1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút giận vào người thương, nên hay không?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi phuong0t90, 08/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong0t90

    phuong0t90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cạch cạch cạch ... tiếng gõ bàn phím nghe rào rào như mưa rơi đêm mùa hè như tiếng đàn ong vỡ tổ đang chen nhau trong mớ hỗn độn . Cái âm thanh ấy thường chẳng dẫn đến điều gì tốt lành cả. Chắc chỉ còn thiếu cái nước "Rầmm... " - tiếng bàn phím đập xuống sàn nhà không thương tiếc nhưng có lẽ ý chí chiến đấu còn sót lại của cô ấy đã kìm hãm bớt cái tính hung hăng để làm 1 việc sáng suốt hơn hay đúng hơn là để kêu gọi sự trợ giúp của các bậc tiền bối về 1 việc "tai hại đã rồi ".
    Và nhân vật chính ấy không ai khác chính là em. 1 con người bình thường với những công việc học tập, gia đình bình thường như bao người khác duy nhất chỉ có điều khiến em nổi bật nhất trong đám bạn là em đang "fall in love":x:x:x . Mà như các bậc cao nhân thường nói "con gái đẹp nhất khi đang yêu". Nếu không phải chút rắc rối thì em cũng muốn chia sẻ tình yêu của em với mọi người lém nhưng vấn đề ở đây là em chót " hỉ. nộ ,ái, ố" trước mặt người yêu em quá nhiều, với cường độ "hơi mạnh" . biết làm sao đây khi trong cuộc sống ta gặp quá nhiều điều để bực mình rùi cũng 1 cách tự nhiên mà em chọn anh ấy làm thùng rác để chút giận hay tâm sự chuyện vui chuyện buồn mỗi ngày anh chi ạ. Nhưng chuyện gì quá cũng không tốt phải không? Trong anh ấy và trong em đều bị ám ảnh bởi 1 gia đình không yên ấm , 1 người mẹ kế "lắm chiêu" có thể khiển người ta cảm thấy chán ghét phụ nữ cũng chính vì sự đồng cảm ấy mà em và anh ấy bắt đầu quen nhau và trở nên thân thiết hơn . Nhưng em lại vô tình cho anh thấy hình ảnh phản chiếu của 1 bà mẹ kế trong tiềm thức qua cách xả tức giận của em hum nay. Những câu nói đay nghiến , những lời lẽ chua cay mà đến khi ngẫm lại em cũng tự thấy hãi chính mình .Dù những lời lẽ ấy không nhằm vào anh ấy nhưng chắc chắn vẫn để lại 1 ấn tượng khó quên. Xả lên người khác rùi nói ra những ý nghĩ thâm độc với niềm tụ hào tột cùng thì em có khác gì những con người mà em đã chê bai, dè bỉu ấy đâu. Chẳng phải chính mình cũng đang khinh mình đấy sao ? em thấy hối hận quá mà không biết phải sửa sai bằng cách nào ? Anh ấy là người rất đàn ông, hay nhẫn nhịn và chiều cái tính hờn dỗi như cơm bữa của em. Và cũng vì lẽ đó em sợ rằng mình sẽ làm tổn thương anh ấy nhiều hơn là vết thương lòng đã thành sẹo lắm ,em đã cố gắng hạn chế cái tính hay hờn mà khó qua. Chẳng biết lúc nào thì em sẽ lại làm tổn thương người bên cạnh- những người yêu thương và quan tâm đến mình nữa =((. nhưng 1 người con gái nên làm gì khi tình yêu mà bố em dành cho em bỗng chốc bị xẻ đôi, hay cái toan tính muốn đẩy con chồng đi để thoát nợ của bà mẹ "chưa thành văn" để độc chiếm bố em cùng với "kinh tế eo hẹp" của bố em. rùi những phàn nàn từ công việc của bố dồn dập đến... Thật sự em không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa..??? Xin anh chị hay tư vấn cho em với. ~X~X^:)^^:)^
  2. eros712

    eros712 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    189
    post vào lauxanh sẽ được nhiều giải đáp hữu ích :)
  3. HongPhuckt

    HongPhuckt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    8.158
    Đã được thích:
    2
    Ở đâu và ai cũng vậy thôi, chút lên người thương chứ chút vào người không thương nó v ả cho bỏ m ẹ !
    Nhưng cũng phải biết điểm dừng ( Nói thật là khi biết dừng cái khoản này thì ta cũng lớn lên khá nhiều - và có khi thay đổi vài người thương rồi ).
    Nếu muốn giữ phải dừng vì nhiều khả năng người thương kia còn đang coi bạn là trẻ con với kiểu tính như vậy !
    Và quan trọng hơn là đàn ông họ thường nhẫn nhịn khi đạt được kết quả xxx, khi đạt được thì với cái tính đấy của bạn ăn tẩn như chơi ấy chứ ! Lắm thằng hiền nhưng cục lúc nào không biết đấy !
  4. f22raptor2

    f22raptor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm cấm các đồng chí đặt vấn đề liên quan tới Liên Xô chống Mỹ nhá
  5. thanthoi

    thanthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2012
    Bài viết:
    1.593
    Đã được thích:
    6
    Nói nhiều đau cả đầu..mất thời gian..Cuộc sống của ai người ấy lo.Quan tâm quá chỉ là làm bản thân mình thêm mệt . E không thích

    chứ người khác thích làm sao mà biết được .Lại đi mang những cái khó chịu của mình bắt người khác phải chịu..Cuộc sống này vốn

    đã quá nhiều điều khó chịu thì nên làm sao để nó có thêm niềm vui chứ đừng quan tâm đến những thứ mang đến rắc rối...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    mình thích commet của bạn ...chuẩn quá
  7. nguyenphu_tnhp

    nguyenphu_tnhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    1
    chút được vào đâu cứ chút thôi và giữ được cái gì thì cứ giữ nhưng đừng để nó trào ra kiểu như vỡ đê thì mất hết theo dòng lũ đấy

Chia sẻ trang này