1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tản mạn về cuộc sống

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BlackDragon, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện
    Tôi,tôi nghĩ về người... đó đầu tiên
    và cũng là người cuối cùng
    Bây giờ,tôi biết chàng trai đấy là ai?Nhưng tôi không biết chàng trai kia sẽ xử sự như thế nào?
    Một người mà chàng trai yêu thương và có thể sẻ chia nỗi buồn thì không chắc là cô ấy cũng yêu chàng trai ấy như vậy.Mà tình yêu chỉ có thể tồn tại khi tình cảm mỗi người dành cho mỗi người phải như nhau.Tình yêu ko bao giờ tồn tại đuợc nếu chỉ từ một phía.!
    Còn người kia,người mà chàng trai cũng cũng quý mến và có những kỉ niệm vui vẻ và đáng nhớ thì lại yêu chàng trai hơn.Ừ,thì tôi nghe chàng trai đó kể thế,chứ tôi biết cô kia thật sự như thế nào được,hãy để đấy đã....
    Nếu là tôi,tôi sẽ...
    SAVE THE BEST FOR LAST
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống phức tạp! Càng sống nhiều càng nhiều đau khổ. Chết quách cho xong!
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it's just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away
  3. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Đột biến
    Tôi biết ... là tôi không biết gì
    Đôi khi đang ngồi bạn lại cười hà hà khoái chí ,vỗ tay bốp 1 cái và nói "à,ta biết rồi..."cái cảm giác ấy thật sung sướng.Bạn nghĩ ra một điều gì sáng sủa mới mẻ ,khai thông đuợc một vướng bận gì lâu nay đang nằm hỗn độn trong cái đầu hỗn độn của bạn.Và càng khoái hơn khi biết ra rằng ko ai biết như mình.
    Chà,đại loại như bây giờ tôi hiểu vì sao tôi không giữ được con MILOU của tôi,bây giờ vì sao tôi hiểu ra ...là như thế.Có gì thích hơn?Nhưng cảm giác thế nào khi phát hiện ra những điều "mới mẻ" này.Đại loại là vừa vui,vừa cảm thấy khinh ,vừa thông cảm,vừa buồn,vừa thấy nhẹ nhõm.Nếu bạn thấy khó hiểu thì bạn cứ tưởng tượng cảm giác khi cơ quan vị giác của bạn được nếm một hỗn hợp bao gồm vị ngọt của đường,vị mặn của mắm,vị chát của muối,vị tanh của amin...Thật khó nghĩ...
    Cũng đôi khi bạn có một ý tưởng mới về một ý tưởng triết lý nào đấy và ngộ ra rằng,triết lý trên tất cả mọi triết lý trên đời này là sự im lặng tuyệt đối
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  4. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Con đường
    Nếu phải chọn một trong hai con đường,
    tôi chọn con đuờng thứ ba

    Con đường đi mãi sẽ cảm thấy ngắn.Sẽ không còn cảm giác xa lạ như khi lần đầu tiên đặt chân đến.Con đường đi mỗi ngày,liệu rằng khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi khi đi trên con đường ấy chăng? có khi nào bạn nghĩ là bạn đã đi sai đường?Bạn sẽ quay lại hay vẫn tiếp bước?Hoặc bạn sẽ phó mặc cho bước chân vô định hay dừng lại...Bạn có hối hận chăng?Bạn có thể nghĩ rằng chông gai trước mặt thật khó khăn hay bạn nghĩ bạn đã gần đến đích,chỉ cần cố một chút nữa thôi?
    Đên một ngã ba ,bạn phải chọn hướng đi tiếp theo?Bạn sẽ quyết định dứt khoát hay chần chừ suy nghĩ?bạn có tin bạn lựa chọn đúng?
    Đường đi khó...không phải vì đường khó đi mà lòng người khó...
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  5. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ, mún chít thì có n` cách lắm, đơn giản nhất là ra ngoìa đường chờ cái ô tô nào đi qua rùi nhảy ra trước mắc là khóc giùm bác cái đã

