1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút suy nghĩ cá nhân

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hoangacm, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangacm

    hoangacm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chút suy nghĩ cá nhân

    Sh**!!!!!!!!
    Toàn 1 lũ lập dị, đúng là dân nghiện văn học
    Khà khà

    Được sửa chữa bởi - hoangacm vào 26/04/2002 18:21
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nói cái chuyện vô nghĩa mà lắm lời thế !
    Khi người yêu tôi
    Mặc áo trắng đi ngang qua đồi
    Vương vào lá
    Chắc áo sẽ ngả vàng
    Vì đang là mùa thu ...
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Duy nhất "Đấu trường đen" là tác phẩm có thể coi là văn học thực sự, tuy không phải là best-seller. Chịu ảnh hưởng của "Giã từ vũ khí" , ( nhiều đoạn có thể nói là nhái lại. Thậm chí cả chi tiết cuối, khi nhân vật chính tiếp nhận đứa con vừa mới chào đời và cô người yêu bị chết khi đẻ, còn đứa ). Tuy nhiên bối cảnh hoàn toàn khác,. Đấu trường đen là sự chán chường và vô nghĩa của đoàn quân tiếp nhận cái "bãi rác" của thế chiến 2 để lại.
    Mang chất phản chiến.
    Còn lại chỉ có Best-seller. Tuy nhiên "Bố già" cũng đáng để đọc đấy.

    V@
    [/size=4
  4. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn định nói đến Zorba The Greek (có mấy bản dịch: Zorba, con người hoan lạc hay Zorba, tay chơi Hy Lạp...) thì không phải của nhà văn Pháp mà của nhà văn.... Hy Lạp. Là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Nikos Kazantzakis, nhà văn bị nhà thờ rút phép thông công vì phỉ báng Chúa (nhưng không phải trong quyển này, hi hi).
    Viết về một thằng cha đi tìm ý nghĩa cuộc sống, tìm sự cân bằng trong tâm hồn bằng đạo Phật và đủ thứ lăng nhăng khác, để cuối cùng thấy một tâm hồn cân bằng và cuộc sống thật sự trong một lão già hát rong, chẳng cần biết Phật là cái của nợ gì, chỉ đơn giản là biết cạn mình yêu và sống.
    Hi hi, tớ rất thích quyển này, và ai đang cầm quyển Zorba của tớ thì giả đi, đừng để tớ mất công đòi.

    Gót chân ai qua mùa lá đổ...

  5. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các bác hay cho nhau mượn sách thế, cho em mượn với...

    Bonjour Tristesse!

  6. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    HI, thôi cố tri ơi, cứ đòi đi :-). Không đòi được bảo tó, tớ tặng cho một cuốn.
    Ông này còn có "Tự do hay là chết" ( bản dịch mới là "Thủ lĩnh Misen" - chuối vật )

    V@
    [/size=4
  7. sushi-in-blue

    sushi-in-blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thế không ai cho em mượn sách à.. hic

    Bonjour Tristesse!

  8. hoangacm

    hoangacm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Le Grec mà ko biết, VN ta dịch là Đời tỉ phú đó.Chắc là chưa ai đọc.
    Trên diễn đàn này chắc là toàn người thích đọc truyện của mấy ông Nga Xô.

Chia sẻ trang này