1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút buồn vui nhìn lại trường xưa.........

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi forgive_me_pls, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, FMP cái gì cũng vậy, thích khổ trước sướng sau, thích nói cái xấu trước rùi mí nói cái tốt sau, nhưng chắc cái xấu sẽ không nói nữa vì dễ gây xung đột wá , bởi vậy sẽ cùng nhau nói cái tốt eh !!!
    Tốt thứ nhất là trường NTH là trường có trong trào mạnh nhất thành phố ( dĩ nhiên là có thể tốt nhất trên đời nữa, hehe...cái này là ý kiến của FMP !!! Phong trào từ lớp 10 đến lớp 12, từ đầu năm đến cuối năm, từ thầy cô đến học sinh , nhờ vậy học sinh & thầy cô có thể nói gần gũi nhau chưa từng có...những năm cấp 2 ở NGT đâu có được như zị Chit, Minh hen !!! Nhưng mè đoàn kết nhau cũng có cái hại, lạng wạng anh em toàn kéo nhau rủ nhau đi chơi..., hihi !!!
    Tốt thứ nhì là trường ta quá rộng & ... đẹp , lúc trước đã đẹp rùi bi giờ còn đẹp hơn , nói thịt là rất rất tự hào khi học trong một ngui trường đẹp như ... thiên đường zị ó, vô trường xong tự nhiên thí mình ... cũng đẹp hơn lên !!!
    Tốt thứ ba là thể thao trường mình quá mạnh ( có lẽ tại phong trào mạnh quá nên kéo theo thể thao ), bóng đá nữ trường ta hùi đó gặp ai cũng thén, chỉ có Trưng Vương là đối thủ thui vì hình như nghe nói mấy nường bên đó ... đá banh "kinh khủng" lém...hehe, trên đây hông có box Trưng Vương, tha hồ mà núi..kekeke !!! Mà nói thiệt học trường mình xong ra thấy ai chơi thể thao cũng giỏi hết trơn, từ bóng đá ( có sân bóng đá ), bóng rổ ( 2 sân bóng rổ ), bóng chuyền ( 2 sân bóng chuyền )...mở ngoặc bóng chuyền bóng rổ...chung sân, hehe , đóng ngoặc. Nhìu trường có sân đá banh, sân bóng rổ mà có biết chơi đâu !!!
    Quả thật là còn nhiều cái tốt lắm nhưng mè FMP kể ra hít thí ... hun khách wan cho lém, bà con kể típ hen...

    TÌNH TÔI NHƯ NGÀN SÓNG MÃI LÊNH ĐÊNH CÁT BỜ, TÌM EM BAO NGÀY THÁNG TRONG NHỚ THƯƠNG ĐONG ĐẦY
  2. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra mình không nên tham gia vào chủ đề này nhưng ......mình cũng xin có một chút ý kiến. Mình tán đồng với ý kiến của bạn cassiechit. Mình nghĩ chẳng có lợi ích gì khi chúng ta đem trường của mình ra so sánh với các trường khác cả. Đơn giản là "mọi sự so sánh đều khập khiễng". LHP,NK có những hs giỏi thì NTH cũng có vậy (và ngay cả những trường vùng ven như Trần Phú cũng đều có). Do đó, điều quan trọng, theo KE, là do sự nổ lực nói đúng hơn là sự tự phấn đấu của bản thân mỗi người (môi trường chưa phải là yếu tố quyết định tất cả. Nếu bạn cố gắng thì trong bất kỳ môi trường nào, bạn cũng đều có thể trở thành những hs giỏi. Lấy Vd như là KE, cấp II KE chỉ học ở một trường cấp II rất đỗi bình thường ở Thủ Đức -không hề có chút tên tuổi đến nỗi ngay cả hs trong cùng quận cũng không mấy người biết. Nhưng kết quả là KE vẫn có thể thi đậu LHP,PTNK và TĐN đấy thôi và bây giờ KE vẫn có thể nói mình là một hs học không đến nỗi tệ trong hàng ngũ hs lớp chuyên của trường. Tuy nhiên, KE vẫn luôn nhớ đến và biết ơn các thầy cô cũ hồi cấp II vì hiểu rằng dù thầy cô không hẳn dạy giỏi nhưng giả sử nếu không có thầy cô thì KE chắc là sẽ không có được kết quả như ngày hôm nay (Đơn giản học vấn là một con đường dài, bạn không thể đi tắt -và mỗi quãng đường bạn đi qua đều góp phần đưa bạn đến đích)
    Hì những người bạn NTH ơi, được học dưới mái trường đó là điều rất đáng tự hào đấy chứ. Tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp đâu có gì sai đâu phải không ?

