1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút cảm nghĩ về thời tiết của Hà Nội!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 03/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    tháng 7 này tính theo âm khoảng cuối tháng là lúc Ngưu Lang Chức Nữ được gặp nhau, khóc sướng => rồi chuẩn bị chia tay cũng khóc. ( gọi là thụ biệt ly khổ) thế thì bi h fải thêm vào cái " sướng cũng khổ "
    22-7 SN chị tớ năm nào cũng mưa to, năm nay còn có bão. Nhiều anh hôm sau vẫn còn "quyết tâm" đến mặc dầu biết " đồn đã có địch" he he đại k nói đúng thật " thế mới thích"
    Chữ ký không hợp lệ!
  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    tớ thích MÙA THUU...hihi..Mùa thu đẹp ...một cách lãng mạn ...Cũng hơi buồn một tẹo ..nhưng mà ..thích thậtt đấy ..Có cái gì đó như hoài niệm ..có cái gì đó như níu kéo thời gian ngừng lại ......đẹp lắm ....
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời HN nắng to,nắng cũng đẹp nữa,cũng buồn cười,nhiều người cứ hỏi mình là mùa thu HN thế nào?mùa đông thế nào?mùa hè ra sao????
    Mình cứ thấy mùa nào rồi cũng qua rồi lại đến mùa khác,cứ thế quen với cái cảm nhận đó rồi nên cũng chẳng biết thế nào nữa....Bây giờ đang chuẩn bị sang mùa thu đến nơi rồi,mùa thu thì thế nào nhỉ?cũng chẳng nhớ mùa thu của năm ngoái nó thế nào nữa,hi`... chỉ biết là mùa thu mình thích đi trên đường Thanh Niên,cũng gần đây thôi mình mới để ý thời tiết quanh mình cũng hay,không như trước quá bận những công việc,hi`....nói là công việc nhưng sao mà nó to tát quá,chỉ là đi chơi với bạn,làm sao còn để ý những chuyện quanh mình được chứ...
    [​IMG]
  4. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tui ở Hà Nội được gàn 1 năm rùi, nhưng thấy Hà Nội chả được cái mùa nào ra hồn cả, giá như 4 mùa đều là (mùa đông + mùa hạ) / 2 thì tốt
    Mấy bác ở Hà Nội lâu wá rồi, chắc do chịu đựng nhiều quá thành quen nên mới thích này thích nọ chứ thời tiết mà như thế thì ai mà thích nổi. Mùa Đông thì lạnh cắt da cắt thịt, cầm bút viết bài cũng ko xong mùa hè thì toàn 37-38 độ, chắc chỉ có mầy nhóc lóc chóc là thích chứ tui thì kíu thôi 2 mùa còn lại thì mưa dầm mưa dề, chả đi đâu được cả thơi tiết như vậy thì có gì đâu mà thích chứ.
    Mấy bác, ai có điều kiện nên vào Đà Lạt chơi, à thôi ở ngoài đây thì lên Sa Pa cũng được, đi khoảng 5 tiếng là tới thôi thì thấy thời tiết ở những nơi cao cao vậy mới tuyệt vời, mà Sa Pa vẫn còn thua Đà Lạt chút chút
    Ngoài ra còn 1 chỗ thời tiết trong 1 ngày là của 3 mùa cơ, như thế mới tuyệt Buổi sáng trời se se lạnh của mùa đông, buổi trưa thì nằng chang chang của mùa hè, tới buổi tối thì thành mùa thu thấy hay hơn thời tiết ở Hà Nội nhìu ko
    [​IMG][​IMG]
  5. CHOCOPIE_THU_DOI

    CHOCOPIE_THU_DOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chẹp..ông Rep sau một thời gian đi tu bi giờ quay lại...mà dàm chê thời tiết HN hả ???Cho một gậy bi giờ chứ .......Lại đi bì HN với Đà Lạt và Sa Pa nữa ...Hai nơi ấy toàn chỗ nghỉ mát cả ..SO thế thì so làm cái rì ..Sao o so với Sài Gòn ấy ...hehe...HN có những 4 mùa ..trogn khi đó SG chỉ có 2 mùa .....thấy rõ sự khác biệt chưa ???
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngồi trong hàng net lo ngay ngáy vì chẳng biết làm thế nào với cái trời mưa kia,thế mà mưa được một lúc trời lại nắng to như chưa bao giờ đổ cái cơn mưa đấy mới kinh chứ,hic...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này