1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút cảm nhận đầu xuân việt

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi holocaust, 07/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holocaust

    holocaust Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chút cảm nhận đầu xuân việt

    Chút cảm nhận đầu xuân việt

    Hình ảnh đọng lại trong tâm trí mỗi người con đất việt, hai chữ "đón tết" là một gợi nhớ, là một mong chờ , một cảm giác dịu êm,sâu lắng, tràn đầy hạnh phúc, hồi hộp. Từ tấm bé, háo hức đón chờ xuân tới với bánh chưng xanh, quần áo mới , nhất là những phong lì xì đỏ, nặng, được chơi xuân cùng chúng bạn và những xác pháo đỏ au sáng đầu năm sớm, đượm sương mai, trộn lẫn mùi thuốc pháo. Bình yên sao, sớm mùng một.
    Đâu đó khói nhang, mùi hương thơm hoà quyện nhau trong ngày lễ tểt. Bàn thờ tổ tiên cùng với câu đối đỏ, bánh chưng xanh, mâm ngũ quả...Thật thiêng liêng cùng với những lễ nhỏ, nguyện ước cầu chúc an gia, thái hoà, phước huệ...
    Xuân tới mang lại sức sống ngập tràn, trên cành cây, ngọn cỏ, trong mỗi con người tuổi đôi mươi.Đêm 30 hái lộc, tiếng chuông chùa điểm vang cùng những lời ước nguyện lứa đôi, hẹn ước một mùa hạnh phúc.
    Một mùa đông qua đi, tạm biệt 365 ngày, đón chờ 8760 giờ mới. Phút giao thừa cũng chính là giây phút tĩnh lặng nhất, cho phép mình chiêm nghiệm lại những ngày tháng qua và ươm mầm cho những phút giây mới, những ước mơ nhỏ nhoi chưa thành hình. Nâng chén mừng dưới hàng ngàn sắc hoa, người đất trời quện hoà tan cùng giọt rượu xuân.
    Có thể nói, giây phút xuân về đó, giây phút chuyển mình của mỗi con người, của đất nước, sẽ là giây phút khác ghi lại trong cuốn phim ký ức của mỗi người.
    Tôi còn nhớ chỉ vài năm trước đây, mỗi dịp tết về, cùng đi chọn sắc đào cho xuân mới. Vậy mà năm nay... đô thị khởi sắc, đào xuân kém tươi màu.
    Trên chuyến bay về hà nội, một cảm giác bồi hồi , rạo rực khi thấy bóng dáng quen thuộc của dòng sông nặng phù sa. Đây long biên, hồng hà , hồ tây....đây những dòng người cùng đổ về đô thị, thành dòng uốn lượn cắt ngang hồng hà, bờ bãi ...đây những mái ngói xô nghiêng một sắc nâu, một sắc vàng , một sắc xanh...Đây đô thị mới chỉ còn trong kí ức của kiến trúc thuộc địa. Những nét chuyển mình của thành phố trên bức tranh 1000 năm đã đến hồi rực rỡ. Quy hoạch vùng đô thị mới, những cây cầu mới chiến lược gắn liền đôi bờ hồng hà, những khu chung cư hiện đại đáp ứng nhu cầu mới mọc lên san sát. ..Hà nội đã lớn lên từng giờ, theo từng nhịp thở của đất nước , của mỗi người con đất hà thành.
    Lổn nhổn đó, pha trộn hãy còn đó, nhưng giờ đây đã chuyển mình cùng hơi thở cuả thời đại mới. Kiến trúc hà nội đã gắn liền hơn , mật thiết hơn với con người, với cuộc sống và sự phát triển xã hội. Ngưòi dân thủ đô ngày một văn minh hơn, tinh tế hơn, một nền kiến trúc mới cho những con người thời đại mới, đang khởi sắc xuân dưới bàn tay của những nhà thiết kế, quy haọch. Và , đáng mừng hơn, giờ đây chúng ta có một thế hệ kiến trúc sư trẻ đầy tâm huyết cùng nhiều giấc mơ, với khả năng trí tuệ và đầy trách nhiệm. Người dân, đất nước mong , chờ và đặt niềm tin vào các anh. Những công trình công cộng, nhà ở, vườn hoa, những tượng đài, danh thắng ...những thành phố.. mà các anh đã cùng góp sức. Các anh được gọi tên , những người dựng xây tương lai.

    Một năm cũ sắp qua, bỏ lại bên lề những khó khăn bộn bề thường nhật của cuộc sống. Bỏ lại những lo toan, những đăm chiêu trên bộ mặt kiến trúc nước nhà , hãy cùng nâng chén tống cựu nghinh tân cùng xuân việt.

    patriot
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Lổn nhổn đó, pha trộn hãy còn đó, nhưng giờ đây đã chuyển mình cùng hơi thở cuả thời đại mới. Kiến trúc hà nội đã gắn liền hơn , mật thiết hơn với con người, với cuộc sống và sự phát triển xã hội. Ngưòi dân thủ đô ngày một văn minh hơn, tinh tế hơn, một nền kiến trúc mới cho những con người thời đại mới, đang khởi sắc xuân dưới bàn tay của những nhà thiết kế, quy haọch. Và , đáng mừng hơn, giờ đây chúng ta có một thế hệ kiến trúc sư trẻ đầy tâm huyết cùng nhiều giấc mơ, với khả năng trí tuệ và đầy trách nhiệm. Người dân, đất nước mong , chờ và đặt niềm tin vào các anh. Những công trình công cộng, nhà ở, vườn hoa, những tượng đài, danh thắng ...những thành phố.. mà các anh đã cùng góp sức. Các anh được gọi tên , những người dựng xây tương lai.
    Một năm cũ sắp qua, bỏ lại bên lề những khó khăn bộn bề thường nhật của cuộc sống. Bỏ lại những lo toan, những đăm chiêu trên bộ mặt kiến trúc nước nhà , hãy cùng nâng chén tống cựu nghinh tân cùng xuân việt.

    HI VỌNG........
    MỜI HUYNH
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cụng cùng các bác mấy ly tất niên, bỏ qua hết mọi ưu tư và những điều thất vọng của năm cũ, chúc các bác năm mới vững tay hơn qua mỗi công trình để có :"một nền kiến trúc mới cho những con người thời đại mới"..........
    ...........
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 08/02/2005
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 08/02/2005
  4. 218

    218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ôi zào, mấy cái "một thời vang bóng" ấy h đây bị Tây hoá hết rùi,tiếc thật, tui cũng muốn được một lần trở lại ngày xưa...
  5. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mấy đứa bé gần nhà lấy đâu ra một băng pháo tép và đốt. Lâu lắm mới được nghe tiếng pháo và mùi pháo thơm đến thế. Tự nhiên cũng thèm được trở lại hồi bé quá.....

Chia sẻ trang này