1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Hic__bạn ở P hả? Nhắc đến ở P lại làm mình nhớ con CCTN. Giá mà có ai ở bên cạnh nó thì tốt biết bao nhiêu. Lo cho nó dùm mình một tí. Dẫu biết là mình cũng chả thể ôm đồm lo chuyện bao đồng nhiều wé trong khi chuyện của chính mình còn chưa giải quyết xong, nhưng vẫn thương cho nó. hôm qua mới thấy mình cần fải làm gỉ một cách rõ ràng để cho những người mình yêu thương được hạnh phúc hơn.
    8-3 ah`, bên ni chẳng có ai hứng thú làm chi cả. khao con gái ăn một bữa buffe bình dân cũng chẳng có. nói chung tớ quên mất có ngày 8-3 roài. thông cảm vì mọi người đang thi nên không thèm chấp. chứ ở nhà là mình sẽ bắt tụi bạn khao rùi.
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Hic__bạn ở P hả? Nhắc đến ở P lại làm mình nhớ con CCTN. Giá mà có ai ở bên cạnh nó thì tốt biết bao nhiêu. Lo cho nó dùm mình một tí. Dẫu biết là mình cũng chả thể ôm đồm lo chuyện bao đồng nhiều wé trong khi chuyện của chính mình còn chưa giải quyết xong, nhưng vẫn thương cho nó. hôm qua mới thấy mình cần fải làm gỉ một cách rõ ràng để cho những người mình yêu thương được hạnh phúc hơn.
    8-3 ah`, bên ni chẳng có ai hứng thú làm chi cả. khao con gái ăn một bữa buffe bình dân cũng chẳng có. nói chung tớ quên mất có ngày 8-3 roài. thông cảm vì mọi người đang thi nên không thèm chấp. chứ ở nhà là mình sẽ bắt tụi bạn khao rùi.
    Luôn yêu dù đã mất rất nhiều, luôn hi vọng dù đã có quá nhiều thất vọng.
  3. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    3.08 am

    pup, hit, WC đi ngủ đi nhá, thấy ng` ta thức cũng thức theo, đú :D
    còn 4h30 nữa để khò
    the smile on your face...
    the truth in your eyes...
    the touch of your hand...
  4. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    3.08 am

    pup, hit, WC đi ngủ đi nhá, thấy ng` ta thức cũng thức theo, đú :D
    còn 4h30 nữa để khò
    the smile on your face...
    the truth in your eyes...
    the touch of your hand...
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Hit out roài, WC cũng out roài. còn mỗi mình tui thui. cũng đi ngủ đây. chả chat đêm nữa đâu. chán roài. mệt lắm. em học hành nghiêm chỉnh đây các ấy ah. không về nhà nhìn các ấy học em ngại nắm.
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
  6. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Hit out roài, WC cũng out roài. còn mỗi mình tui thui. cũng đi ngủ đây. chả chat đêm nữa đâu. chán roài. mệt lắm. em học hành nghiêm chỉnh đây các ấy ah. không về nhà nhìn các ấy học em ngại nắm.
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
  7. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đã đi rồi còn tính chuyện quay về nữa à ???
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  8. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đã đi rồi còn tính chuyện quay về nữa à ???
    [​IMG]
    www.ducquang.2ya.com
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao không. thế ông không biết thế nào là yêu nước hả? nói thế chứ tôi yêu bố mẹ tôi nhiều hơn yêu nước nên phải về chứ. đi luôn___chưa nghĩ đến xa xôi thía. như ông thì đi luôn được chứ tui ở đây đi làm chi, về nhà gần hơn. đợi bao giờ sang được bên ông roài thì sẽ nghĩ đến chuyện đó nhé.
    mình mà đi thật bố mẹ, ông bà đập chít dí luôn. không cho làm con nữa í chứ.
    Tình Yêu Nước. ​
    " .....Tại sao tôi yêu đất nước tôi?" Câu hỏi ấy chẳng đã gợi ngay lên trong ý nghĩ của con vô số câu trả lời đấy hay sao? Tôi yêu đất nước tôi là vì mẹ tôi sinh ra ở đó; vì dòng máu chảy trong huyết quản của tôi là hoàn toàn thuộc về đất nước tôi; vì dưới mảnh đất thiêng liêng ấy đã chôn những người mà mẹ tôi thương xót và cha tôi tôn kính; vì thành phố mà tôi sinh ra, cái tiếng mà tôi nói, những quyển sách mà tôi học; vì em trai, em gái tôi, bạn bè tôi và cả dân tộc vĩ đại mà tôi đang sống trong đó, thiên nhiên tươi đẹp bao quanh tôi; tóm lại, tất cả những gì mà tôi yêu mến, tôi kính phục, tất cả đều là những bộ phận hợp thành đất nước tôi....
    ....Con sẽ cảm thấy tình yêu nước. khi ở nơi xa lạ, giữa đám đông người dửng dưng với con, con chợt nghe tâm hồn con đẩy con lại phía một người công nhân không quen biết, khi đi qua đã nói một vài tiếng bằng ngôn ngữ của con. Con sẽ cảm thấy qua cơn phẫn nộ đau đớn làm con đỏ mặt tía tai, khi con nghe một người nước ngoài thoá mạ đất nước con..."
    ( Trích " Những Tấm Lòng Cao Cả " __Edomondo De Amicis )
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 05/03/2003
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sao không. thế ông không biết thế nào là yêu nước hả? nói thế chứ tôi yêu bố mẹ tôi nhiều hơn yêu nước nên phải về chứ. đi luôn___chưa nghĩ đến xa xôi thía. như ông thì đi luôn được chứ tui ở đây đi làm chi, về nhà gần hơn. đợi bao giờ sang được bên ông roài thì sẽ nghĩ đến chuyện đó nhé.
    mình mà đi thật bố mẹ, ông bà đập chít dí luôn. không cho làm con nữa í chứ.
    Tình Yêu Nước. ​
    " .....Tại sao tôi yêu đất nước tôi?" Câu hỏi ấy chẳng đã gợi ngay lên trong ý nghĩ của con vô số câu trả lời đấy hay sao? Tôi yêu đất nước tôi là vì mẹ tôi sinh ra ở đó; vì dòng máu chảy trong huyết quản của tôi là hoàn toàn thuộc về đất nước tôi; vì dưới mảnh đất thiêng liêng ấy đã chôn những người mà mẹ tôi thương xót và cha tôi tôn kính; vì thành phố mà tôi sinh ra, cái tiếng mà tôi nói, những quyển sách mà tôi học; vì em trai, em gái tôi, bạn bè tôi và cả dân tộc vĩ đại mà tôi đang sống trong đó, thiên nhiên tươi đẹp bao quanh tôi; tóm lại, tất cả những gì mà tôi yêu mến, tôi kính phục, tất cả đều là những bộ phận hợp thành đất nước tôi....
    ....Con sẽ cảm thấy tình yêu nước. khi ở nơi xa lạ, giữa đám đông người dửng dưng với con, con chợt nghe tâm hồn con đẩy con lại phía một người công nhân không quen biết, khi đi qua đã nói một vài tiếng bằng ngôn ngữ của con. Con sẽ cảm thấy qua cơn phẫn nộ đau đớn làm con đỏ mặt tía tai, khi con nghe một người nước ngoài thoá mạ đất nước con..."
    ( Trích " Những Tấm Lòng Cao Cả " __Edomondo De Amicis )
    What can I do to make U love me?What can I do to make U care? What can I say to make U feel this? What can I do to get U there?
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 05/03/2003

Chia sẻ trang này