... Chút gì để nhớ !! Từ hôm nay trở đi với Mình mọi cái chỉ đơn giản là 1 chút gì đó lặt vặt để nhớ thôiMình sẽ đi con đường đã chọn, tuy con đường đó ko có Nó nhưng Mình sẽ kiên trì tới cùng Mình sẽ gói gém những thứ vặt vãnh hàng ngày với nó vào đây. Hi vọng rằng khi bỏ vào cái túi này rồi thì sẽ ko còn gì, ko còn gì lưu lại trong trái tim, trong trí nhớ mình cảSáng mai ra .......Lại có thể bắt đầu 1 ngày mới với con số 0 tròn vo.................... Ngày.....Gái : Mày làm giúp tao cái này vớiZai : Ko, đấy ko phải việc của Tao. Việc của mày mày tự đi mà làmGái : Tao còn phải làm việc khácZai : Tao chả biếtGái : Đi màZai : Oản tù ti, mày thắng thì tao làm, mày thua thì tự mà làm lấyGái : ok.Zai : mày ăn gian, sao lại giấu tay ra đằng sauGái : cườiZai : Thôi được, oản tù tì lạiZai : mày vẫn ăn gian, sợ thua à mà lại giấu tay điGái : CưòiZai : Thôi được rồi, tao làm cho mày Ngày ...........Zai : (!!), gái xinh ko được đứng dạng chân ra thế kiaGái : Tao ko phải là gái xinhZai : Thế thì lại càng ko được đứng thếZai : Đây này, gái xinh là phải đứng thế này này, nhìn thấy D nó đứng chưaSếp B : Mày phức tạp quá. Zai : Tao phải giữ hình tượng của Công ty.Gái : lườm cho 1 cái rồi bỏ về phòng 08/09/2009Zai : Tại sao mày ko giúp nó dịch mà lại bảo nó đi hỏi tao ?Người khác : Tại ( !!) đang bận nên tao đi hỏi mày.Zai : (!!) mày bảo nó dịch sẽ nhanh hơn tao bảo màGái : Tao đang làm việc.Zai : Tao cũng đang làm việc .Gái : ( ngừng 2 giây để nuốt ngược câu cãi vào lòng, dù sao thì nó cũng là Sếp, dù sao thì cũng đang có mặt nhân viên khác) Được rồi, tao sẽ giúp nó dịch ngay bây giờ, nhưng mày đừng có đòi tao phải đưa Form ngay cho mày nha + 1 cái lườm dài ngoằng..................Gái hậm hực bỏ đi. 30 phút sau Gái quay lại phòng. với giọng chua loétGái : Hình như lúc nào mày cũng nghĩ tao bắt nạt ( tên người khác) của mày ấy nhỉ ?Zai : Của tao, biến thành của tao từ lúc nào vậyGái : im lặngZai : Tao ko thích nó, mày đừng gán ghép tao với nó.Gái : ( quay mặt ra cửa sổ cười ) Mày nói lại xem nàoZai : Tao ko thích nó, mày đừng gán ghép tao với nó.Gái: ( thắng thắn, giá mà lúc nào cũng được thẳng thắn như vậy thì tốt ) Tao chả gán gì cả. Mày nhạy cảm quá thôiZai : Sao mày bảo là của tao. Nó là của tao từ bao giờ. Có thể nói A của mày ?Gái : A của Sếp BZai : C, C của màyGái : C của A và B.............. nhạt, thế là hết cãi vãZai : Tí đi ăn đồ Hàn QuốcGái : im lặngZai : im lặngGái : Mày với Sếp B đi thôi àZai : Cả A và C nữaGái : Tao ko điZai : (bỏ xuống tầng 2 vào phòng sếp B để buôn chuyện chờ thời gian đi ăn )6h15 phút Gái xuống dập thẻ và tạm biệt Zai + Sếp B Sếp B : ơ, tí đi ăn mà sao mày lại về. Tao còn đang bảo mày đi với (zai) Gái : CườiSếp B : Đi ăn đi, đi ăn cho vui. Mày với ( zai ) đi trước, tí A về thì bọn tao qua sau. Hẹn gặp ở quánGái : CườiZai : nhắn nhó bực mình, định nói gì đó nhưng bị Sếp B nói tranh mấtSếp B : Đi ăn món Hàn Quốc ngon lắmZai : Mày có hẹn với bạnGái : ko, tao về nhàSếp B : Thôi, 2 đứa mày đi trước đi, hẹn gặp nhau ở quánGái : ( thế chẳng bằng mệnh lệnh ) ok, hẹn gặp tại quán...............Gái : Mày mấy hôm nay ghét tao sao mà mắng mỏ tao suốt vậyZai : Nếu ghét mày đi đã đâu kêu mày đi ăn cùng. Mày sai thì tao phải nói chứ, mày sai tao cứ cười thôi àGái : Tao làm gì mà lúc ăn mày bảo tao phiền phứcZai : Tao có nói saoGái : Đúng, mày bảo tao rất phiền phứcZai : Tao quên rồi, tao ko nhớ ...... lẩm nhẩm hátGái : im lặng nghe zai hát ...... suốt dọc đường về..... cảm giác thật bình yên
