1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút buồn vui nhìn lại trường xưa.........

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi forgive_me_pls, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, coi bộ FMP không thích Quế Trân cho lắm phải không ? Con người ta được cái này thì mất cái kia, đâu có ai toàn diện đâu : hát hay, thích hát, có năng khiếu thì ít chú ý đến chuyện học hành là phải rùi. Như anh em mình vì không có năng khiếu nghệ thuật nên phải cố gắng ở lĩnh vực khác. Đâu phải vì mình hát không hay mà có thể nói rằng mình sẽ thất bại đâu ? Mỗi người có một đam mê riêng, một con đường riêng của mình để đi, có những cách đi đến thành công khác nhau, thật sự thì cũng có thể nói Quế Trân đã thành công ở một mức độ nào đó chứ, phải không ?
    Tính nói anh giới thịu làm wen, mà như vậy thì chắc là hông được rùi hìhì .
    Hùi đó, lúc đi thực tập vi tính buổi chiều, đang ngồi thấy Quế Trân đi ngang wa, nguyên đám con trai nhao nhao lên hết hehe
    Còn FMP chắc là "bụt chùa nhà không thiêng" rùi hìhì
    Ledminh
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    FMP: Trùi chỉ có bạn em-be đi coi thui, còn em-be tới cuối năm lớp 10 mới thấy mặt QTrân hôm tổng kết, ấn tượng bởi mái tóc wá dài. Còn nhóm nhà lá của FMP ko để ý chéc bít hôn có cửa, chỉ có xóm nhà lầu mí dô đuợc thui hehe(j/k)
    HỒi nhỏ xíu xiu thì rất khoái coi cả lương còn bi giờ ít thích hơn nhưng vở nào có chị Quế Trân thì có coi chút chút (đoạn nào mà hát dài dòng wá thì turn wa đài khác) Tại iu truờng mà, cái gì liên wan tới trừơng đều thích cả
    I am myself again, là lá la
  3. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    To Minh : em mún làm wen QT thì đâu phải cũng không có cách đâu, anh có thằng bạn đang Du học bên US là bạn thân của nó, nghe nói lúc trước thằng này mê QT lém, anh nghĩ bi giờ hỏi nó mail hay phone thì chắc có ah, nhưng mà em làm wen làm gì ah, anh thí chẳng có gì hay ho nên ... vì em anh sẽ ... ko hỏi giùm...hehe !
    to Em-bé : Đừng Làm Tôi Giận...

    TÌNH TÔI NHƯ NGÀN SÓNG MÃI LÊNH ĐÊNH CÁT BỜ, TÌM EM BAO NGÀY THÁNG TRONG NHỚ THƯƠNG ĐONG ĐẦY
  4. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    FMP bớt nóng đi mè, làm gì dữ vậy ? Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rùi từ từ nói . . .
    Ledminh
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thui, làm gì mà tưng bừng nữa rùi???
    Đừng nói tới cải lương nữa mà. Nhớ ngoại wé... Hic hic....
    To bé Tin: Chời, chị mà em!!! En chơi phải tới nơi tới chốn chớ!!! Còn nữa, chiện gì cũng bít thì mới làm LT được chứ cưng!!!
    To em-be: Em bít là chị chỉ nói đùa, nhưng mà cũng hơi quá rùi, hì hì.....
    Trường mình còn nhìu cái dzui lém mà, phải hông bà con???