    Tình yêu đến rồi lại đi !
  6. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc nguyên tắc và nguyên tắc
    Trách nhiệm là cái gì?Quyền lực là cái gì?Một khi bạn đã có quyền lực thì tất nhiên phải đảm bảo luôn trách nhiệm của mình đối với những quyền lực đó.Mọi người tín nhiệm bạn mới trao cho bạn quyền lực thì bạn cũng phải chứng tỏ sự tín nhiệm ấy là xứng đáng.Bạn phải xác lập được trách nhiệm của mình dựa trên một nguyên tắc riêng.Nếu bạn không có nguyên tắc để thực hiện đúng trách nhiệm của mình thì bạn sẽ mất đi quyền lực và mất đi sự tín nhiệm.Đừng trách người khác!Đừng nói những lời biện minh,những lời uất ức.Mọi sự đã rõ.Bạn đã không phân biệt được đâu là cái chung,đâu là cái riêng.Bạn đã không xử sự một cách công tư phân minh.Bạn bị loại.FOOL''S DIE.
    Đao phủ
    Đao phủ là kẻ đi hành quyết những kẻ phạm tội.Họ giơ đao lên và chém xuống kẻ chịu tội.Sẽ có nhiều người nguyền rủa những đao phủ.Cho rằng họ là kẻ sát nhân?Bạn nghĩ thế nào?
    Còn tôi,tôi nghĩ:
    Họ có thể mang tiếng là kẻ vô tình vì đã không vì tình người
    Hoặc là họ đích thực là kẻ vô nghĩa vì đã không làm theo lẽ phải.
    Là kẻ bị mang tiếng vô tình còn hơn đích thực là kẻ bất nghĩa.
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  7. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Two Restrained love
    Mệt mỏi.
    Không biết phải nói gì.
    Không biết phải làm gì
    Không biết phải đi đâu
    Không biết phải tin ai
    Không biết phải nghe những điều ko hay nào nữa
    không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra?
    Và không biết vì sao lại thế?
    November rain có đoạn
    "when i lock into your eyes
    I can see a love restrained"
    Tưởng rằng rất gần mà lại là rất xa.Tưởng rằng đã có nhưng thực ra vẫn ...thế.
    Tình huống có vẻ đúng.
    Thêm một điều không biết là không biết viết tiếp cái gì?
    Bùng nổ
    Hay chìm lắng
    Có hai con đường để chọn :All or nothing
    Hoặc là chỉ có một để có tất cả
    Hai là mất đi rất nhiều để lấy rất nhiều.
    Một tháng, không chấp
    Một năm , coi khinh
    Mười năm,đợi được,
    Còn một đời?
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...
  8. BlackDragon

    BlackDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Soi gương
    Có khi nào,hình là bóng,là khi đấy ta đã chết đi
    Hình:Soi gương!
    Khi nào bạn cần nhìn nhận lại con người mình trông như thế nào thì hẵn là bạn sẽ soi gương.À,không,không cần phải dùng đến gương mới soi được bản thân mình,Như thế thì kém qúa.Chỉ cần bạn nhìn vào mắt người đối diện bạn sẽ biết được bản thân bạn như thế nào.!Cũng có lý.Nhưng vẫn còn lạc hậu lắm.Siêu hơn,bạn muốn biết bản thân mình như thế nào thì bạn phải ra một nơi yên tĩnh,nhắm mắt lại.Lúc đó bạn sẽ thấy được hình ảnh của bạn lúc này như thế nào...Chà sao ,nhắm mắt mà lại có thể trông thấy bản thân mình được nhỉ???
    _.Không tin thì cứ thử đi.Còn nếu thử ba lần rồi mà vẫn không thấy được bản thân mình thì tôi nghĩ là bạn bị mù...tư duy rồi.Chấm hết!
    Bóng:_Chà,thế anh bạn soi gương theo cách của anh bạn thì anh bạn thấy gì về bản thân?
    Hình:HỎi làm gì,tôi là người khó hiểu,là con người che đậy, anh đã biết thì không nên hỏi nhiều?Còn nếu anh đã muốn hỏi thì tôi cũng không ngần ngại lừa dối anh đâu.Này nhé,tôi thấy bây giờ là một thằng nông dân,quần áo thì lôi thôi,người ngợm chẳng sạch sẽ gì,râu ria lún phún,móng tay móng chân cáu bẩn tóc tai bờm xờm.Mặt mày thì như vừa mất trộm,nói chung là chán.
    Bóng:Thế ra thì cũng chả có gì đặc sắc,tôi tưởng anh thấy đuợc gì ẩn khuất?Vì người ta bảo tâm hồn nhiều khi không biểu hiện ở vẻ bên ngoài?
    Hình:Bên trong?_đơn giản thôi,với người khác thì ko biết,còn riêng đây,một khi bề ngoài đã không hay ho,thì bên trong ko hạn hán thì cũng lụt lội .
    Bóng:Thế luôn là như thế à?
    Hình:Cái đó thì tôi chưa nói cho anh bạn được.Bây giờ anh bạn muốn biết thì tự đi soi lấy,tôi chỉ nói đến thế thôi.Tôi ko phải là người thích buôn chuyện,thế nhé.
    You held my hand ,when it was cold
    When i was lost , you took me home
    You gave me hope , when i was at the end
    And turn my lies , back into truth again
    You even call me friend...

Chia sẻ trang này