1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút Sài gòn trong lòng Hà Nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi foolishbeats, 20/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Chút Sài gòn trong lòng Hà Nội

    Buồn thử viết cái gì đó chơi.

    1. Bún mắn ks 30/4.

    Khách sạn 30/4 nằm ngay đối diện ga Hà Nội. Nếu là người bắc sẽ hỏi ngay "bún mắn" là gì? Trả lời "ăn thì biết". Manager của nhà hàng là người Sài gòn, món bún mắn làm rất đặc trưng, rất đúng chuẩn hoàn toàn không khác gì so với bún mắm "ở trỏng" . Hương vị mắn thơm lừng đủ làm cho cái bụng đói sôi rào rào như đang ''have a butterfly in your stomach" Đặc biệt cà fê sữa đá ở đây cũng khá ngon. Ở ks 30/4 còn phục vụ bánh xèo nữa nhưng tôi không duyệt món này do không được ngon lắm mà phục vụ thiếu bánh tráng.

    "Trình độ hạn hẹp mong mọi người tham gia"
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sẽ lần lượt giới thiệu:
    2. Lẩu mắm "Bến xe Giáp bát"
    3. Hủ tiếu nam vang ở Ciao Cafe
    4. Lẩu cá kèo rău đắng ở ... hì hì quên mất tiêu đường gì rồi..
    5. Cơm tấm Sài gòn (2 địa chỉ, một trên đường Tràng thi, một trên đường .....) sorry nhé its just "temporary memory lost"
    6. thêm cái Seventeen - Trần hưng đạo vào nữa.
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 22/02/2005
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng....
    Câu trên quả là đúng với trường hợp lẩu mắm ở bến xe Giáp bát. Mặc dù với con ngựa sắt thì từ trung tâm HN đến bến xe Giáp bát cũng chỉ 30phút thôi nhưng cũng đủ xa để khách tò mò: "làm quái gì phải đi xa thế để ăn lẩu?? Phùng Hưng, Hàng bột thiếu gì". Sau một hồi len lỏi giữa đám xe đò, xe tải thì cuối cùng quán "Chị sáu" cũng lù lù hiện ra. Một cái quán đông, ồn ào náo nhiệt như đa phần các quán nhậu khác. Liếc qua bãi giữ xe, ta có thể thấy rất nhiều xe máy mang biển số các tỉnh phía nam. "43, 47, 49, 79, 50 -59..60, 61, 72..
    tobe continued..
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn, tác giả bài này đang du hí sài gòn chẳng còn tí tâm huyết nào để viết bài cả. Vậy các bạn tự tìm đến các địa chỉ trên mà thưởng thức.. Mong mọi người thông cảm.

Chia sẻ trang này