Cơ quan mất điện đúng 1 ngàyZai ngồi lì trong phòng Sếp A + B buôn chuyệnGái tranh thủ dọn dẹp phòng làm việc của mình, bàn làm việc của Gái tuy rộng gấp 3 bàn bình thường nhưng lúc nào cũng trong tình trạng lộn xộn như tổ chim. Vừa làm vừa suy nghĩ ko biết Zai lại giận dỗi cái gì đây. Zai là thế, khi nào giận Gái thì sẽ ko cười ko nói và trốn tiệt ở phòng Sếp A + B.Chiều đường ai nấy đi, sau khi cho 1 đồng nghiệp nghỉ, giao giao nhận nhận 1 đống việc thì gái cắp túi đi về.Sếp B cũng về nhà. Zai + Sếp A đi cắt tóc gội đầu. 3h chiều, có việc đột xuất Sếp B gọi cả 3 người về cơ quanGiải quyết xong việc, 3 sếp đi về còn lại mỗi Gái ngồi làm nốt cv vì đã có điện.6h00 tối, Gái quyết định làm lành nên nhấc máy cơ quan gọi cho ZaiGái: Tối làm gì ko ? đi uống cafe điZai: ko làm gì, mấy giờ ?Gái: TùyZai: 7h nha........Gái : Mày giận à ? tại sao lại giận?Zai : Mày ko biết tại sao à?Gái : Tao có phải là mày đâu mà có thể biết được lí do mày giậnZai : Nếu mày ko tự hiểu được thì thôi đi.Gái : Nói xem lí do là gì nào. Zai : Mày ko biết tại sao tao giận thì càng ko đáng để tha thứ Gái: Thế mày định giận đến bao giờZai : ko biết, con trai rất nhỏ mọm, có khi giận cả đời cũng nênGái : Mày ko nói àZai : Bỏ qua đi. Tao uống hết nước rồi, giờ đi ăn. --------------- trong quán ănGái : Mày nói điZai : Mọi việc đều xảy ra ở nơi mày mà mày ko biết, chứng tỏ mày chẳng chịu để ý gì cả. Mày ăn gì ?Gái : Tao ko ăn, lí do gì mà giận, liên quan đến công việc àZai : Công việc là công việcGái : Có liên quan đến công việc ko, tao lại làm sai gì àZai : Ko, ko liên quan gì đến công việc. Thế thì ăn theo tao gọi.Gái : ( bực mình) Thế tại sao giận. Zai : Ko sao cả. Ăn điGái : Ko ăn, khi chưa biết mày giận vì cái gì thì tao chẳng thích ăn cái gì cảZai : Im lặngGái : Im lặng.........Bữa tối + sự quan tâm nhẹ nhàng dù ko nói ra của Zai cũng ko làm Gái giảm đi sự bực tức ở trong lòng. Gái ko ăn tối, bỏ vềBắt đầu 1 thời kỳ giận dỗi dài như giấc ngủ mùa thu... chưa biết bao giờ tỉnh lại.Dạo này mọi cuộc nói chuyện hay cãi vã của Zai + Gái đều đi vào ngõ cụt !Kệ thôi, đằng nào cũng thế mà, ko phải đúng ý mình sao - Gái tự nhủ Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 10/09/2008
Cơ quan Gái có 2 vườn trẻ với 4 đứa trẻ ko lớn ko bé, khu còn lại là học sinh lớp 1Sếp A + Sếp B cãi nhau suốt cả ngày, cãi như lấy được ấy nhiều lúc Gái ko hiểu cuộc sống như vậy có nặng nề quá ko ? Rồi Gái lại tự thắc mắc ko biết tối về họ có cãi nhau ko ? Trong 1 ngày có bao nhiêu phút họ ko cãi nhau ?!?!?Zai + Gái ít cãi nhau hơn nhưng hay đốp chát và hở tí là giận với hờn, mệt hết cả ngườiSố còn lại ở cơ quan thì a bờ cơ ko bút nào tả xiết..... ngoài cái là ko cãi nhau bao giờ thì chả có gì đặc biệt cả. Đôi khi Gái nghĩ, nếu mà gần 10 con người còn lại kia cũng cãi nhau rả rích suốt ngày, thì cơ quan Gái chắc nhộn nhịp phải biết Chiều nay hòa bình đã lập lại trên lãnh thổ của Zai + Gái. Cuộc chiến tranh lạnh tưởng kéo dài lắm hóa ra chỉ được 1/2 ngày, thật thất vọng về Gái. Gái đúng là ko biết giữ vững lập trường.Zai vẫn ko nói lý do sao giận.Zai mới mua được 1 cái điện thoại vui như con nít được quà, mang điện thoại ra tuyên bố tao vừa kết hôn với cái điện thoại mới. Rồi tự hỏi : điện thoại ơi mày có lấy tao ko ? và tự trả lời : có Hôm nay ko có tranh chấp gì - một ngày bình yên !
