1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chút phiêu bồng của Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thienthuong_acphat, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthuong_acphat

    thienthuong_acphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chút phiêu bồng của Tiếu Ngạo Giang Hồ

    nhân dịp Tiếu ngạo giang hồ đang được chiếu tưng bừng trên TV.lão phu xin mạn phép gửi tặng tới Nhậm doanh doanh thiếu iot cô nương và các đồng đạo trên box Kiếm hiệp cốc lời 1 ca khúc rất kiếm hiệp của 1 ban nhạc rock của Hà Nội, ban này có tên gọi Buratinox .
    lý do của sự việc này bởi lão phu sau khi đọc Lyric này thấy tràn đầy cảm xúc , hình ảnh phiêu bồng của chàng lãng tử LHX hiện lên khá rõ nét ( hehe cái này là thiển ý của lão phu thôi nhé )và muốn chia sẻ với các đồng đạo. các đồng đạo thử mổ xẻ xem sao. nghe đồn khi viết ca khúc này, tay Vocal của ban này đã phải nghiên cứu TNGH đến 3 lần để chắt lọc được chút khí chất giang hồ ngạo nghễ .
    mời các đồng đạo cùng thưởng thức.



    Du ca (Buratinox)

    Tính tang tình tiếng đàn vút lên ngạo nghễ.
    Bầu rượu ngon say khướt cung trăng.
    Hát nghêu ngao khúc hoà ca cùng trời đất.
    Hằng Nga ơi hãy xuống đây chơi một lần.

    (Chorus)
    Có ai nghe tiếng Trăng hát ngàn năm
    Lời thở than trách móc!
    Sống bon chen giữa chốn phồn hoa
    Lợi danh che mắt.
    Đã đánh rơi từng giấc mơ hạnh phúc.

    Tính nam nhi đầu đội trời chân đạp đất.
    Đời dọc ngang thoả chí tang bồng.
    Bốn phương trời chứa đựng bao điều kỳ thú.
    Đừng như con ếch dưới giếng sâu ngồi buồn.

    (Chorus)
    Hoá thân thành ngọn gió thảo nguyên
    Được rong chơi khắp chốn.
    Góp cho đời tiếng hát lời ca
    Hồn nhiên dâng hiến.
    Giữ cho lửa trái tim luôn rực cháy.

    Đắm say trăng cho hồn ta thêm dịu mát.
    Nguyện cùng trăng đi hết đêm dài.
    Hát nghêu ngao khúc hoà ca cùng trời đất.
    Hằng Nga ơi hãy xuống đây chơi một lần.

    (Chorus)
    Hoá thân thành ngọn gió thảo nguyên
    Được rong chơi khắp chốn.
    Góp cho đời tiếng hát lời ca
    Hồn nhiên dâng hiến.
    Giữ cho lửa trái tim luôn rực cháy.


    ( nguồn được lấy từ Rock Vision số 5)
  2. thienthuong_acphat

    thienthuong_acphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ah quên ai muốn tìm hiểu về ban nhạc này xin mời quá bộ ghé vào đây. theo cá nhân của lão phu thì ban này có khá nhiều sáng tác hay.chúc vui vẻ.
    http://forum.rockvn.com/index.php?showforum=57
    cảm ơn đã đọc.
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bác vào đây cuối cùng là quảng cáo forum àh? em chưa hiểu lắm.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tiền bối đã có nhã hứng. Ban nhạc Buratinox này quả thật cũng có lắm bài hay đáo để. Hồi trước ban nhạc này có bài Mẹ ơi con muốn, bạn tiểu nữa xuyên tạc ra nghe lại càng nhắng hơn. "Và mẹ ơi con muốn, làm gì đây cho sướng" Hehe, nói thêm về mấy bài Rock Việt có lời đầy cảm hứng, ta có thể lấy dẫn chứng về bài Người hóa cáo của Gạt tàn đầy, lời bài hát xuất phát từ tích tuồng Hồ Nguyệt Cô hóa cáo. *********, nếu mà ban nhạc biết phối cho nó thê lương một tí, mở đầu bài hát bằng tiếng cáo rú thê thảm: "Tiết Giao trả ngọc ta!!!" rồi mới đến ghi ta chiu chíu trống chiêng uỳnh uỵch thì có phải phê hơn bao nhiều không?! (Chắc không tìm được ra giọng nữ nào gào được câu đấy nghe nó hoang dại một tí, khỉ gió, tiền bối ạ, tiểu nữ chẳng lẽ lại xung phong ) Trong cả cái địa SOS của Da Vàng có mỗi bài Bạch Đằng Giang nghe khí thế một tí, úi chao, nghe cái đoạn "Nên hòa hay nên chiến rồi "Chiến chiến chiến!" mà thấy thương quá, chẳg lẽ không chồng được âm để chữ "Chiến" nghe nó hùng tráng như kiểu Brothers of metal à?
    Lâu lâu nói chuyện phi kiếm hiệp một tí, các vị bỏ quá cho
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân

Chia sẻ trang này