1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút buồn vui nhìn lại trường xưa.........

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi forgive_me_pls, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suidb113

    suidb113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hồi tui còn đi học 1 tuần chỉ học có 5 buổi thứ bảy được nghỉ thứ 6 còn có 4 tiết.
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tại sao trường mình lại bắt học 2 buổi nhỉ..hic hic....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  3. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trời sao trường mình xuống cấp zử vậy..
    Lúc hồi tui anh đang học thì Nguyễn Hữu Nghi đang là hiệu trưởng, về kỷ luật thì tuyệt vời .... nhưng vấn đề về học hành thì đúng là chỉ được cái tiếng thôi... 3điểm cho Nguyễn Hữu Nghi ... hehhe
    nhưng đó cũng là nét riêng của trường mình mà..
    còn thầy Chương theo zịt nghĩ thì thầy là một người có tâm huyết mà.. chính thầy phát động phong trào giải thưởng học tập hàng tháng rất là lý thú đó mà.... không biết sau này thầy làm hiệu trưởng thế nào chứ nếu lúc thầy nguyên là hiệu phó thì 8 điểm liền cho tui ...
    Lak
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tại thầy chương dzữ quá nên nhiều người không thích,, nhưng chính nhờ thế mà trường mình mới được như ngày hôm nay....hic hic...nhưng mà nhiều khi thầy làm bắt HS làm những việc hic hic...hết sức bất công...
    không biết lớp em thuộc số xui hay seo, cứ đến hôm tập thể dục là y rằng có việc để nhờ..hic hic (khuân vác)

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. Convitduc

    Convitduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chù thế thì quá hãnh diện rồi còn gì...
    Zịt khi đi học mà được thầy cô để ý và luôn nhờ mình là việc thì zịt zui lắm chứ.... nhưng chỉ có một người nhờ VỊt mà lúc nào Vịt cũng muốn tránh đó là Lý cai .:
    - Em ra mua giùm thầy ổ bánh mì 2000đ nhiều thịt nhiều chả ...
    Lak
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    mua cho ông ấy 2 ổ bánh mì không ....hehe..bõ ghét...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

Chia sẻ trang này