    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, nghe anh F_M_P nói mà em nở lỗ mũi à!!!
    Phải công nhận là phong trào trường mình quá mạnh. Nhất là ba cái vụ hát hò. Con bé Hà trong nhóm TyMyTy là cùng năm với em. Con quỷ! Nói chiện bậy bà cố!!!
    Chit còn nhớ mỗi lần trường có giải mừng 20/11 hay 26/3 là cái cổ họng của Chit khàn đặc!!! Hì hì...Cổ động viên cuồng nhiệt mừ!!!
    Nhớ trường wé bà con!!!

    Always keep smiling!!!
  4. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To KE : FMP hiểu & rất hiểu những gì KE nói, thật sự thì những gì KE nói cũng là những gì FMP đã nghĩ, nhưng còn nhiều điều có lẽ tùy cá nhân suy nghĩ và cảm nhận, kể cả cách để giải quyết một vấn đề nào đó nữa. FMP cũng đã hứa là không chê hay đưa ra ý kiến để tranh luận về vấn đề này nữa nên sẽ không nói thêm hay bổ sung ý kiến KE. Dù sao cũng cám ơn KE đã đọc và cho ý kiến & cũng đừng sorry vì FMP viết ra là để mọi người đọc mà. Bi giờ trong Topic này chỉ để khen NTH thôi, FMP chê cũng ko ít & mà khen cũng .... ko ... vừa đâu !!! FMP sẽ còn nhiều điiều để khen mà bảo đảm chỉ có NTH có, những trường khác hông hề có ( mè níu có cũng .. hun bằng, kekeke ) ...NTH đâu rùi...vỗ tayyyyy

    TÌNH TÔI NHƯ NGÀN SÓNG MÃI LÊNH ĐÊNH CÁT BỜ, TÌM EM BAO NGÀY THÁNG TRONG NHỚ THƯƠNG ĐONG ĐẦY
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, đã tính không vào chủ đề này nữa, méc công cãi lộn thêm. Tự nhiên thấy tên ông FMP trong đây nên vào thử, ai dè . . .
    Về cái vụ hát hò thì khóa của FMP có Quế Trân á, sao ko ai nhắc tới vậy ? Nổi tiếng vậy mà . . . hihihihi (nói bà con đừng cười, ledminh cũng thích coi cải lương lém á) Hình như có 1 lần lễ gì của trường á, có lên đóng Thúy Kiều á.
    Bây giờ thì trường xây mới hơn, đẹp hơn, lớn hơn, hiện đại hơn hùi trước nhiều phong trào hoạt động coi bộ còn rầm rộ hơn hồi trước nhiều lém á : CLB này nọ đủ thứ lun (bé tin ui, nếu anh còn học NTH chắc anh đăng ký vô CLB khiêu vũ wé hehehe . . . ) . . . Vậy mới thấy lớp sau này sướng hơn đàn anh hùi trước nhiều é. Cái năm ledminh học thì trường đập phá tùm lum, ồn ào ko chịu nổi. Tới lúc mình ra trường thì mới xây xong, hichic (trường ledminh đang học hiện thời cũng đang xây lại lớn hơn nè, hichic ) Cái số mình nó vậy rùi á, học trường nào cũng vậy hít.
    Ledminh
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, trường mình chặt cây phượng tím đó uổng thiệt!!! Năm Chit học lớp 10, nó nở wé chùi. Đẹp ghê á!!!
    Hum bữa Trại có mời Quế Trân về giao lưu đó. Phải mà anh Minh ở lại. Năm của anh Minh thì có nhóm Giọt Sương, anh Quân trong nhóm đó mới thi Tiếng hát truyền hình xong.
    Trường mình đúng là rộng thiệt. Nhà Chit ra trường thì gửi xe ở cổng 2 hay cổng 3 tiện hơn. Trời ơi, từ cái bãi xe lên tới lớp, hic hic, tiu tùng hít bữa en sáng!!!

