1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột kiều hướng về HÀ NỘI !

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi mle, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    yea... rite, stop :|
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    yea... rite, stop :|
    ers
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế không muốn dừng à?không phải chuyện của mình mà cũng nhiệt tình ghê nhểy...
    me, myself and I
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế không muốn dừng à?không phải chuyện của mình mà cũng nhiệt tình ghê nhểy...
    me, myself and I
  5. cuchuoi_hn84

    cuchuoi_hn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Kể ra lâu lâu trên này mới có một vụ cãi nhau hay đến thế nhỉ. hihi mình ngồi ngoài thấy cũng ngứa ngáy quá đi thôi.
    Quả thật bạn cô bé hanoi có vẻ bênh bạn puppy quá nhỉ không hiểu có quan hệ nhân thân thế nào đây nhỉ. Nếu nói như bạn thì quả thật cái tuổi chúng mình là dở dở ương ương là bình thường nhỉ,. Nhưng mình thấy cái dở dở ương ương đấy người ta nói về tuổi dậy thì thì phải chả lẽ bạn và puppy vẫn chưa dậy thì . Puppy thì mình đã được chiêm ngưỡng dung nhan bên ngoài rồi thì mình còn hiểu được hehe còn cô bé hanoi thi chac là chị em nên cũng có gene giống nhau hay sao
    còn thưa với bạn puppy bên thái lan mà bạn đang sống bạn biết được mấy người trong tổng số hơn 100 sinh viên ABAC hay la chỉ nằm nhà mơ tưởng thôi. Sống mà không có bạn bè thì không hiểu có còn là cuộc sống của sinh viên nữa không.
    Hy vọng là bài này có tính xây dựng
  6. cuchuoi_hn84

    cuchuoi_hn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Kể ra lâu lâu trên này mới có một vụ cãi nhau hay đến thế nhỉ. hihi mình ngồi ngoài thấy cũng ngứa ngáy quá đi thôi.
    Quả thật bạn cô bé hanoi có vẻ bênh bạn puppy quá nhỉ không hiểu có quan hệ nhân thân thế nào đây nhỉ. Nếu nói như bạn thì quả thật cái tuổi chúng mình là dở dở ương ương là bình thường nhỉ,. Nhưng mình thấy cái dở dở ương ương đấy người ta nói về tuổi dậy thì thì phải chả lẽ bạn và puppy vẫn chưa dậy thì . Puppy thì mình đã được chiêm ngưỡng dung nhan bên ngoài rồi thì mình còn hiểu được hehe còn cô bé hanoi thi chac là chị em nên cũng có gene giống nhau hay sao
    còn thưa với bạn puppy bên thái lan mà bạn đang sống bạn biết được mấy người trong tổng số hơn 100 sinh viên ABAC hay la chỉ nằm nhà mơ tưởng thôi. Sống mà không có bạn bè thì không hiểu có còn là cuộc sống của sinh viên nữa không.
    Hy vọng là bài này có tính xây dựng
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên không động vào mình mà thấy ngứa ngáy. em hỏi bác là một tuần bác tắm mấy lần ah .....chả có gì ở đây mà bác lại phải làm thế cả. tính xây dựng của bác cao thế sao bác không làm gì cho đoàn Việt Nam chúng ta nhỉ
    dù chưa biết bác là ai nhưng em cũng xin được phục bác vì bác học giỏi Bio quá không biết cái ngành bác học có cần học Bio không hay bác tự học ở ngoài ah ...thêm nữa....hihihihi....chuyện riêng của em bác tò mò làm giè thía
    em cũng xin thưa với bác, em sống có bạn có bè của em. bác nói thì có vẻ bác biết nhiều hơn em rồi. ấy thế mà em nghĩ là đoàn chúng ta có khoảng hơn 150 người cơ bác ah. em đếm không hết roài .......bác nói cái câu cuối em hiểu và thấm nhuần lắm lắm....thế nên em đâu có chít vì buồn ở cái đoàn VN này đâu. bác cứ quá lo cho em thế em cảm ơn bác trước.
    vì bác đã có nhời xây dựng nên em cũng có nhời dựng xây với bác thế ah.
    .......cây muốn lặng mà gió chẳng dừng......​
    Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị chi dã ^-^
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên không động vào mình mà thấy ngứa ngáy. em hỏi bác là một tuần bác tắm mấy lần ah .....chả có gì ở đây mà bác lại phải làm thế cả. tính xây dựng của bác cao thế sao bác không làm gì cho đoàn Việt Nam chúng ta nhỉ
    dù chưa biết bác là ai nhưng em cũng xin được phục bác vì bác học giỏi Bio quá không biết cái ngành bác học có cần học Bio không hay bác tự học ở ngoài ah ...thêm nữa....hihihihi....chuyện riêng của em bác tò mò làm giè thía
    em cũng xin thưa với bác, em sống có bạn có bè của em. bác nói thì có vẻ bác biết nhiều hơn em rồi. ấy thế mà em nghĩ là đoàn chúng ta có khoảng hơn 150 người cơ bác ah. em đếm không hết roài .......bác nói cái câu cuối em hiểu và thấm nhuần lắm lắm....thế nên em đâu có chít vì buồn ở cái đoàn VN này đâu. bác cứ quá lo cho em thế em cảm ơn bác trước.
    vì bác đã có nhời xây dựng nên em cũng có nhời dựng xây với bác thế ah.
    .......cây muốn lặng mà gió chẳng dừng......​
    Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị chi dã ^-^
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào đây chóng cả mặt, topic này bây h kiểu mạnh ai nấy nói í, ghê hết cả người, mà xem ra nó đi lệch hướng nhã ý của người mở topic rồi
    Mọi người kể chuyện gì bên đấy đi (ngắn gọn xúc tích đặc sắc cho dễ đọc ) À, hay chụp ảnh rồi post lên cũng thích Tèn tén ten "Du lịch qua màn ảnh nhỏ" ..... như kiểu xách điện truyền bá tới các buôn làng í... mình... gái làng đây
    hmmm gd
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào đây chóng cả mặt, topic này bây h kiểu mạnh ai nấy nói í, ghê hết cả người, mà xem ra nó đi lệch hướng nhã ý của người mở topic rồi
    Mọi người kể chuyện gì bên đấy đi (ngắn gọn xúc tích đặc sắc cho dễ đọc ) À, hay chụp ảnh rồi post lên cũng thích Tèn tén ten "Du lịch qua màn ảnh nhỏ" ..... như kiểu xách điện truyền bá tới các buôn làng í... mình... gái làng đây
    hmmm gd

Chia sẻ trang này