1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút nghĩ về Sàigòn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi ngominhuy, 26/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngominhuy

    ngominhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chút nghĩ về Sàigòn !

    Sàigòn, tên gọi đã trở nên rất đỗi thân thuộc với tôi dù tôi là một người không phải sinh ra ở Sàigòn.
    Lúc mới đặt chân vào SG, tôi đã có cảm giác bị người ở đây coi thường vì tôi đến từ một nơi mà chúng ta vẫn gọi là miền núi ... Và đến bây giờ, tôi đã thay đỗi đi rất nhiều, tôi thấy yêu SG hơn, nó đã dạy tôi nhiều điều, SG là nơi tôi trưởng thành và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì tôi được nhận từ Sàigòn.
    Không biết các bạn "dân tỉnh" nghĩ gì về SG ?



    Ant.uy
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    SG không của riêng ai, cũng không dành cho một ai...
    Tôi cũng giống bạn thôi, tôi không sinh ra ở đây, bố mẹ tôi không ở đây, thậm chí nơi mà tôi mơ ước mình sẽ sống khi về già cũng không phải là đây...Nhưng hiện tại, chúng mình lại gắn bó với cái đất SG này...Vì những con người...Có người ta thoáng gặp, có người ta chơi đã khá lâu, có người tâm đầu ý hợp, cũng có người chỉ là bạn xã giao...
    Ở lớp tôi, học giỏi trong lớp cũng là dân tỉnh lên.. ai cũng có thể khẳng định bản thân mình...SG dễ tính, chấp nhận tất cả những người biết vươn lên và cố gắng...
    Và bây giờ, tôi yêu SG vì ở đây có người...

Chia sẻ trang này