    Always keep smiling!!!
    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 12/01/2003
  6. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, anh hù Em-bé chơi thui hè, chứ đâu có giận gì đâu, bà con coi bộ nhạy cảm với zụ ITC wá hen, chưa cháy đã lo...chạy đi kiếm nước tạt zô gòi,hihi , anyway, that's good !!!!
    Trường mình mắc cười huh, để FMP nghĩ coi.
    Năm lớp 10 FMP kiếm cách wen một cô trong lớp, kiếm đủ mọi cách hun biết làm sao...đến khi đi thực hành vi tính trong trường ( lúc đó trường mình sài mạng LAN ), mí thí trong NET có cái Service SendMessage của LAN, mí ngồi ... đếm số máy nàng ngồi rùi...híhí..., cứ như là YahooMess ah !!! Chỉ có điều sau đó tụi A9 cũng có đứa biết hay sao đó, nghe Cô kể lại ( hai năm FMP học Vi tính thầy cô cưng FMP dã man, vô không cần học, chỉ cần ... ngồi chơi thui ), Cô kể lúc lớp A9 thực hành trên lầu, vậy mà nó nhắn ... chửi xuống tầng 1, rùi từ tầng 1...chửi lên tầng 2 , cuối cùng cô lock cái đó lại lun, mà sau đó thì FMP cũng hun cần nó nữa ,hehe !
    Còn zụ đi cắm trại nữa, bảo đảm bà con trên đây nhiều kỉ niệm lắm huh...FMP chỉ thích lúc 4,5h thui, lúc mà pà kon...fế rùi ah, ngồi đợi trời sáng mà mẹt ai cũng ... thừ ra, i như dân tị nạn, kekeke...
    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    có nên đổi tên topic không bà con....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Hehehe . . . còn em thì ngược lại, ông thầy dạy vi tính có một lần vô ngồi phòng máy thực hành ổng dòm dòm em một hồi rồi nói : " Tôi trông cậu thấy lạ quá, chưa đi học bữa nào hết phải ko ?" hehehe . . . Tại vì cái giờ học lý thuyết vi tính là 1h chiều, buổi sáng học đừ người rùi, đâu có được ngủ trưa đâu, chiều lên học típ nên cứ vô lớp là kê tập lên thành một chồng ở trên bàn, nhờ thằng ngồi trước che dùm, cứ thế mà . . . phê từ đầu giờ tới cuối giờ, ổng dạy gì trên đó kệ ổng, tới khoảng 3 giờ học tiếp môn toán thì khoẻ rùi, ngủ ngon wá mà .
    Như vậy là còn đỡ, có thằng còn wá đáng hơn, nó kê nguyên cái ghế dài cuối lớp, lấy cái bàn đằng trước để che, rùi nằm ngủ thẳng cẳng.
    Bởi vậy cho nên tới giờ vi tính toàn là con gái ngồi bàn đầu ko à, còn nguyên đám con trai chui tuốt xuống bàn dưới ngủ.
    Nên từ đầu khoá tới cuối khoá ổng có thấy mặt lần nào đâu, lạ là phải rùi.
    Còn tới giờ thực hành thì lúc nào cũng đàng hoàng được 5 phút đầu. Sau đó thì nhắn tin chửi lộn ì xèo, buồn buồn ngồi mở Paint ra . . . tập vẽ nữa chứ hehehe
    Nói túm lại nguyên 3 năm phổ thông, vi tính trên trường chẳng học được gì hết.
    Ledminh
  9. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đổi topic nên hông bít bài mình đã post nằm ở đâu, sao không đổi thành NTH & LHP...là anh em. nghe như vậy cũng tình thân vậy, có cần phải xóa toàn bộ lun không, mất không khí wá....
    SOMEDAY YOU'LL SAY THAT WORD AND I WILL CRY. IT'LL BREAK MY HEART TO HEAR YOU SAY GOODBYE
  10. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng cám ơn KE đã đọc và cho ý kiến & cũng đừng sorry vì FMP viết ra là để mọi người đọc mà. Bi giờ trong Topic này chỉ để khen NTH thôi, FMP chê cũng ko ít & mà khen cũng .... ko ... vừa đâu !!! FMP sẽ còn nhiều điiều để khen mà bảo đảm chỉ có NTH có, những trường khác hông hề có ( mè níu có cũng .. hun bằng, kekeke ) ...NTH đâu rùi...vỗ tayyyyy

    TÌNH TÔI NHƯ NGÀN SÓNG MÃI LÊNH ĐÊNH CÁT BỜ, TÌM EM BAO NGÀY THÁNG TRONG NHỚ THƯƠNG ĐONG ĐẦY

    Hì đâu có gì. Thật ra vấn đề của FMP đưa ra cũng là một vấn đề nóng bỏng không chỉ ở NTH thôi đâu.
    Chà NTH có ..................... "độc quyền" nữa à ? Gì vậy (hì nhiều chuyện quá)

    [/quote]
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind

Chia sẻ trang này