1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột ơi, nói về lần đầu tiên bạn làm "chuyện ấy" đi,

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi liquor, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đừng Nói Không Với *** Trước Hôn Nhân
  2. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn là của hiếm đấy hâhhhahhaha. Thật đáng khâm phục.. QUả không phải là người thường
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói không với *** khi bạn bị bất lực!
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra mình không phải là người thường !
  5. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Đời lắm kẻ thích nói dối và thường xuyên nói dối nhi?
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới thấy bài này !
  7. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    HE HE.cái chuyện nay ý hay phết.nhưng lần đầu tiên tôi chi thây sợ thôi.nhưng nhung lan sau khi co kinh nghiem thì moi phê.cho đến bây h.nó la cả một nghê thuật đây nhỉ.trong tình yêu chuyên này la đỉnh điểm khi thể hiện với đối phương của mình.quá phê.hehhehhehe
  8. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Post lại cho các bạn tìm hiểu

    Có những cuộc chiến mà ở đó nghệ thuật chiến tranh còn quan trọng hơn cả yếu tố lực lượng, đó chính là chiến tranh phòng ngủ. Làm thế nào ?obiết địch biết ta, trăm trận thắng?? Hãy đọc kỹ những suy nghĩ của hai người khi "chuyện ấy" diễn ra.
    (Inmagine)
    Trước khi:
    Chàng: Tại sao cô ấy vẫn đang làm việc? Lẽ nào cô ấy lại bận rộn đến mức ấy? Hãy dừng tay thôi em yêu, anh đang muốn ở bên em.
    Nàng: Hãy nhìn ánh mắt và điệu bộ của anh ấy kìa! Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy. Mình còn bao nhiêu việc phải làm, mình sẽ cứ giả vờ không biết ?oâm mưu? của anh ấy.
    Chàng: Mình sẽ tấn công bất ngờ xem cô ấy có vui sướng không?
    Nàng: Trời ơi, sao lúc nào anh ấy cũng có thể tiến hành được nhỉ? Tại sao anh ấy không hiểu rằng phụ nữ không bao giờ muốn tiến hành ngay tức khắc. Không được rồi, đèn vẫn sáng. Mà mình chưa xức nước hoa. Áo ngủ của mình cũng chưa gợi cảm. Không, mình muốn để đến nửa đêm.
    Chàng: Xem kìa, cô ấy chậm chạp quá, chắc chắn là muốn kéo dài thời gian, thực ra mình đâu có muốn bắt đầu nhanh.
    Nàng: Thôi thì chiều anh ấy. Tất nhiên mình vẫn có thể có cảm xúc nếu anh ấy biết cách thực hiện một khúc dạo đầu du dương và dài hơi.
    Chàng: Mình không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Sao phụ nữ lúc nào cũng chậm chạp thế nhỉ?
    Trong khi:
    Nàng: Trời ơi, anh ấy học được ?ocái trò? đó ở đâu nhỉ, trước mình anh ấy còn có bao nhiêu người phụ nữ nữa?
    Chàng: Nghe hơi thở dồn dập của cô ấy mạch máu mình đang sắp vỡ tung ra. Chắc cô ấy muốn mình tăng cường độ đây.
    Nàng: Sao anh ấy ?ohung hãn? thế không biết. Anh ấy mạnh mẽ quá, đáng yêu quá!
    Chàng: Trời ơi, cô ấy như biến thành một người hoàn toàn khác: Đam mê, bỏng rẫy, dữ dội.
    Nàng: Sao đầu óc cứ mụ mị vậy? Mình bị bóp nghẹt, bị tan ra mất. À đúng rồi, mình phải cắn anh ấy một cái thật đau.
    Chàng: Mình phải cố lên. Chắc chắn cô ấy muốn thấy mình về đích trọn vẹn trong cuộc đua marathon này. Mình phải kiên trì tới cùng.
    Nàng: Sao anh ấy lại có thể tuyệt vời như thế nhỉ? Anh ấy không nói gì mà mình vẫn cảm nhận anh ấy có mặt ở tận cùng những nơi sâu thẳm nhất trong mình.
    Chàng: Trời ơi, nhìn đôi mắt mê dại của cô ấy, nhìn đôi môi khát khao của cô ấy, nghe đôi bàn tay róng riết của cô ấy... không thể có một người tình nào đam mê hơn thế!
    Sau khi:
    Chàng: Ôi, mình vừa trải qua một trận chiến thành Troy. Bây giờ mình hoàn toàn có quyền nghỉ ngơi.
    Nàng: Cảm giác hạnh phúc vẫn tràn ngập lòng mình. Thế mà anh ấy lại ngáp ngủ, mất hết cả hứng.
    Chàng: Tại sao tinh thần của cô ấy phấn chấn đến vậy, vẫn còn sức để nói!
    Nàng: Chỉ cần anh ấy hôn và vuốt ve mình thêm 5 phút nữa thôi, thì mình sẽ làm bất kỳ điều gì anh ấy muốn. Nhưng nhìn kìa, anh ấy đã xoay lưng lại với mình, mắt thì nhắm tịt.
    Chàng: Mình muốn nằm ngủ một lát nhưng cô ấy vẫn muốn mình nói: ?oAnh yêu em?. Tại sao phụ nữ lại phức tạp, rắc rối và hay làm phiền đàn ông thế nhỉ?
    Nàng: Vừa ban nãy thì mạnh mẽ như giông bão mà giờ xẹp xuống chẳng khác nào bánh đa gặp nước. 5 phút trước còn nóng bỏng, thốt ra những lời yêu thương gấp gáp nồng nàn, giờ đã buông tay bỏ mặc người ta. Rõ là đồ ích kỷ, cả thèm chóng chán, vô tâm vô tính. Liệu mình có chọn nhầm người không nhỉ?
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    ^ thì ra nó như thế ah?

Chia sẻ trang này