1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút kỉ niệm để nhớ !!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kizzzshockkk, 20/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chút kỉ niệm để nhớ !!!!!!

    For my hero !
    Làm cái topic ,nhân ngày 20-10,và sau 130 giờ tìm thông tin về anh không có kết quả + em cũng đã nản rồi .Thôi chắc ông trời không cho em được tìm lại anh để cảm ơn . Em đã định lấy giấy đẹp ra viết ,rồi cho nó vào phong bì dán kín lại , nhưng chữ em lại không đẹp , blog riêng cũng không có thời gian làm , em lập riêng cái này để lâu lâu rảnh rỗi em lại có thể ngồi đọc lại nó ,là 1 kỉ niệm nhỏ giữa em và anh .Để đôi khi có thể cười 1 mình , thấy vui vui và nhẹ nhõm .Người con trai em chỉ được gặp chưa đầy 15 phút ,nhưng chắc chắn em sẽ nhớ anh rất lâu ( dù không phải lúc nào cũng nhớ ).

    1 buổi tối như 1 giấc mơ , lắm khi em tự hỏi nếu anh không xuất hiện kịp thời,thì liệu điêù gì đã xảy ra . Em vẫn nhớ rõ thần thái của anh khi anh đuổi theo tên gian đó , may mắn là anh nhanh chân hơn em,chứ sau này bố mẹ em vẫn mắng em vì cái tội dám chạy vào nhà bếp vác dao ra . Em biết mình luôn được điều tâm linh gì đó bảo vệ ,có thể chính là anh Minh ,vì em thấy anh rất giống anh Minh , bộ cảnh phục ,thái độ bình tĩnh ,sự ân cần và dịu dàng . Em vẫn áy náy suốt vì lúc đấy em quá mất bình tĩnh ,chẳng giữ ý tứ gì,cảm ơn anh cũng quên cảm ơn ,lúc anh đưa thằng đó đi 1 cái là em vội vã đóng ngay cửa lại .Vào trong nhà bình tĩnh thì soi gương thấy mặt mũi bơ phờ ,quần áo xộc xệch , vẫn nghĩ mọi chuyện như 1 giấc mơ,nhìn dấu giầy của anh còn in nguyên trên sàn nhà,em mới tinh em không mơ .Và anh tồn tại thật , my hero !

    Bố mẹ em bảo em cố gắng tìm anh để cảm ơn anh ,nhưng thực sự quá khó ,vì mọi người nói anh đuổi cướp từ tít phố bà Triệu về dưới khu nhà em ,mà cơ động thì lại còn hoạt động theo khu vực ,bảng tên của anh em cũng chưa kịp xem . 130 tiếng vừa rồi không biết anh có hắt hơi nhiều không? vì em huy động rất nhiều người vào công cuộc tìm kiếm anh . Chỉ muốn nói là em cảm ơn anh thôi,anh cho em cảm giác yên tâm và thán phục về những người bảo vệ an ninh cho đất nước ....Bố em nói rằng sáng hôm sau có 1 anh rất ngoan ngoãn đến nhà xin lại cái kính làm rơi, liên tục xin lỗi vì đã nhảy vào nhà em ,nhưng lại xưng là người bị cơ động đuổi .Em cứ tự hỏi có phải anh không? chứ làm sao chưa đủ 24h mà chú bị bắt kia đã được thả rồi ?Thực ra em cũng cầu mong đó là anh,chứ chú kẻ gian kia mà nhớ được nhà em thì em khiếp lắm .Hơn nữa nếu anh quay lại thì có thể là anh nhớ .....em, vì em là người duy nhất tiếp xúc anh từ đầu đến cuối vụ bắt cướp hoành tráng đấu

    Em cảm ơn anh,chưa bao giờ em hâm mộ 1 người đàn ông nào như thế,anh thật giỏi . Sau này nếu có con trai,em sẽ cho nó đi học võ.

    HN,20/10/2007
  2. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sáng em dậy sớm.4h đã dậy rồi ,em đi chợ hoa,và trên đường em gặp nhiều đồng nghiệp của anh lắm .Các anh thật vất vả .Hy vọng hôm nay anh không phải đưa chị nào đi chơi .Bây giờ em đi ngủ và chắc chắn sẽ mơ tiếp về anh, my hero!
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá ta . Sao cái lúc 4h30 em cũng chợt tỉnh giấc , rùi trằn trọc đến 5h30 mí ngụ lại đc. nhỉ ?
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1

    Happy woman day
  5. Huong1977

    Huong1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng cứu mỹ nhân, đẹp và lãng mạn quá ta
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm đã có toppic hỏi về CSCD cũng liên quan đến bạn này đúng không nhỉ.Hãy để người hùng của bạn trong tâm trí bạn sẽ thấy nó tuyệt vời hơn.Trái đất tròn vì thế nên nếu như bạn vẫn còn nhớ mặt người đó thì bạn vẫn còn hy vọng gặp lại anh cảnh sát đó thôi.Thế mà!
  7. like12345

    like12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Happy woman day !
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    My hero !

    Em tìm được manh mối để hỏi về anh rồi,nhưng 2 ngày nghỉ này thời tiết khó chịu quá, em ngủ suốt,ngủ gần 20 tiếng trong 2 ngày ,mà đấy mà mới tính từ 6h sáng hôm qua đến 12 trưa hôm nay thôi đấy . Ngày mai em sẽ bắt đầu tuần làm việc mới bằng việc gọi cho anh kia để hỏi về anh .
    Xét cho cùng ,em cảm ơn anh nhiều,việc được gặp anh có 1 ý nghĩa rất lớn với em .Thứ 1 là em càng cảm phục những người bảo vệ an ninh đất nước , đúng là ngành nghề nào cũng có người nọ người kia, nhưng may mắn là xã hội người tốt là lương thiện chắc chắn nhiều hơn kẻ xấu nhiều . Thêm nữa là tự nhiên em biết mơ mộng , tưởng tượng . Trước cái tối 14 đó thì em quá thực tế , cái gì cũng làm theo sách báo bố mẹ bảo . Tự nhiên giờ em cũng ngồi lãng đãng mơ mộng , nghĩ về anh , rồi tưởng tượng này nọ , tự nhiên nó làm em mềm mại hơn . Cuối cùng là em vẫn tồn tại , không bị sứt mẻ gì , vẫn được tự ăn tự uống hàng ngày . Thật may mắn !
    Cầu lại lần nữa là tối qua anh không phải đưa chị nào đi chơi , em mà tìm được anh chắc chắn em sẽ phong toả anh
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ối ối.. cô ấy cũng tâm sự.. ặc ặc không tin nổi vào mắt mình nữa hé hé hé

Chia sẻ trang này