1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột sợ gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi pinkbag, 31/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Đây này bạn này,vào đây xem ảnh nhé.Máy đuổi chuột.
    http://images.google.ca/images?hl=fr&q=electric+mouse+chaser&btnG=Recherche+d%27images&gbv=2
    Còn bạn thử tìm mua trong muare.com xem,tớ thấy có bán bên ấy mà.
  2. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Vác ra ngoài sân đặt bẫy chuột để bẫy chuột mẹ.
    Bẫy xong thì tuỳ từng người có cách xử lý khác nhau. Cho vào túi ni lông rồi tống đi thật xa, hoặc dội nước sôi rồi cho vào sọt rác.
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cũng tuỳ mèo thôi, chứ con mèo nhà tớ nhìn thấy chuột là sợ chạy
  4. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Úi, kho cty tớ nhiều chuột vô kể. Mấy anh Nhựt bổn mang máy đuổi sang gắn khắp kho. Sau một tuần xuống kiểm tra, không những chuột không sợ mà 2 chiếc máy bị cắn nát bét. Chuột biết trả thù đấy, nhất là chuột việt
    bạn đi mua loại keo bẫy chuột í. Đem về để gần nơi chuột hay ra vào. Rất thơm và quyến rũ chuột. Nó sa vào là dính chết luôn. keo sử dụng được nhiều lần
  5. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc ở bẩn phải biết . Chuột đẻ ngay cả ở đầu giuờng thì kinh nhở.
    Sang hàng xóm mượn con mèo về xích thôi chứ sao.
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    CHUỘT SỢ CHẾT
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hồi bé tý thg` cha hàng xóm lừa đưa cho e mấy kon chuột kon kêu là konlơpn kon đấy...đem nghịch chán chê rùi vứt xuống cống giả chuột mẹ vì phát hiện kon lợn kon nhà hnàg xóm to hơn cả mình(lúc bấy h)...
    .chuột sợ mùi bẫy chuột bác ợ....
  8. pinkbag

    pinkbag Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    Khổ nỗi chuột nhà tớ bẫy nó cũng chẳng thèm vào , nhìn thấy người thì nó cũng trợn mắt lên nhìn lại, khiếp
  9. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nhắc chuyện này mới nhớ, ngày xưa nhà mình có con chuột nhắt, đặt keo dính chuột, mua phải keo rởm thế là ku cậu thoát được, hôm sau nhìn lại cái hộp keo đấy thì đã thấy chú ta tha một tờ giấy bỏ lên trên hộp keo, thế là xong, chú tha hồ chạy nhảy qua đoạn đường đấy mà ko sợ dính chân. Kinh khủng khiếp, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ
  10. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơiiii
    bạn chủ 2pic đi mượn ngay 1 em mèo về đi. nhà tớ nuôi 2 con mèo chẳng bao h nghe thấy tiếng chuột
    ôi mẹ ơi nghe mọi cười kể mà rùng mình thon thót

Chia sẻ trang này