1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột ơi, nói về lần đầu tiên bạn làm "chuyện ấy" đi,

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi liquor, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maiquehoa

    maiquehoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chuột với trâu bò gì mà chả là người, ai chả thích ấy ấy. Chuột này cũng thích ấy ấy với người yêu lắm, nhưng mà lại sợ. Sợ sau này nhỡ đâu ko lấy được người ta thì chồng sau này ko biết có chấp nhận nổi ko. Với lại hay có thói quen đỏng đảnh làm khổ người yêu quen rồi, bây giờ giả sử cứ ấy, mất rồi sau đó duyên ko cho lấy được người ta...và quen chồng của mình sau này...lại quen thói đỏng đảnh, chồng yêu mãi chiều mãi mới lấy về đưọc, rồi thấy đã mất rồi chắc nó đánh chết mất. Kiểu đã khó cưa khó chiều rồi mà chả còn cái gì, thằng khác nó đã xơi mất rồi.
    Mà mình thì quen được chiều rồi, nên nếu có ấy ấy mà mất thì cũng thấy giá trị của mình giảm đi nhiều rồi, ko dám ra điều kiện rồi đỏng đảnh nữa.
    Thế nên ko biết làm thế nào đây..thích ấy ấy lắm nhưng mà chắc là cố gắng hết sức để kiềm chế, sợ sau này đời lại khổ Gì thì gì con gái mà chưa ấy ấy bao giờ cũng đưọc chồng yêu hơn chứ, mà mình thì có phải loại ngu dốt gì đâu, sợ gì thiếu kinh nghiệm thực tế...cũng ham học hỏi phải biết, chồng cũng ko đến nỗi ko sướng phải đi ngoại tình đâu
    Túm lại theo trường phái là: Ko ấy trước hôn nhân, vì kiểu gì con gái cũng là thiệt nhất, mặc dù trong thâm tâm thì cũng thích lắm
  2. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hé hé bi giờ mới được nghe 1 lời tâm sự chân thành của 1 bạn nữ. Các bạn nữ khác đâu, phát huy tiếp đeeeeeê
  3. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ giờ giải lao, mời các đồng chí tham gia hội nghị chơi trò đố vui dân gian. Và đây là câu đố:
    Vừa bằng nắm tay
    Nằm ngay...chỗ đó
    Đàn bà thấy nó
    Nắm lấy ngang lưng
    Con mắt sáng trưng
    Cái mồm nhóp nhép
    Là cái gì?
    Này này, không nghĩ bậy nghĩ bạ đâu nhá, tôi là tôi cấm đấy
  4. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ô thế câu đố này có nghĩa bậy bạ à??? Sao mình nghĩ mãi mà ko ra cái nghĩa bậy bạ đấy nhỉ
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    quan điểm ngay từ đầu rồi còn gì nữa nhờ
    tớ tự thấy mình là người thoáng, có phần hơi buông thả
    nhưng 1 số chuyện phải có giới hạn của nó
    nhất là vấn đề abc này thì càng phải nghiêm túc
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Ai chơi L2 ko ??
  7. duyma

    duyma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất tò mò muốn biết lần đầu tiên đó như thế nào (vì chưa có lần nào mà), với lại đã là con trai thì ai mà chẳng vậy, đều tò mò, "háo sắc" như nhau cả mà thôi. Nhưng tuỳ mỗi người có một chí khí mà có thể gạt chuyện đó sang 1 bên để lo sự nghiệp trước, chứ ko ai tự dưng muốn phá tan cả cuộc đời đầy tươi đẹp của mình cũng như của người khác cả! Các bạn cứ bình tĩnh, bọn mình còn trẻ mà, mới có 21-22 thôi, đủ tuổi để kết hôn, nhưng chưa đủ tuổi để "chịu trách nhiệm" về "hậu quả" có thể có sau này đâu nhé!
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn phá tan cuộc đời tớ đây !
  9. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Nát tươm rồi còn phá cái gì nữa hả giời
  10. duyma

    duyma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ ko có cấm a?
    chi? sợ cậu ko ti?m được "đối tượng" giúp cậu phá ấy chứ

Chia sẻ trang này