất. .. hôm nay ra không còn nữa ... mà cốc đấy chỉ có một đôi duy nhât .. (híc ,cũng giống ấy mua thiếp cho tớ rùi tí tởn đi chơi rùi làm mất ý) .
    Chuyện chú gur nói ,chắc tại khu chú ấy tệ nạn quá thế nào chứ, trên london nói chung là mọi người khá lịch sự , mà có làm cái truyện ấy ở nơi công cộng thì cũng làm một cách rất chi là "có văn hoá" hê hê :) . Mà phải nói là sang bên này mới thấy dân việt nam mình đú , hồi ở nhà nhìn đứa nào đu đú ,ngứa mắt thì bảo nó là "bắt trước tây , phong cách tây" chứ sang đây mới thấy , tây nó bắt trước mình . Bọn chúng nó chỉ ăn mặc ***y (đừng hiểu theo nghĩa bậy à ) khi đi dự tiệc , vào discotheque ..thôi , chứ bình thường thì chúng nó rất lịch sự , có thể ăn mặc mát mẻ , nhưng mà vì mục đích là "thoải mái vận động" chứ không vì mục đích "khoe đồ nhà" như ở ta .
  2. rinoavn

    rinoavn Guest

    WC hâm đơ :P , chả biết cái thiếp ấy gửi cho tớ hôm vừa rồi thì bao giờ mới đến được ,nhưng hôm qua người ta vừa nhận được cái thư thứ hai rùi :P thích thía... lại còn include cả cái thiếp của bạn linh nữa chứ .. hê hê , hôm qua làm người ta tốn bao nhiêu tiền xe bus để chạy khắp london khoe đấy ..
    Valentine ở bên này thì không biết nó thế nào nữa , cũng chả định tặng quà ai cả ... mà cũng chưa ai tặng quà mình . À .. kể ta thì cũng mới có mỗi cái hằng bên Sing nó gửi cho cái thiếp happy valentine để an ủi anh em thui ..
    À mà tớ báo cho ấy một tin mừng nhé :D tớ với nó làm lành rùi (hê hê đúng theo mong muốn của ấy trong cái thư vừa rồi nhé) . Nhưng mà cũng sẽ không tặng quà valentine đâu :D đã bảo là bạn thui rùi mà :) .Nhưng tự nhiên hôm trước qua nhà nó chơi , thấy phòng nó tối quá .. thế là hôm nay sẽ đi mua cho nó một cái đèn (nhưng chắc chả ai nghĩ là tặng quà valentine bằng một cái đèn cây đâu nhỉ? ) .
    Valentine sẽ đi đâu nhi? .. nó bảo là xuống zone 4 chơi , có một cái làng việt nam ở đấy (Mọi người cứ hình dung Zone 4 là kiểu gia lâm của hà nội ấy nhé ,tức là vẫn thuộc hà nội nhưng xa tít mù tắp rồi) . Sau đấy chắc là rủ nhau đi chơi bowling , ai thua sẽ trả tiền ăn túi .. Ở gần nhà tớ có một cái quán CASABLANCA :D (chú nào không biết nó nghĩa là gì thì chết đi nhé) , chắc là vào đấy cho nó có không khí tí :D . Sau đấy có thể sẽ đi xem phim.... gangs of newyork (chả hợp lý tí nào cả ... chỉ tại vì mấy phim tình củm lãng mạn trót rủ nhau đi coi hết rùi ) .Mà bên UK này valentine cũng không có gì khác lạ lắm ,ngoài chuyện là các cửa hàng thi nhau hạ giá , và bán các thứ cho valentine :) . Các loại hàng hoá như là hoa , nhẫn ,đồ trang sức bán rất chạy . À hôm qua tớ cũng vừa mua hai chai champge valentine nữa (tại vì mua một tặng một mà ) , chả để uống với ai đâu . Mà là vì tối nay hội những người độc thân ở đây (gọi thế cho oai , chứ toàn tớ với mấy đứa bạn) sẽ tổ chức tiệc ... an ủi anh em mừ ..
    À có cái này nói cho ấy tiếc , một cửa hàng chuyên cốc (Tớ quên tên rùi) vừa cho ra lò một lô một lốc cốc đẹp dành riêng cho valentine , đa số đều giới hạn về số lượng (sản xuất thế cho nó độc) , đặc biệt còn có một số cái unique nữa .. Tớ biết ấy thích sưu tầm cốc mừ :P . Tớ mua cho ấy một đôi rồi .... nhưng mà :(( hôm qua đi ice skating , để quên nó mất. .. hôm nay ra không còn nữa ... mà cốc đấy chỉ có một đôi duy nhât .. (híc ,cũng giống ấy mua thiếp cho tớ rùi tí tởn đi chơi rùi làm mất ý) .
    Chuyện chú gur nói ,chắc tại khu chú ấy tệ nạn quá thế nào chứ, trên london nói chung là mọi người khá lịch sự , mà có làm cái truyện ấy ở nơi công cộng thì cũng làm một cách rất chi là "có văn hoá" hê hê :) . Mà phải nói là sang bên này mới thấy dân việt nam mình đú , hồi ở nhà nhìn đứa nào đu đú ,ngứa mắt thì bảo nó là "bắt trước tây , phong cách tây" chứ sang đây mới thấy , tây nó bắt trước mình . Bọn chúng nó chỉ ăn mặc ***y (đừng hiểu theo nghĩa bậy à ) khi đi dự tiệc , vào discotheque ..thôi , chứ bình thường thì chúng nó rất lịch sự , có thể ăn mặc mát mẻ , nhưng mà vì mục đích là "thoải mái vận động" chứ không vì mục đích "khoe đồ nhà" như ở ta .
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Valen....bên Thái cũng bắ đầu bán nhiều hoa hồng đỏ lém rùi. đồ lưu niệm để tặng Valen thì nhiều vô kể. mà cũng đẹp nữa. chẳng biết mua để làm gì nên thôi. hôm nay vừa đi công viên với bọn bạn, ăn Valen sớm vì mai bố con bạn thân sang rồi không đi được. tuy chưa fải là công viên giải trí đẹp nhất nhưng mà đi chơi mấy cái cảm giác mạnh hét sướng dã man. hét khản cả cổ...bớt...thế là xong một kỉ niệm Valen. ngày mai đi học bình thường. chắc vậy.
    what's about yours?
    bạn DARKPRINCE84 ƠI....BẠN Ở BANGKOK AH???? học trường nào thế???? hỏi thăm cái nhẩy.....never be sad, always be happy :x
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 13/02/2003
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Valen....bên Thái cũng bắ đầu bán nhiều hoa hồng đỏ lém rùi. đồ lưu niệm để tặng Valen thì nhiều vô kể. mà cũng đẹp nữa. chẳng biết mua để làm gì nên thôi. hôm nay vừa đi công viên với bọn bạn, ăn Valen sớm vì mai bố con bạn thân sang rồi không đi được. tuy chưa fải là công viên giải trí đẹp nhất nhưng mà đi chơi mấy cái cảm giác mạnh hét sướng dã man. hét khản cả cổ...bớt...thế là xong một kỉ niệm Valen. ngày mai đi học bình thường. chắc vậy.
    what's about yours?
    bạn DARKPRINCE84 ƠI....BẠN Ở BANGKOK AH???? học trường nào thế???? hỏi thăm cái nhẩy.....never be sad, always be happy :x
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 13/02/2003
  5. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Valentine ( chang hieu danh van co dung khong ?) chang cam thay gi ca :D, van buon te nhu moi ngay thuong
    HE HE HE...
  6. cuchuoihanoi

    cuchuoihanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Valentine ( chang hieu danh van co dung khong ?) chang cam thay gi ca :D, van buon te nhu moi ngay thuong
    HE HE HE...
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, khổ thân mấy bọn trường khác, đúng ngày val thì là half term , chả biết bọn nó mà thích nhau thì tặng nhau thế nào , bên trường tớ cũng chẳng thấy gì khác biệt cả , để mai đến xem thế nào
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  8. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, khổ thân mấy bọn trường khác, đúng ngày val thì là half term , chả biết bọn nó mà thích nhau thì tặng nhau thế nào , bên trường tớ cũng chẳng thấy gì khác biệt cả , để mai đến xem thế nào
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  9. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Valentine ở bên này chẳng thấy có gì khác biệt cả , chắc có lẽ vì mình không có ai ở bên này nên chẳng cảm thấy gì . Nếu có thì không khí nó sẽ khác . Nếu có cảm giác thì cảm giác đó sẽ là một chút buồn nhớ ....Ra đường thì cũng thấy hàng lưu niệm bán đủ loại dành cho ngày này nhưng thích nhất thì vẫn là Chocolate thôi . Tối nay sẽ chờ .............

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  10. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Valentine ở bên này chẳng thấy có gì khác biệt cả , chắc có lẽ vì mình không có ai ở bên này nên chẳng cảm thấy gì . Nếu có thì không khí nó sẽ khác . Nếu có cảm giác thì cảm giác đó sẽ là một chút buồn nhớ ....Ra đường thì cũng thấy hàng lưu niệm bán đủ loại dành cho ngày này nhưng thích nhất thì vẫn là Chocolate thôi . Tối nay sẽ chờ .............

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds

Chia sẻ trang này