1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút suy nghĩ trong ngày

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Koal, 05/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Koal

    Koal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chút suy nghĩ trong ngày

    Thấy nước Việt mình đi lên từ nông dân, cũng hay! Cứ cảm thấy mình ở đất mỏ là khu công nghiệp thì hết nông dân mà không phải. K thấy mình như 1 chú nông dân có một ít hạt giống, gieo nó xuống mảnh đất cằn. Rồi cố công chăm bón cho nó. Rồi thì không biết nó sống chết thế nào nhưng cảm thấy rất thích và nâng niu. Thế mới biết Koal vẫn còn tính cách của nông dân lắm. Cứ cần cù chăm bẵm rồi có khi sâu hại hoặc thiên tai nó làm cho một phát thì ôi thôi công lao đi đứt cả. Thế nhưng dù biết thế nhưng việc gieo hạt đó như là máu thịt rồi, không bỏ được.


    Dẫn 1 đoạn thế chứ thực ra Koal nói về chuyện khác. Chuyện là mọi người bảo sao cậu cứ theo đuổi những điều mơ mộng vô vọng như thế, như gieo hạt giống mà không chắc thu được mùa màng. Toàn mong ước to lớn cả! Mà không biết là cuối cùng có đạt được kết quả không. Koal chỉ biết cười và trả lời rằng: Chẳng có gì phải hối tiếc cả nếu ta dám hy sinh tất cả để được sống với ước mơ của mình.

    Koal đã làm thế và phải sống một mình trong bao nhiêu năm vì không ai thèm hiểu Koal như những gì Koal tin tưởng, có thì toàn các bác già sinh năm 72-74, Chán!

    Nhưng mà không sao, cứ sống với chính mình là Koal vui lắm rồi, mấy ai được như thế. Thất bại hay thành công có là quá quan trọng? Koal có một ước mơ và muốn chia sẻ với người mà Koal mơ ước hi hi hi..." Cứ gieo hạt đi con và rồi cây sẽ nảy mầm"

    Koal? Chỉ là một hòn than nhỏ bé, nếu không có ánh mặt trời thì mãi nó chỉ màu đen. Nhưng nếu có ảnh mặt trời thì nó cũng lấp lánh màu sắc đấy!

    Ngủ ngon nghe em,
    Anh không còn tiền để SMS cho em nữa, nhưng anh vẫn rất nhớ em đây.

    Hà Nội
    12h23 ngày 04 tháng 01 năm 2005

Chia sẻ trang này