    Always keep smiling!!!
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Knight Errand đã tham gia bằng ý kiến của mình. Dân LHP có khác, tự tin quá
    Trùi, ông F_M_P này lắm chiện wé. Bi giờ chuyển wa mèo khen mèo dài đuôi hử. Còn chị Quế Trân hình như học lớp FMP mà. Năm em-be học lớp 10 thì mấy buổi học Tin buổi sáng mấy đứa bạn rủ canh me ở bãi giữ xe để nhìn, hihih
    I am myself again, là lá la
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0

    Khà khà..... giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, dzô tình dạo bước qua đây mới thấy FMP nói xấu trường Sol hen
    Nói đi nghĩ lại, trường Minh Khai mỗi năm lấy 1500HS (cỡ đó) dzà NTH mỗi năm lấy 500HS (cỡ đó) mà điểm chuẩn vào MK lúc nào cũng xê xích với NTH (và một số trường có điểm top3 khác). Từ đó suy ra, nếu MK hổng thèm nhận nhiều HS thì điểm chuẩn phải là bao nhiêu nhỉ? Ngặt một nỗi trường MK rộng quá, phòng học nhiều quá, để dư thì chỉ có bọn chuột gián hưởng lợi trong khi bao nhiu em HS fải tất tả ngược xuôi tìm cho mình một chốn nương thân. Hic, đành fải hạ điểm chuẩn dzậy, tất cả dzì học sinh thân iu!!!!
    Sol
  9. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To Sol : hihi, Híu đâu có nói xấu trường của Sol đâu, thực ra là ... mấy bài trước ...chê NTH để khen ... MK chứ bộ, zị còn nói là chê, nói thịt chứ bi giờ NTH hông với NTMK hun bít ai đông hơn ai à... !!! Hun tin huh, hùi đó bên Xì Gòn HCM hai cái Topic của NTMK & NTH, FMP nhìu chiện lém nên cũng wa them box NTMK hoài, tại cũng iu NTMK lém , zị mà thí bên đó NTMK wá chừng đông, còn NTH tính ra chưa đến ...2 bàn tay nữa, zị mè NTH ... luôn luôn đổi mới, lun lun ... tươi trẻ, bài cũ chưa già ... bài mới đã post ...cuối cùng NTH đã chạy wa mẹt Topic của NTMK !!! Thử hỏi có thí...tiềm năng của NTH chưa, NTMK dù đó đông, còn NTH ít nhưng...chưa bít ...ai hơn ai ( bằng chứng fía trên mà FMP đã trình bày ) !
    To Mọi người : seo mọi người wan tâm đến Quế Trân quá zị, đúng là Quế Trân năm lớp 12 học lớp của FMP nè, mà nó nghĩ liên miên ... chắc đi hát, FMP thí nó cũng bình thường, học bình thường, cũng dễ thương nhưng đâu đến nổi Em-bé phải bỏ cả học chạy đi...rình coi mẹt , nhưng chắc vì lý do khác chứ hông phải vì tò mò ( lý do này xin miễn nói ra vì đụng chạm đến ... 1 nữa thế giới ). Học dở ẹt zị mà lên báo lúc nào cũng ... lớp chuyên ba năm liền gì đó, nói chung học nguyên một năm mà nguyên một xóm nhà lá FMP chẵng ai để ý hết trơn !!!
    Minh thích nghe Cải lương huh, vậy nếu em học lớp anh là em được như ý rùi, lúc cuối năm hay Tết gì đó nó có lên...cho một tràng Cải lương, còn xóm nhà lá FMP dưới đây...en kẹo, hột dưa & ... đánh bài, zị là đũ thấy FMP hủn có gì ... ấn tượng nó hít !!!
    Còn nói về NTH thì còn nhiều điều để nói lắm, NTH có nhà thể thao đa năng đầu tiên, có sân bóng đá trong trường, có cả sân bóng rổ...đa năng vậy nên học sinh NTH ai cũng ... đa năng hết, hun giõi cái này cũng ... giỏi cái kia . Mà khen hoài sao FMP... hoài à, bà con ai..típ sức giùm đi eh..kekeke

    TÌNH TÔI NHƯ NGÀN SÓNG MÃI LÊNH ĐÊNH CÁT BỜ, TÌM EM BAO NGÀY THÁNG TRONG NHỚ THƯƠNG ĐONG ĐẦY
  10. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    trời ơi hôm trước đọc wa cai topic nay ma chua co thoi gian dzô..."đàm đạo",,,hehe...truong minh xau hay tot thi van la truong minh vi thế...nói gì thì nói chứ,,,,vẫn iu trường lắm,,dù cho trường ,,,,,,,(kho nói wé)
    anh FMP cung nam voi Que Tran aaaa,,,hôn trước dzề trường choi nguyen 1 khuc....cai luong,,,lam em,,,,co cam tinh voi cai luong hon,,hehe,,,
    to chit: hom truoc gi o lai den dem lun a,,,seo chi bit co QUe tran

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

Chia sẻ trang này