1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột ơi, nói về lần đầu tiên bạn làm "chuyện ấy" đi,

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi liquor, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Ấy trước khi cưới, theo tớ chẳng có gì sai cả. Bây giờ mình đang sống trong XH gì rồi mà còn phải ngại cái chuyện đấy cơ chứ! Ừ thì tớ là con gái thật, nhưng sống không hề buông thả chút nào cả. Nói chuyện với bọn bạn về chuyện ấy ấy chẳng cảm thấy ngượng mồm chút nào. Mấy ông anh tớ còn bảo thế này chứ :"Ít nữa mà lấy vợ "còn tr" chắc đá đít đuổi đi mất". Chắc mấy bố cũng bị mấy con vớ vẩn lừa rồi nên "chột". Mất thì bảo mất cha từ đầu đi cho xong lại còn bày đặt "anh này tế nhị" -----> làm trò đếck chịu được.
    Còn tớ thì chẳng dám giấu, đủ tuổi rồi thì cứ thế mà tiến hành. Cảm xúc :-------> khó tả. Thế thôi...........
    Lời khuyên chân thành, có làm gì cũng cẩn thận, đừng để lại hậu quả. Tớ có thằng bạn cùng lớp cấp 3 vừa mới cưới tháng 10 vừa rồi đấy. Cả lớp nhận thiếp cưới mà cứ hết bàng hoàng này đến bàng hoàng khác. Đến khổ..........Không hiểu chú bạn tớ có "ăn ốc đổ vỏ hộ thằng nào ko nữa" mà lấy 1 con tận Quảng Ninh. ---------> nẫu hết cả ruột.........

    Lại còn thêm 1 chú đại loại quen biết cũng khá thân, cũng vừa cưới ngay sau chú bạn cùng lớp của tớ 1 ngày. Chú này thì chẳng "đổ vỏ" cho ai cả nhưng nói thật 84 lấy vợ là hơi có tý sớm đấy nhểy!!!!!!!!!!!! Cô dâu lại còn kém chú rể có mỗi 1 tuổi ----> thế mới sớm chứ........ Toàn bọn hâm!!!!!!! Phí cả đời.........
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thèm thì có thèm nhưng bận quá nên chẳng nghĩ được gì.... Thôi thì khi nào được thì khắc được. Nóng ruột làm gì cho mất sự thú vị của việc chờ đợi.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ sớm chưa chắc đã phí. "Ấy" sớm, nhất là với thằng kô fải chồng mình ...... mới là phí!
  4. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu nhau đến 10 năm, tưởng chừng như là lấy nhau đến nơi rồi mà còn chẳng lấy được. Đến lúc như vậy thì biết ai sẽ là "chồng" của mình bây giờ???
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ôi chuyện tình cảm đều chả thể nói trc đc điều gì.
    khi hai con người yêu nhau,hay thấp hơn nữa là chỉ thấy đối fương có ấn tượng ,nói điều này đừng bảo qua mặt doc tờ rut,nó như là fản ứng sinh học ,cả hai như muốn hoà làm 1 ,và thế là nó xảy ra,
    fần lớn con người đều rất thích nói về vấn đề "còn mất " ,và tiêu cực hơn nữa là cuời vào nó ,nhưng mà khi thực tế họ có bồ thì chuyện kia vô tình xảy ra lúc nào ko hay....................bởi vì yêu mà ,"là cho đi nhiều lấy lại chẳng bao nhiêu''.
    các đấng mày râu thì chỉ thich thú khi nói về nó,về những chiên tích mình đã có đc ,sao ko thấy đặt địa vị mình yêu một cô gái cũng đã từng rồi thì sao nhỉ?hay chỉ để yêu thôi chứ sẽ ko để lấy?
    cái này cũng khó mà đưa ra để tranh luận đc,thế ki 21 rồi ,mọi việc nên thoáng đi một tẹo ,ta thoáng cho người ,thì ai thoáng cho ta?
    cuối cùng ,tớ chẳng biết tớ đang viết gì,và bản thân tớ cũng chả hiểu bạn lập ra topic để làm gi?để mọi người rút kinh nghiệm qua lần đầu?để cho vui ,hay là cũng đang có bồ ?muôn ấy lắm nhưng mà đang giằng sé ko biết đó là sai hay đúng ...........?mệt !
  6. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, các bạn nữ nên nghĩ thoáng thoáng ra, giống như bọn con trai bọn tớ này hehe (Bốc phét thế chứ, bi giờ mà có em "phơi phới" ra trước mặt mình có khi cũng chảng dám làm gì keke
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nói NO với *** trước hôn nhân
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi cho tớ ấy với ấy đi, tớ hứa sau này sẽ làm chồng của ấy
  9. vtdh

    vtdh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Cươngmít ơi mai chúng nó tìm mày tém đấy xem có còn ấy được kô
  10. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tí Thái Nguyên, cho ra nhập với nhé. Chuyện này nói chung với XH bây giờ thì cũng không phải là mới mẻ nữa. Suy nghĩ của thế hệ 8X về vấn đề này cũng thoáng đi nhiều. Với bản thân tớ thì tớ không quan tâm nhiều cho lắm đến vấn đề quá khứ của vợ mình sau này. Ấy trước hay sau thì cũng phải ấy. Làm gì thì làm không để ảnh hưởng đến những vấn đề khác là đc. Tớ mong rằng mỗi bạn trai nên xác định rõ trách nhiệm của mình với người mình yêu. Tớ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm đó. Khi làm chuyện đó với người yêu. Tớ đã nghĩ mình phải có trách nhiệm với người ta. Và tớ nghĩ là không có lý do gì mà bọn tớ không đến đc với nhau. Tớ bảo vệ điều đó. Và luôn mong muốn người ta là vợ mình. Hãy là một người có trách nhiệm nếu như bạn cảm thấy ấy là cần thiết.

Chia sẻ trang này