1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chụp ảnh ở chùa Diềm không in ra giấy được

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi nqquynhanh, 23/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chụp ảnh ở chùa Diềm không in ra giấy được

    Hi các bác, hôm qua em đi thực tế (môn văn hoá) tại Đình Diềm (Bắc Ninh) và được cô giáo kể: tất cả các nhiếp ảnh gia về Đình Diềm chụp VÕNG (~ bức hoành phi tại chính điện của đình) thì nhìn trên máy ảnh rất đẹp (máy KTS) nhưng khi in ra giấy luôn bị âm bản. Chưa ai chụp được cái VÕNG ấy!

    Các bác có ai là nhiếp ảnh gia đại tài thì về chụp thử xem. Vào đây để đọc thêm 1 số thông tin về Đình Diềm:
    http://www.bacninh.gov.vn/Story/VanHoaDuLich/***ichDiSanVanHoa/2005/6/495.html

    Về đình còn được nghe kể về long mạch chảy từ trên núi xuống Giếng Ngọc - cái giếng không bao giờ cạn, cung cấp nước ăn cho cả làng. Đoàn Quan họ của Ms. Thuý Cải về lần nào cũng múc 1 gàu nước ở Giếng Ngọc mỗi người 1 ngụm cho mượt giọng.
    Trong giếng ngọc còn có 3 ông cá, mà theo 1 bà lão khoảng 80 tuổi kể thì "từ thời bà biết, đã nghe cụ của bà kể và dẫn đi xem 3 ông cá này". Bao nhiêu lũ lụt tràn qua giếng mà 3 ông cũng không bơi đi mất. Không ai cho ăn, ai vứt cái gì xuỗng cũng đớp. Có người ra múc nước các "ông" cũng chẳng sợ, cứ bơi trên mặt nước nông...

    KỂ lể nhiều thế này sợ MOD lại pass 1 phát sang Box lịch sử văn hoá nhỉ. Thôi nhờ MOD nhé, vì em muốn được xem 1 bức ảnh chụp VÕNG đình Diềm của mấy bác bên Nhiếp Ảnh :D
  2. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác, hôm qua em đi thực tế (môn văn hoá) tại Đình Diềm (Bắc Ninh) và được cô giáo kể: tất cả các nhiếp ảnh gia về Đình Diềm chụp VÕNG (~ bức hoành phi tại chính điện của đình) thì nhìn trên máy ảnh rất đẹp (máy KTS) nhưng khi in ra giấy luôn bị âm bản. Chưa ai chụp được cái VÕNG ấy!
    ---> Bác đi chụp đi rồi về đưa file lên đây, AE ở đây in ra thử cho Bác xem
    Về đình còn được nghe kể về long mạch chảy từ trên núi xuống Giếng Ngọc - cái giếng không bao giờ cạn, cung cấp nước ăn cho cả làng. Đoàn Quan họ của Ms. Thuý Cải về lần nào cũng múc 1 gàu nước ở Giếng Ngọc mỗi người 1 ngụm cho mượt giọng.
    ---> Lần đầu tiên E mới nghe thấy có cái giếng cung cấp thức ăn...đúng là lạ thiệt
    Trong giếng ngọc còn có 3 ông cá, mà theo 1 bà lão khoảng 80 tuổi kể thì "từ thời bà biết, đã nghe cụ của bà kể và dẫn đi xem 3 ông cá này". Bao nhiêu lũ lụt tràn qua giếng mà 3 ông cũng không bơi đi mất. Không ai cho ăn, ai vứt cái gì xuỗng cũng đớp. Có người ra múc nước các "ông" cũng chẳng sợ, cứ bơi trên mặt nước nông...
    ---> Ko ai cho ăn, vậy chứ "ai vứt cái gì xuống cũng đớp" gọi là hành động gì thế Bác???
  3. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    VÀng 1: Em sẽ gửi file lên cho các bác thử, có điều trước đây em thử đưa ảnh 1 vài lần mà không được, có lẽ do ảnh to quá, lần này thử lại xem sao
    Vàng 2: Nước ăn bác ạ
    Vàng 3: không cho ăn ý là không ăn định kỳ ấy bác ạ. Còn vứt cái gì xuống cũng đớp nghĩa là "mấy ổng chẳng sợ người, he he"
    [/quote]
    ---> Bác đi chụp đi rồi về đưa file lên đây, AE ở đây in ra thử cho Bác xem
    Về đình còn được nghe kể về long mạch chảy từ trên núi xuống Giếng Ngọc - cái giếng không bao giờ cạn, cung cấp nước ăn cho cả làng. Đoàn Quan họ của Ms. Thuý Cải về lần nào cũng múc 1 gàu nước ở Giếng Ngọc mỗi người 1 ngụm cho mượt giọng.
    ---> Lần đầu tiên E mới nghe thấy có cái giếng cung cấp thức ăn...đúng là lạ thiệt
    Trong giếng ngọc còn có 3 ông cá, mà theo 1 bà lão khoảng 80 tuổi kể thì "từ thời bà biết, đã nghe cụ của bà kể và dẫn đi xem 3 ông cá này". Bao nhiêu lũ lụt tràn qua giếng mà 3 ông cũng không bơi đi mất. Không ai cho ăn, ai vứt cái gì xuỗng cũng đớp. Có người ra múc nước các "ông" cũng chẳng sợ, cứ bơi trên mặt nước nông...
    ---> Ko ai cho ăn, vậy chứ "ai vứt cái gì xuống cũng đớp" gọi là hành động gì thế Bác???
    [/quote]
  4. signtoday

    signtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1.366
    Đã được thích:
    0
    Siêu phẩm quảng cáo!
  5. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đến làng Diềm 2 lần rồi, nhưng chưa chụp ảnh cửa võng bao giờ, nhưng mình nghĩ là chụp được thì chắc chắn sẽ in được thôi.
    Đợt Tết vừa rồi về mình nhìn thấy hình như là nhiều hơn 3 ông cá bạn ạ.
    Dân làng quanh vùng và dân Quan họ Bắc ninh thường gọi đền này là đền Giếng, vì có cái giếng rất to và có nhiều ông cá sống trong đó. Đây là 1 ngôi đền rất thiêng. đợt Tết đi k mang theo máy ảnh nên chưa chụp lên đây đuợc.
    Làng Diềm là 1 trong 36 Làng Quan họ Bắc ninh, nhưng làng Diềm được công nhận là Làng Quan họ gốc. Lối hát Quan họ ở làng Diềm khác hẳn với Quan họ hiện đại mà chúng ta thường được nghe. Cái chình là để trở thành liền anh liền chị hát Quan họ thì cho dù họ có hát theo cách nào cũng phải về Làng Diềm để học và nghe Quan họ cổ
  6. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Topic đóng, nếu bạn muốn thảo luận gì về việc này bạn post lên một trong những topic đã pinned không mở ra topic mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này