1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚT GÌ LÃNG MẠN!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi 29longa4, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Box này thành box Âm nhạc hồi nào thế mấy bạn?
    Các bạn nếu muốn lãng mạn thì nên viết về cảm xúc của mình khi nghe các bài hát đó. VD như đang sầu đời mà nghe "Buồn ơi chào mi" của Nguyễn Ánh 9 thì thấy thế nào, có muốn đi tự tử kô, đại loại thế. Chứ kô cứ toàn post lời nhạc thế này thì sang Box Âm nhạc rồi Ctrl-C, Ctrl-V kô hay hơn sao.
    Tui trước giờ cũng nghe nhạc Trịnh và nhạc tiền chiến, nhưng chỉ là nghe thế thôi, chưa cảm nhận thực thụ nổi. Loại nhạc tui cảm nhận nhất là nhạc CM, nhưng đem vô đây thì nó hơi tréo ngoe.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  2. 29longa4

    29longa4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    vì lý do kỹ thuật nhờ hai ông anh OO hoặc KP xoa bai nay gium
    Được 29longa4 sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 08/11/2003
  3. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chời ..người ta thấy 1 bài thơ hay , lời nhạc hay cũng có thể pót lên chia sẻ với mọi người cũng đc màh ....bộ box trường học là chỉ nói về trường học, ko thể nói về âm nhạc đc á??? tui thấy chẳng có j` với chuyện pót lời nhạc lên đây cả...có nhìu nguời cảm nhận đc nhưng ko thể viết ra thành lời đc thì sao ...chẳng hạn như em đây này ...chẳng lẽ ko thể chia sẻ với mọi người ..đành im lặng ..wên lun bài nhạc đó lun hay sao ... heheh...đây chỉ là góp ý thui ..chứ ko có ý j` là chỉ trích đâu nhá ...:x
    [​IMG]
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  4. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép .

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

    Cùng bước , cùng mòn , kô kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục kô đi cùng người khác
    Số fận chiếc này fụ thuộc chiếc kia

    Nếu ngày nào 1 chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ bít
    2 chiếc này chẳng fải 1 đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về 1 fía
    Dẫu bên cạnh sẽ có ngừơi thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà ko hề fản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

    Kô thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn 1 chiếc
    Chỉ còn 1 là ko còn j` hít
    nếu ko tìm đc chiếc thứ 2 kia ...........


     
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  5. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đang đi trên đường phố đông người
    Tôi giật mình , sững lại :
    Đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
    Rồi lướt nhanh , thoắt lạ giữa dòng đời
    Em rõ ràng không có ở đây
    Ai đó giống mà lại ko thể giống
    Nhưng tôi vẫn muốn mãi đc giật mình xúc động
    Được thấy em nhiều ở chốn kô em
    Tôi cất đi những cái giật mình
    Của một thời tôi yêu em kỳ lạ
    Để đến sau này lỡ tôi kô còn j` để cho em nữa cả
    Tôi sẽ tặng em những cái giật mình ....
     
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  6. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    hehe, bài này cũng hay nhưng mà mang sang bên chỗ anh là ko đúng rùi yuky ơi... :D tình trạng mất dép xảy ra liên tục, chuyện mang dép ko cùng đôi là chuyện thường ngày ở huyện luôn
  7. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chời ơi , đã bảo là dép iu dép quý thì fải cất trong tủ chứ , ai lại để phơi phới ngoài đường cho nó lấy mất như thế thì đáng đời lắm ...
     
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....
  8. newvampire

    newvampire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ối dzời ơi mang xong vô nhà phải cởi ra chứ, mà nếu cất trong tủ nữa thì.. đúng là Yuky. Đã thế hôm nào ghé nhà Yuky lấy tạm vài đôi mang chơi và giữ làm tin luôn...

Chia sẻ trang này