1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chút kỉ niệm buồn của đời tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acmilan_champion, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acmilan_champion

    acmilan_champion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chút kỉ niệm buồn của đời tôi.

    tôi là một người bình thường trong tất cả những người bình thường khác,nhưng tôi cũng có một tình yêu của một con người cho dù tôi biết rằng tình yêu đó sẽ không thể thành hiện thực được.mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu không nữa.tôi và người bạn đó quen nhau đã gần 6 tháng,nhưng tất cả những buổi nói chuyện đó đều diễn ra ở trên mạng,khi tôi quen người đó qua "chat".và rồi hàng tuần tôi đều gọi điện đến nhà người bạn đó để hỏi thăm sức khoẻ và nói những câu chuyện mà ngay cả tôi cũng chẳng nhớ đầu đuôi ra sao.cứ thế diễn ra được gần ba tháng thì một hôm,tôi đã gọi điện và đã hỏi thẳng người đó rằng "em có yêu anh không?".không thể hiểu nổi cảm xúc của tôi lúc đó,tôi đã không kiềm chế được tình cảm của mình và tôi đã đánh mất đi một người bạn.trong hoàn cảnh đó,bất cứ ai cũng sẽ từ chối tôi mà thôi bởi vì tôi và người đó chưa gặp nhau ở ngoài đời,chỉ nhìn thấy nhau qua những tấm ảnh được gửi qua mạng và tôi cũng chưa từng rủ người đó đi chơi.nhưng tại sao người đó lại nói với tôi rằng người đó thích tôi chứ?người đó có biết rằng con trai rất hay tưởng bở không?vậy mà giờ đây tôi một mình ngồi gặm nhấm những kỉ niệm xưa,những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời mình.thôi thì chẳng biết nói gì hơn,chỉ cầu chúc cho người đó hạnh phúc với tình yêu của mình,và hãy quên đi người bạn trai khờ dại thủa nào.ước gì giờ đây thời gian quay trở lại,tôi sẽ không thể đánh mất đi tinh yêu này và sẽ cố gắng vun đắp cho tình yêu đó mà thôi.một vết thương lòng quá lớn trong đời tôi.
  2. thonau

    thonau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    hehe, nôn nóng chủ quan duy ý chí.
    cậu sút xa một quả mạo hiểm quá, tuy hậu vệ họ đã lơi lỏng nhưng vẫn còn thủ môn. Giá mà phối hợp thêm vài quả nữa đến gần khung thành mới cho Sheva sút thì đã thành bàn rồi.

    anh hùng vũ trụ
  3. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    chả hiếu bác muốn nói cái quái gì nữa
    Mà tất cả là tại bác, ai bảo nóng vội quá làm gì. Đợi thêm tí nữa thì có chết ai đâu cơ chứ.
    Lenh Ho Dai Ca
    lenhhodaica@lenhhodaica.com

Chia sẻ trang này