1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút cảm nghĩ về thời tiết của Hà Nội!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 03/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    thế ra là bác vẫn fóng xe ra hồ Tây đấy ạ, thế bác có thấy em với WC ko, bọn em cũng hay lượn lờ trên đấy lắm
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thế anh 1/2 có nhìn thấy thằng đèo ZÚt & WC ko? em đó, trông đẹp trai nhề
  3. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    ý của Gur là bác 1/2 có thấy cái đứa bán hàng rong nào cứ lẽo nhẽo đi theo em & WC để bắt mua thuốc tẩy ko
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Kí zì đoá, thế Zút zới WC trịu ngồi xau xe thằng oánh zày à -> Zút & WC là 2 con fụ việc của thằng đó à
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    bão số 3 chưa qua bão số 4 đã tới thật là kinh khủng
    maze
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có cảnh đông tàn làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân . => Thích nhất mùa đông lạnh lẽo làm cho mình đôi khi buồn . Cũng tại bởi sống hay cười quá thế cho nên ....

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bên ni cùng đang lành lạnh mọi người ah. thời tiết dễ chịu đúng như cái mùa mưa bão ở HN. nghĩ tới việc mình lội nước, ra chợ mua mớ rau muống, ít sấu, tí thịt băm về rang. trùi....xuỵt....ngon quá cơ. thế là buổi trưa cứ thế mà xì xụp. xì xụp xong thì chui vào chăn nằm coi tivi roai lăn ra ngủ khi nào không biết. tỉnh dậy thì đã chuẩn bị ăn tối rồi hihihi. thật tuyệt vời.
    tớ cũng thích mùa đông. đi dạo một mình ở những con phố kỉ niệm. trùi ui...không thể nào bỏ qua được. thích lém.

    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội cứ mưa rồi lại nắng,chẳng biết thế nào,cứ thấy nó thất thường như dở hơi,lại chui vào hàng net rồi lại thấy người ở ngoài hét lên "mưa rồi"....ngồi trong lại nghĩ "lại fải ngồi thêm"....mỗi lần như thế lại chẳng biết làm cái gì....Ngồi mai,cứ viết rồi lại xoá,sợ người nhận cái mail của mình đọc được mình đang nghĩ~~~>có khinh mình không nhỉ?có khi lại nói mình điên cũng nên ý chứ,chẳng nghĩ nữa....lại viết,giấu giếm mọi thứ....chẳng giải quyết được gì.
    Trời mưa,cứ lại nghĩ đến những chuyện đã xảy ra,rồi tự nhiên thấy mặn mặn,mặt mát hơn và thấy thoáng đôi mắt,lạ thật,từ trước mình có thế đấu...
    Người ta cứ nói là sáng nghĩ cái gì đêm nằm mơ,nhưng mình chẳng bao giờ nghĩ lại được cái giấc mơ của mình .... nằm ngủ thời tiết này hay giật mình quá....cứ đang nằm tự nhiên giật mình cái đùng,rồi cái tay của mình nó tê rần lại,nằm mệt quá....mắt tỉnh như sáo chẳng biết mình đang nghĩ cái gì.
    Có người chưa biết mùa thu thì thích nhưng hình như mùa thu buồn lắm.[/i]
    [​IMG]
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu là mua chia tay ! Vợ ơi vợ sắp xa chồng rùi nhớ vợ quá à ! .......

    Chàng trai Công nghiệp nheo nheo mắt
    Cô gái khoa Sinh mỉm mỉm cười
    Tinh nghĩa đôi ta từ dạo ấy
    Em bán lông gà anh " Khoá ơ!!!!"
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hùng ỉn lôi topic lên làm giật cả mình, hì... giống topic Hà Nội trở mùa của mình bên HNpublic vật.
    Ét-xì-tăng-xê, tớ vẫn thích mùa đông nhá
    hmmm gd

Chia sẻ trang này