1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuột sợ gì ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi pinkbag, 31/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fox8x4

    Fox8x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đăt cái bẫy chuột, kéo dính ấy - vào chỗ nó hay đi lại. Có hôm sáng đặt, chiều tối về được 5-6 con chuột nhắt, chuột mini. Tóm được chừng 10 chú thế là từ đó chẳng thấy con nào bén mảng tới nữa.
  2. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thằng hàng xóm này ác nhể? Thảo nào giờ có ng giống chuột thế
    Nhà chị cũng đầy chuột mà chưa bít đuổi = cách nào đây? Nó ị khắp nơi nơi
  3. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Trước nhà mình cũng dùng miếng keo dính chuột, để buổi tối đến sáng hôm sau thấy trên miếng keo chỉ có cái đuôi chuột còn dính máu
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    đứng xa nhìn thì ko sợ
    Nhưng có lần con chó nhà hàng xóm nó dữ, nó chạy đuổi theo tớ, sợ quá, tớ hét lên, nó chạy mất dép
  5. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Thế này là do mèo hay do chuột nhỉ?
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phương án này vứt rồi.
    Tớ đã thực nghiệm trò này rồi nhá.
    Âm thanh meo meo đó không lừa được chuột. Chuột vừa nghe vừa gặp trong bếp vô tư, đi lại thoải mái. Chắc phải kèm với mùi của mèo thì nó mới sợ,
    Tuy nhiên, mèo thì lại bị lừa với âm thanh meo meo này. Thực tế là chúng cứ đi tìm, ngửi ngửi quanh quẩn nguồn âm.
  7. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    Nhà mà có chuột thì bác đi mua 1 con chuột khác về
    cột nó lại
    tra tấn nó
    sao cho nó kêu la thảm thiết
    tự nhiên mấy con kia sẽ bỏ đi hết
    còn nếu nó ko bỏ đi thì bác mua xăng về sẵn
    khi nào nghe nó kêu chỗ nào tưới xăng vào đốt
    bảo đảm hiệu quả
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em này quả là ác nhân, ai lại nỡ chia lìa tình mẫu tử vậy . Là mình sẽ vất ổ của nó ra chỗ ngoài cửa ấy. Rồi chặn cửa lại, đảm bảo nó sẽ đem con sang .... nhà hàng xóm làm tổ, he he
    Còn chống chuột thì nếu không có điều kiện nuôi mèo thì bịt kín cái nhà lại. Mùi thơm của thức ăn khác nào con gái xinh đâu, ở đâu mà lũ chuột chẳng tìm thấy
  9. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Cách này khá ghê rợn nhưng đủ can đảm thực hiện thì cực chuẩn
  10. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nuôi chuột trong bẫy chuột - cách này em nói nhiều lần rồi - truớc có 1 văn phòng máy tính làm vậy ..đảm bảo trong phòng lúc nào cũng chỉ có 1 con chuột trong bẫy và 1 vài con chuột cạnh máy tính

Chia sẻ trang này