1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tản mạn nhân dịp CLB CTXH lên 2 tuổi

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chút tản mạn nhân dịp CLB CTXH lên 2 tuổi

    Chiều nay, một buổi chiều giữa tháng 9, trời vẫn còn mưa và boy tui đã thu xếp xong tất cả những gì cần làm trong ngày hôm nay. Bỗng dưng muốn viết cái gì đó nhân dịp chuẩn bị cho chương trình Trung thu lần thứ 3...
    Cách đây 2 năm, cũng vào thời điểm chuẩn bị Trung thu như thế này, box Gà đang tất bật cho chương trình CTXH đầu tiên của box có sự tổ chức nghiêm túc và kêu gọi sự đóng góp từ nhiều người, chứ không rải raá và mang tính tự phát như những lần trước đó.
    Nhân dịp này, box gà đã xuất hiện rất nhiều những thành viên nhiệt tình, và sau này đã trở thành những thành viên nòng cốt của 81SG nói chung và CLB CTXH 81SG nói riêng.
    Nhìn qua nhìn lại, thế mà đã 2 năm trôi qua, và box 81SG đã tổ chức lần thứ 3 Trung thu cho trẻ em nghèo, cơ nhỡ. Suốt 2 năm ấy có nhiều điều để nhớ, nhiều kỷ niệm khó phai và nhiều gương mặt không thể thiếu khi box Gà tổ chức 1 chương trình hay 1 buổi đi làm công tác xã hội.
    Có nhiều người đến, có nhiều người đi, nhưng những gì họ làm được cho những người nghèo, những trẻ em khó khăn, những bệnh nhân hiểm nghèo đều đáng quý và đáng trân trọng.

    Cám ơn nhé những người bạn của tôi, những người luôn có trái tim vì những mảnh đời bất hạnh!
    Hãy để gió cuốn đi caá bạn nhé!​

    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 21/09/2006
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đi off với box, nói là mừng CLB CTXH lên 2 tuổi, vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì hôm qua có rất nhiều thành viên mới tham gia còn buồn vì toàn là thành viên mới còn thành viên cũ, những thành viên đã góp tay xây dựng CLB CTXH này chả thấy ai ghé chân tới. 2 năm trôi qua với 03 lần tổ chức trung thu và vô số lần họp mặt ọp ẹp, bao nhiêu lần choảng nhau chí choé rồi lại tụ tập với nhau "âm mưu đen tối". 04 "má mì" của box giờ còn lại mỗi mình. Thấy trong lòng buồn buồn. Có lẽ tổ chức giữa tuần nên các bạn bận việc làm, bận đi học nhưng thử hỏi thực sự trong lòng các bạn có còn nâng niu, nhớ đến tình bạn thật giữa cái thế giới ảo này không? Mình nhớ những ngày đầu, ai cũng háo hức bắt tay xây dựng CLB này, nhưng đến ngày hôm nay, ngay cả những buổi họp hàng tháng của CLB cũng không thấy các bạn xuất hiện mặc dù các bạn vẫn nhắn tin cho mình để hỏi thăm thông tin. Mình cũng k biết mình sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa. Thành viên mới đăng ký trong box đa số đều đúng là gà. Gà mới xuất hiện cũng nhiều, mình cũng mong mấy con gà cũ sẽ cố gắng dành chút ít thời gian cùng hoà vào cái không khí của CLB CTXH chứ không chỉ đơn giản là đến ngày rồi tham gia nhé.

Chia sẻ trang này