1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star-moon1231

    star-moon1231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat được có mấy phút thì người yêu đã phải đi học rồi, buồn ghê. Thời tiết bây giờ bắt đầu nóng lại rồi nên làm gì cũng thấy mệt. Riêng tôi thì lúc nào cũng mong một ngày nào đó Hà Nội có tuyết .Mà hôm nay có HHT2 mới thì phải nên đi mua ngay nới được .Chúc các bác một ngày vui vẻ nhé !!!
    Star is my love
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đang là 2h30 chiều tại việt nam hic cũng chẳng vui vẻ gì,sắp đến tết rồi ,không bit các bác chuột kiều thấy thế nào bên đó có gì vui không
    chep các bác thông cảm vì chưa có ngày chính xác để họp hội chuột kiều được
    hêh vì bi giờ em vưỡn là chuột nội địa chứ chưa phải là chuột kiều khoảng 3 năm nữa puppyltt ạ,từ bi giờ đến đó đặt vế máy bay sau cũng được mà
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ đang là 2h30 chiều tại việt nam hic cũng chẳng vui vẻ gì,sắp đến tết rồi ,không bit các bác chuột kiều thấy thế nào bên đó có gì vui không
    chep các bác thông cảm vì chưa có ngày chính xác để họp hội chuột kiều được
    hêh vì bi giờ em vưỡn là chuột nội địa chứ chưa phải là chuột kiều khoảng 3 năm nữa puppyltt ạ,từ bi giờ đến đó đặt vế máy bay sau cũng được mà
    Hội trưởng hội độc thân 84 hehhêhhhhe
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    2 Bach : tôi đặt vé làm gì...tôi nói là nếu có thời gian chính xác nhanh nhanh để tôi còn đặt mua máy bay cho kịp í chứ
    Bangkok hôm nay nhiều gió...chẳng thấy có gì có vẻ như tết sắp đến cả. đúng là chẳng phải nhà mình. ở bên này chỉ vui mỗi cái là được đốt fáo thôi các ấy ah. chắc mình sắp đi mua pháo rùi đây. không thì muộn quá. nhưng dạo này bận chẳng đi đâu được cả.
    Bangkok...hôm nay có một con mèo vào nhà mình.....
    Bangkok, ngày đầu tiên đến nơi ở mới mình cứ tưởng nó là nhà quê . cái chỗ mình ở thì mình tưởng nó chỉ khoảng 50k tính theo tiền Việt Nam một tháng thui...kekeke nhưng mà tất cả chỉ là tưởng bở . mình thấy cái gì ở Thái cũng đắt hơn ở VN. nói chung các ấy mà muồn mua gì thì đợi 2010 bao giờ Apta được thi hành thì lúc đó mua cũng chưa muộn mà
    lời khuyên chân thành...ko nên đến Bangkok...fí tiền nhưng mà nên đến thăm tớ cộng với nhiều quà từ Vn
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    2 Bach : tôi đặt vé làm gì...tôi nói là nếu có thời gian chính xác nhanh nhanh để tôi còn đặt mua máy bay cho kịp í chứ
    Bangkok hôm nay nhiều gió...chẳng thấy có gì có vẻ như tết sắp đến cả. đúng là chẳng phải nhà mình. ở bên này chỉ vui mỗi cái là được đốt fáo thôi các ấy ah. chắc mình sắp đi mua pháo rùi đây. không thì muộn quá. nhưng dạo này bận chẳng đi đâu được cả.
    Bangkok...hôm nay có một con mèo vào nhà mình.....
    Bangkok, ngày đầu tiên đến nơi ở mới mình cứ tưởng nó là nhà quê . cái chỗ mình ở thì mình tưởng nó chỉ khoảng 50k tính theo tiền Việt Nam một tháng thui...kekeke nhưng mà tất cả chỉ là tưởng bở . mình thấy cái gì ở Thái cũng đắt hơn ở VN. nói chung các ấy mà muồn mua gì thì đợi 2010 bao giờ Apta được thi hành thì lúc đó mua cũng chưa muộn mà
    lời khuyên chân thành...ko nên đến Bangkok...fí tiền nhưng mà nên đến thăm tớ cộng với nhiều quà từ Vn
  6. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ở sân bay Bangkok có cái gì rẻ rẻ có thể mua về làm quà được ko bạn nhỉ, để khi nào transit qua đó tôi lùng ? Hic phải tính xa thôi ... hếttiền mất rùi.
    À mà các kiều ở nước ngoài lâu rùi, có thấy món gì đem từ VN sang buôn có lãi ko ?
    I believe in angels, something good in everything I see...
  7. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ở sân bay Bangkok có cái gì rẻ rẻ có thể mua về làm quà được ko bạn nhỉ, để khi nào transit qua đó tôi lùng ? Hic phải tính xa thôi ... hếttiền mất rùi.
    À mà các kiều ở nước ngoài lâu rùi, có thấy món gì đem từ VN sang buôn có lãi ko ?
    I believe in angels, something good in everything I see...
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lâu gì mà lâu..mới được có hai tháng rưỡi thui ah ấy về transit qua Thái hả, nếu có thể ra khỏi sân bay thì nói nó đưa đên Mall hoặc MaBuKon. đó là hai chỗ nhiều đồ và tớ thấy giá cả được nhất. đồ rẻ nhât và đẹp ở bên này tớ thấy là đồ nhựa lưu niệm...nói chung là..khó chỉ nó đẹp thế nào lém nhưng đa số đồ nhựa ở đây làm đẹp, rẻ...cả đồ lưu niệm bằng sứ cũng vậy còn đồ bằng vải thì mắc hơn nhiều lần so với đồ nhựa và sứ. để hôm nào chụp được ảnh post lên cho các ấy coi mê liền.
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lâu gì mà lâu..mới được có hai tháng rưỡi thui ah ấy về transit qua Thái hả, nếu có thể ra khỏi sân bay thì nói nó đưa đên Mall hoặc MaBuKon. đó là hai chỗ nhiều đồ và tớ thấy giá cả được nhất. đồ rẻ nhât và đẹp ở bên này tớ thấy là đồ nhựa lưu niệm...nói chung là..khó chỉ nó đẹp thế nào lém nhưng đa số đồ nhựa ở đây làm đẹp, rẻ...cả đồ lưu niệm bằng sứ cũng vậy còn đồ bằng vải thì mắc hơn nhiều lần so với đồ nhựa và sứ. để hôm nào chụp được ảnh post lên cho các ấy coi mê liền.
  10. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chẹp nghe tả cũng hấp dẫn đấy, nhưng mà mua đồ lưu niệm thì ko được rồi vì tớ đâu có học ở Thái. Tớ muốn đồ gì mà nó rẻ nhưng khi tặng người ta vẫn nghĩ là tớ mua ở nước tớ . Đùa vậy thôi, khi nào có cái gì hay hay, cứ post lên nhé !!!
    Thx
    I believe in angels, something good in everything I see...

Chia sẻ trang này