..... thay đô?i....sef la?m cách mạng suốt nga?y hô ha?o khâ?u hiệu... lúc na?o cufng ước mơ sẽ bắt đâ?u 1 cuộc sống mới..... Nhưng lòng vòng mãi vẫn phát hiện ra bản thân vẫn đang dậm chân tại chỗ.. ca?m giác như đi dạo trong đào hoa trận của Hoa?ng lafo ta? vậy Sợ 1 nga?y đẹp giơ?i na?o đó mi?nh sef khô héo trong cái vươ?n hoa xinh đẹp đó. Mi?nh - một con ngươ?i thiếu lập trươ?ng Hôm nay có người nói với mi?nh sang năm sau nưfa nưfa , năm mafo hợp với tuô?i mi?nh đấy, không lấy chô?ng cufng được cha? sao đâu la?m single mum đi. Ư?... mi?nh sef lên kế hoạch kiếm tiê?n rô?i xem xét ý kiến đó Ở gần nhau lâu vây mà hắn chẳng có chút nào quan tâm tới mình cả Rất muốn hỏi tại sao .... tại sao .... tại sao ?!?! Nhưng hỏi để làm gì vì nhìn đi nhìn lại mình chả thấy mình có gì đáng để người khác quân tâm chú ý cả. Tại sao từ nhỏ tới lớn ngoài mang lại phiền phức cho người khác thì mình chẳng làm được gì ? Mình phải làm sao để quên đi 1 ngưòi ngày nào cũng hiện diện trước mắt mình ?!?! Lý thuyết rằng là ko làm người yêu thì chúng ta có thể làm bạn với nhau nhưng thực tế có làm được thế không ?!?! Mình có đúng không khi quyết định ở lại đối mặt với hắn để chứng minh mình là người mạnh mẽ.. nhấc lên được thì cũng thả xuống được
he ! bà chị này đi làm rồi mà giọng văn nghe như trẻ con dỗi lúc bị lấy mất cây kẹo ý nhỉ ? comment 1 phát thôi mời bà chị tiếp tục sự nghiệp
Dạo ni lười làm kinh khủng Chuyển chỗ ngồi xa trung tâm có nhiều cái lợi lắm nha. - Khi lười làm có thể thoải mái lướt web - Không có 1 đống việc đổ vào đầu vì giờ các sếp muốn sai mình làm việc phải í ơi skype mà khoản đó thì các sếp lười. Cứ đứa nào ngồi đối diện là bị sai vặt nhiều nhất - Có thể nghe nhạc online mà không sợ bị mắng mỏ - Có thê? chát chít với ngươ?i khác ... ( cho du? sếp đaf ba?o môfi lâ?n phát hiện mi?nh chát sef phạt 500k nhưng mi?nh ứ sợ...phạt mi?nh sef lăm ra ăn vạ xem đứa na?o dám phạt mi?nh ) .... Dao ni đổ đốn suốt ngày cắm mặt vào game, các bạn xã hội nói chán rồi chẳng đứa nào còn thèm ngó ngàng tới mình nữa. Chúng nó cứ tự động đi chơi và chả cần rủ mình buồn vài phút dưng tự mình thích chơi game hơn đi lang thang ngoa?i đươ?ng mà Tối qua xách máy tính đến cơ quan chơi game để xem do đường mạng nhà mình lởm khởm hay do máy tính mình lởm khởm mà suốt ngày bị lag chả chơi được. Tối qua tranh thủ mình ở đây nên zai nấu mì cho mình ăn ( cứ tạm tự an ủi mình là nó nấu cho mình ăn đi ) . Nó nấu ăn ngon thật mi?nh đaf vui miêng ba?o ră?ng la? sau na?y thế na?o ma?y cufng lấy pha?i cô vợ cha? biết nấu ăn gi? ca? . Thực ra mô?m thi? trêu đu?a vậy thôi nhưng lo?ng thấy xót xa... Nghif nhiê?u ma? la?m gi?, nga?y mai chă?ng ai biết sef ra sao .... thế nên bo? qua . Hafy cố gắng sống tốt với hiện tại đê? sau na?y kho?i pha?i hối tiếc vi? nga?y xưa đaf............