1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chút tản mạn về mùa thu Sài Gòn -Hà Nội

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NhocSG, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocSG

    NhocSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chút tản mạn về mùa thu Sài Gòn -Hà Nội

    Trời đã se lạnh như buổi chớm đông.
    Những phố vàng Cơm Nguôi
    Những phố đỏ lá Bàng,
    Người Hà Nội sáng sáng thưởng trà bên ô cửa sổ trên gác, lặng yên chờ một tiếng rao quen
    "Ai ... Cốm Vòng ..."

    :))

    Sài Gòn mùa này mưa như giận hờn của người mới yêu, bất ngờ và dai dẳng. "Những con đường đã hoá thành sông...", lời nhạc vấn vương đâu đó, đang bì bõm đẩy xe lội nước chợt phì cười :))

    Sài Gòn mùa này cũng chớm chút gió đông, cái lạnh về đêm vừa đủ để cho "hand in hand" bớt chút ngượng ngùng. Và đâu đây, chợt thấy lan toả mùi vị thôn quê, khoai lang nướng,thơm và ấm lạ...

    Đã quá nhiều ngươờ viết về Hà Nội, sao chúng ta không nói về Sài Gòn.

    Đã có người nói Sài Gòn có cái hay của mọi miền nhưng không có cái riêng!? Phải chăng vì đất Sài Gòn đã cưu mang quá nhiều người con ngụ cư mà lòng họ thì luôn canh cánh về chố quê nhà.
    Rất vui bắt gặp diễn đàn dành cho những tình cảm gắn bó với đất Sài Gòn.
    Rất vui.

    NhocSG
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Em lại bình thản bước đi trong bình minh những con đường quen thuộc , lại thở thật sâu hơi lạnh của ban mai ngày mới và ngắm nhìn lũ chim sẻ xù lông lích chích trên những mái ngói thẫm nâu , ngắm những cây bàng xù xì và trên cao những chiếc lá đỏ mượt mà , ngắm mặt hồ chầm chậm trong sương ... Em lại hát và cười một mình ... Một ngày mới , lại một ngày mới trong em ... Một ngày không còn nỗi nhớ se thắt trong tim , không nỗi đau âm ỉ , không cuống cuồng chạy trốn mình cho tới vấp ngã ... Một ngày của em , em là em ...
    Em lắng nghe bình yên những tiếng rao quà sáng , tiếng leng keng xe cộ ồn ã và tