1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chut tam su

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hbg3114, 27/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình kô biết phải làm gì lúc này để cho lòng khuyâ khỏa,buồn quá,cũng lại chuyện thất tình,chuyện chia tay.Mình với bạn gái vừa mới chia tay ,tình yêu lúc tan,lúc hợp,quá khứ kô thể giữ chân cô ấy đuợc.Hình như nó mang lại đau khổ,nuối tiếc nhiều hơn là hạnh phúc ngắn ngủi,cũng là câu tụi mình kô hợp nhau.Vậy mà trước đây khi nói yêu,sao lúc nào cũng "anh là người hiểu em nhất","em sẽ chờ anh,đợi anh".Tình yêu của người con gái đơn giản ,nông nổi vậy sao,chỉ vì một chút giận hờn,đã xoá đi tất cả,đã đánh mất tình yêu của cô ấy dành cho mình.Mình như vừa mất đi một người bạn ,một người yêu và một người vợ.Đã đặt hết niềm tin vào nhau,bây giờ liệu mình có rút chân ra đuợc không.Mấy ngày nay mình kô còn tâm trí vào việc học tập nữa,lúc nào cũng thấy người yêu bên cạnh,bất cứ việc gì mình cũng liên tưởng đến quá khứ,những kỉ niệm đẹp,lúc này đây là lúc mình hiểu cô ấy nhất ,nhớ cô ấy nhất.Tình yêu cũng kì lạ thiệt,lúc mình chẳng hiểu gì về nó thì nó lại tìm đến,nhưng lúc hiểu ra rồi thì lại bỏ mình ra đi.Cứ tỉnh dậy mình lại nghĩ đến nó,mình cũng đã thử nhiều cách nhưng ko thể nào xoá đi được,càng cố gắng càng in sâu hơn,cô ấy đã bỏ đi rồi sao còn làm tội ******** mình nữa,Hình như mình vẫn chưa tin vào sự thật,chưa tin là cô ấy nói lời chia tay.
    Nhiều người bạn tốt đã khuyên mình hãy cố gắng tập trung vào sự nghiệp,tập trung vào học hành,đây kô phải là lúc để yêu.Nhưng những lúc yếu lòng,ngồi một mình,mình ko thể làm đuợc,kô còn hứng thú vào việc gì nữa.Mỗi khi nghe tin tức gì về cô ấy,trong lòng mình có cảm giác rất lạ,hồi hộp ,lo lắng,và phải cố gắng lắm mới thoát ra đưọc.Biết là mình sai nhưng sao kô thể sửa.Vừa giận con người yếu đuối này,nhưng lại vừa thương nó,cứ chạy hoài trong vòng luẩn quẩn như vậy đến khi nào mới thoát đuợc đây.
    Có lẽ đó cũng là bài học mãi mãi sau này,đừng bao giờ đùa với tình yêu,nó sẽ ám ảnh bạn suốt cả cuộc đời này.Bây giờ mình chỉ mong quay lại cái thời vô tư,thoải mái,kô suy nghĩ gì.Tìm lại nó liệu có đuợc kô,và cái gì đang chờ mình phía trước khi kô có cô ấy bên cạnh khi mà mình đã hoàn toàn đặt hết niềm tin vào cô ấy.Mình có ngu dại lắm kô,chia tay mình nói sẽ mãi đợi cô ấy,mãi yêu cô ấy(đó mới là con người thật của mình.Chán đời và tuyệt vọng lắm.
  2. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    tôi biết bạn rất buồn khổ.... nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu bạn à.... Tình yêu không phải là mãi mãi, đâu phải duy nhất....
    mặc dù bạn vẫn còn đang rất yêu cô ấy, nên buồn khổ khi cô ấy thay đổi và nói lời chia tay với bạn, nhưng bạn ơi.... yêu thật sự đâu phải là mình phải có được tình cảm cũng như con người của cô ấy đâu, chỉ cần làm sao cô ấy hạnh phúc, thế là đủ bạn ạ, cho dù giwò đây cô ấy không còn yêu bạn, không ở bên nữa....
    nhưng dù sao thì bạn cũng còn may mắn hơn tôi, tôi nghĩ vậy đó, vì cô ấy đã nói thẳng với bạn về tình cảm của cô ấy..... không như tôi bạn ạ, bạn có biết rằng khi tôi phát hiện ra nguời yêu mình đã lừa dối, tôi đã đau lòng đến mức nào không....
  3. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tôi chợt nghĩ đến mấy bài hát tình cảm bây giờ... đôi lúc lời hát rỗng tuếch, nhưng cũng có bài có câu xem ra cũng được đây:
    Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin...
    Ở khá nhiều topic tôi đọc, các cô vẫn bảo... nào là con gái tình cảm hơn con trai, nào là con gái chung tình hơn, nào là v.v... Thế nhưng mấy bài viết kiểu thế này toàn là mấy cô... đùng đùng cái giận, cái không yêu nữa... để các cậu đau khổ.
    Thế nên không biết đâu mà lần, biết đâu mà chia sẻ cho nhau... ngoại trừ một đIều là bất cứ là ai, đã là con người thì đều có cảm xúc phức tạp cả. Có khi dửng dưng lạnh lùng đến không tin được, khi khác lại yếu đuối, qụy lụy lắm... . Và ai rồi cũng thấy mọi việc tất đến sẽ đến!
    Và lại có thể cười như chưa bao giờ được cười. Chúc các bạn cũng như thế...
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào profile của bạn xem xong! Hic, 1 loại bài viết trong box Tình yêu này, nhưng toàn thấy bạn trong vai trò nhà tư vấn thôi. Bây giờ lại trở thành người cần tư vấn rồi.
    Mình cũng đã từng trong cả rất nhiều vị trí. Có người con gái nói yêu mình nhiều, nhưng mình ko yêu, đã đi lấy chồng. Có người con gái có người yêu rồi quay sang yêu mình. Có người thì đang có người yêu vẫn bắt cá hai tay với mình. Có người thì đang có người yêu, lại chuyển sang bật đèn xanh cho mình (nói yêu với mình roài), rồi sau đó lại khóc thút thít bảo em vẫn yêu người xưa.
    Có người thì có 1 chàng đưa đón hàng ngày rồi (mà ôm chặt lắm), nhưng vẫn bảo với mình: "em chưa yêu, chẳng biết yêu là gì, chưa nghĩ đến yêu" (1 cách bật đèn xanh cho mình chăng) - Đây cũng là người làm mình đau lòng nhất , vì đó là người con gái duy nhất mình thực sự có cảm xúc ( gọi thế cho đúng vì chẳng biết có yêu ko? chỉ biết tim đập mạnh khi gần người đó, và hay nghĩ về người ta)!
    Chẳng biết con gái còn kiểu gì nữa không! Hic, khó hiểu lắm, mình cũng hay bị bạn bè bảo là thật khó hiểu mà chẳng biết có khó hiểu bằng các nàng ko!!!
    Thôi! Bản lĩnh lên đi bạn! Bên cạnh nỗi đau thì thế giới vẫn còn nhiều điều lắm.
    http://s6.invisionfree.com/suynghivalamgiau/index.php?showtopic=27
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi nghĩ nói gì với bạn cũng là thừa, người ấy ra đi mang theo cả tâm trí và suy nghĩ của bạn. Điều tôi muốn nói bây giờ là dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, đừng níu kéo những gì ko phải là của mình, hãy sống với cuộc sống của riêng mình. Đối với tôi, tôi hiểu rằng để quên một người không phải là dễ dàng, có khi cả đời ko thể nào quên được và tôi nghĩ bạn cũng ko nên quên mà nên coi đó là một kỉ niệm đẹp, cất nó vào một góc trong tâm hồn. Hãy vui vẻ với bạn bè, chơi thể thao và nghe nhạc, lao động hết mình, cố lấy lại cân bằng trong thời gian ngắn nhất để ko lâu nữa bạn sẽ lại vui vẻ. Thế nhé.
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhẽ không có cách gì hàn gắn sao? Bạn hãy "nghe dại" tôi cố gắng một lần nữa xem sao. Đơn giản là ta làm theo tình cảm của mình thôi mà. Còn nếu không đem lại kết quả tốt đẹp, thì người yêu ta cũng hiểu ta: "Anh đã yêu em thật rồi!"

Chia sẻ trang này