1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vui thật là vui , thứ 7 là 8/3 đi cái gọi là party do lớp tổ chức ( tuy nhiên toàn con gái ) , tụ tập ăn uống cũng vui thật . Mỗi tội 6 đứa đi tìm nhà lạc mất 2h đồng hồ , loanh quanh mãi trong cái khu đó , vừa đói vừa mệt . Nhưng trời thương người hiền , nên cuối cùng cũng đến nơi , vừa kịp giờ ăn . Vì đói + mệt ( vì phải đi bộ để tìm đường ) nên kết quả là thức ăn hết rất nhanh .Ăn xong rồi thì no quá , nghỉ 1 lúc đi về thì ngại bởi vì lại phải lội bộ ra bến xe bus , sau đó nghĩ ra cách đi nhờ xe ô tô của chị cùng lớp vì chị cũng đi cùng đường , sướng quá 3 đứa nhảy lên xe chị đi về . Thế mà cũng phải 10h pm mới về đến nhà . Buồn ngủ quá đi ngủ luôn . Đến hôm sau lại đi chơi tiếp ( cái này là đi cùng gia đình cô chú ) . Đi cái có tên là Singapore Discovery . Chỗ đó vừa to vừa rộng lại còn hiện đại nữa chứ . Toàn được xem phim 3D ( tức là 3 chiều ) , xem nhiều quá đâm ra đầu cứ quay quay . Nhưng mà vì hay vẫn xem tiếp . Toàn trò chơi hiện đại , màn hình xem phim thi to phải gấp 5 lần màn hình của mình . Đi xem với chơi ở đó cả ngày không chán . Từ sáng mãi đến tối mới về , vui quá là vui . Chỉ tiếc là không được đi cùng cái người mà muốn cùng đi thôi .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  2. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vui thật là vui , thứ 7 là 8/3 đi cái gọi là party do lớp tổ chức ( tuy nhiên toàn con gái ) , tụ tập ăn uống cũng vui thật . Mỗi tội 6 đứa đi tìm nhà lạc mất 2h đồng hồ , loanh quanh mãi trong cái khu đó , vừa đói vừa mệt . Nhưng trời thương người hiền , nên cuối cùng cũng đến nơi , vừa kịp giờ ăn . Vì đói + mệt ( vì phải đi bộ để tìm đường ) nên kết quả là thức ăn hết rất nhanh .Ăn xong rồi thì no quá , nghỉ 1 lúc đi về thì ngại bởi vì lại phải lội bộ ra bến xe bus , sau đó nghĩ ra cách đi nhờ xe ô tô của chị cùng lớp vì chị cũng đi cùng đường , sướng quá 3 đứa nhảy lên xe chị đi về . Thế mà cũng phải 10h pm mới về đến nhà . Buồn ngủ quá đi ngủ luôn . Đến hôm sau lại đi chơi tiếp ( cái này là đi cùng gia đình cô chú ) . Đi cái có tên là Singapore Discovery . Chỗ đó vừa to vừa rộng lại còn hiện đại nữa chứ . Toàn được xem phim 3D ( tức là 3 chiều ) , xem nhiều quá đâm ra đầu cứ quay quay . Nhưng mà vì hay vẫn xem tiếp . Toàn trò chơi hiện đại , màn hình xem phim thi to phải gấp 5 lần màn hình của mình . Đi xem với chơi ở đó cả ngày không chán . Từ sáng mãi đến tối mới về , vui quá là vui . Chỉ tiếc là không được đi cùng cái người mà muốn cùng đi thôi .

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds
  3. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic , bên chỗ tớ cũng chẳng thấy có Woman gì cả , nhớ lại 8-3 năm ngoái bọn con trai trong lớp ga lăng phải biết , quà tặng thì vô cùng ấn tượng mỗi đứa nhận được 1 đôi guốc , "mộc mạc và đơn sơ" như bọn con trai trong lớp như lời speaker nói , hoa thì không thể thiếu được rồi mà lại toàn là hoa đẹp mất công các bạn ấy dậy từ 2h sáng lên làng hoa chọn mua từ nguồn rồi tự gói hết ! Woman đây năm nay sao mà buồn thế nhỉ ! Tết đã phải ăn bánh chưng qua ảnh rồi ! Dù rất không muốn nhưng tại sao nước mắt chiều 30 vẫn cứ rơi nhỉ ? Bao giờ , bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ? Chắc chẳng bao giờ có thể tụ tập được 64 khuôn mặt thân thương đấy đâu ! Nhưng dù sao giờ đây mình cũng đã có một niềm an ủi mới rồi ! Đó là hội chuột 84 ! Và đặc bịt là hội chuột kiều nơi mình có thể tìm thấy nhiều điểm tương đồng !
    Dun
  4. Dunexia

    Dunexia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hic , bên chỗ tớ cũng chẳng thấy có Woman gì cả , nhớ lại 8-3 năm ngoái bọn con trai trong lớp ga lăng phải biết , quà tặng thì vô cùng ấn tượng mỗi đứa nhận được 1 đôi guốc , "mộc mạc và đơn sơ" như bọn con trai trong lớp như lời speaker nói , hoa thì không thể thiếu được rồi mà lại toàn là hoa đẹp mất công các bạn ấy dậy từ 2h sáng lên làng hoa chọn mua từ nguồn rồi tự gói hết ! Woman đây năm nay sao mà buồn thế nhỉ ! Tết đã phải ăn bánh chưng qua ảnh rồi ! Dù rất không muốn nhưng tại sao nước mắt chiều 30 vẫn cứ rơi nhỉ ? Bao giờ , bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ? Chắc chẳng bao giờ có thể tụ tập được 64 khuôn mặt thân thương đấy đâu ! Nhưng dù sao giờ đây mình cũng đã có một niềm an ủi mới rồi ! Đó là hội chuột 84 ! Và đặc bịt là hội chuột kiều nơi mình có thể tìm thấy nhiều điểm tương đồng !
    Dun
  5. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cctn là ai vậy
    yên tâm đi cứ giao cho mình
    đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ
    nhưng mà phải cho tớ biết bạn bạn thế nào chứ.
    ở địa chỉ nào vậy ta.
    không chỉ dùng tiền mới thanh toán được mà còn có thể dùng card và cheque
  6. Tony3

    Tony3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cctn là ai vậy
    yên tâm đi cứ giao cho mình
    đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ
    nhưng mà phải cho tớ biết bạn bạn thế nào chứ.
    ở địa chỉ nào vậy ta.
    không chỉ dùng tiền mới thanh toán được mà còn có thể dùng card và cheque
  7. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    CCTN là tớ............
    hiện tại ở Nice,mà ấy là ai thế.........mà ai giao nhiệm vụ cho ấy thía..................
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  8. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    CCTN là tớ............
    hiện tại ở Nice,mà ấy là ai thế.........mà ai giao nhiệm vụ cho ấy thía..................
    Rire,c'est risquer de paraitre idiot
    Pleurer,c'est risquer de paraitre sentimental
    Aimer,c'est risquer de ne pas être aimé
    Vivre,c'est risquer de mourir
    Espérer,c'est risquer de désespérer

  9. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    không phải em
    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa
  10. chuot_nho_nha

    chuot_nho_nha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    không phải em
    Đất khách tìm đâu người tâm sự đành ngồi sống lại kỷ niệm xưa

Chia sẻ trang này