1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột ơi, nói về lần đầu tiên bạn làm "chuyện ấy" đi,

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi liquor, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    NAT làm rrồi cơ đấy à? Em nào thế? Bạn bè biết ko?
  2. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thật là chơi chơi
    Dao đâm vào thịt đã đau
    Thịt đâm vào thịt còn đau hơn nhiều​
    Copy&paste​
    Các bác nói chuyện "phồn thực" vãi lúa
  3. glhoanganh

    glhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thật là chơi chơi
    Dao đâm vào thịt đã đau
    Thịt đâm vào thịt còn đau hơn nhiều
    Các bác nói chuyện "phồn thực" vãi lúa
    --------------------------------------------------------------------
    Không thuộc thì đừng có post linh tinh:
    Dao đâm vào thịt thì đau
    thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời!
  4. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    thôi stop hết đi, rồi ai cũg đến lượt cả, chỉ sớm hay muộn thôi, linh tinh quá.
  5. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Stop là stop thế nào??? Cứ phải để topic này tiếp tục.
    Chẳng may đoàng 1 phát được "....." thì còn có chỗ mà "khoe" chứ lị kekekekke
  6. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn bác, mà bác nói nhớ là phải giữ lời đấy, nói mà không làm, trẻ con nó cười cho thúi mũi. Mà em đé0 post linh tinh, nếu post của em là linh tinh thì post trả lời cũng éo hơn gì. Thôi, cảm ơn bác phát nữa
  7. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Để các quý vị đại biểu tham gia hội nghị ấy-cưới có việc làm mà không ngồi vểnh râu và một số thứ khác lên nghe, tôi, chủ tịch hội nghị ấy-cưới quyết định phát động một cuộc thi.
    -Tên cuộc thi:
    Trả lại tên cho "ấy"​
    -Mục đích và yêu cầu:
    Tránh những hiểu lầm trong khi dùng từ "ấy"
    Tìm cho "ấy" một cái tên, đúng hơn là tìm một động từ khác thay cho "ấy", để không chỉ hội nghị dùng mà có thể sẽ lưu truyền cho hậu thế mai sau, biết đâu...
    Động từ mới cần hội tụ các yêu cầu tối thiểu như: dễ hiểu, dễ hình dung, dễ tưởng tượng, dễ... (dấu 3 chấm ở đây có thể sẽ là động từ mà chúng ta tìm ra)
    Tạm thời chỉ có vậy
    -Đối tượng tham gia:
    Không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, già trẻ, trai gái gay les, ai có cuốc dùng cuốc, ai có trim dùng trim,...bất cứ ai đam mê và cảm thấy bị lôi cuốn đều có thể tham gia.
    -Chất liệu:
    Không phân biệt chất liệu, hình thức thể hiện, miễn là người tham gia thấy thích và thích hợp với bài thi của mình đều có thể được chấp nhận
    Quan trọng nhất đây, giải thưởng:
    - 1giải đặc biệt:
    Một tá underwear tuỳ theo giới tính người được nhận giải (giải thưởng sẽ để random trong trường hợp giới tính là không xác định)
    +Một năm sử dụng durex condom miễn phí (giả thưởng này không đổi được do yêu cầu của nhà tài trợ)
    + Một thẻ tham gia khoá học GDGT tại lớp học của GS-TS tôtô
    +Ngoài ra nếu thu hút được thêm tài trợ thì có thể sẽ thêm, tạm thời thế đã.
    -Ngoài ra còn có:
    +1 giải nhất: Một năm sử dụng durex chewing gum miễn phí với điều kiện thu hồi sau khi sử dụng nhằm tái chế
    +2 giải nhì: 6 tháng sử dụng sản phẩm durex tái chế lần đầu, miễn phí
    Và còn rất nhiều giải thưởng khác như sách, truyện, chuyện, phim ảnh khác,...
    Đặc biệt: Giải thưởng ấn tượng sẽ dành cho thí sinh có bài thi được hội đồng thẩm định đánh giá là... ấn tượng. Giải thưởng cũng rất ấn tượng, hứa đấy
    Tài trợ chính: Lớp học GDGT box 84HN
    Tài trợ tri thức: GS-TS tôtô
    Đồng tài trợ: Các nhãn hiệu xuất hiện trong giải thưởng
    Ngoài ra vẫn đang kêu gọi thêm tài trợ
    Xin mời!!!!!!!!!!!​
    Chú ý: Nơi nhận bài dự thi: Tại chính topic này
    Mọi điều kiện có thể thay đổi cho hợp với thời thế
    Thành phần hội đồng thẩm định sẽ được giữ bí mật đến phút cuối nhằm đảm bảo công bằng cho thí sinh tham gia
    Phong bì ghi rõ: Tham gia cuộc thi Trả lại tên cho "ấy"
  8. liquor

    liquor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, lâu lắm mới vào box của dân chuột chít. Có một số việc như sau xin trình bày cùng anh em:
    1. Cái này là chuyện riêng, Tùng Bầu ơi, tao là Dũng đây mừ, học cùng mày hồi lớp 4-5 mà mày hay đi xe đạp đỏ với thằng Tuấn béo ở Tổng Cục ý. Mày bây giờ học ở đâu vậy?
    2. Lần đầu tiên của tớ á, he he, hay lắm. Người ta bảo sự khác nhau giữa môt virgin và một người tự tử là : one''s dying to try, the other''s trying to dye , thế nên đủ biết là virgin coi trọng chuyện ấy thế nào. Tớ không khuyến khích chuyện làm lung tung đâu, nhưng nếu mà hợp nhau và cùng chấp nhận thì có sao đâu. Lần 1st của tớ rất thích, ngủ cạnh nhau cả đêm mà không có chuyện gì xảy ra, nhưng đến sáng, tỉnh dậyn nói chuyện với nhau rất lâu rồi, chẹp chẹp, the tide turned high...
    3. Chuyện các cậu bảo chú rể chết trong đêm tân hôn là có thật đấy. Nếu khi đang ở top of the world mà chết thì gọi là thượng mã phong, còn xong rồi thì gọi là hạ mã phong. Khi ấy, toàn bộ dương khí của người nam theo sperm ra ngoài hết, còn cô dâu trong trường hợp ấy lại quá xấu hổ hoặc không có kinh nghiệm nên thường đẩy chủ rể xuống => chết. Cô dâu fải nằm yên, cắn mạnh vào nhân trung của chú rể để sperm ngừng chảy, hoặc lấy 1 cái trâm nhọn đâm (dứt khoát) vào đốt xương cụt , sau đó hà hơi ấm từ từ vào miệng người yêu thì mới không thành goá phụ.
    Cái này đâu fải vớ vẩn? Fải biết chứ, đừng chết vì thiếu hiểu biết.
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đừng chết vì quá hiểu biết
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    from: QynPink
    add: 84HN
    to: Tham gia cuộc thi " Trả lại tên cho ấy "
    add: Chuột ơi, nói về lần đầu tiên bạn làm "chuyện ấy" đi -84HN-
    (ngoài phong bì thế đựơc rồi nhá, phần bên trong chính luôn này)
    Sau 1 buổi đi chơi thú vị, có 1 số chuyện thú vị và vào đây lại có 1 cuộc thi thú vị, em xin đưa ra cái tên đầu tiên ạ
    "Hì hục"
    ps: bài tham dự số 1

Chia sẻ trang này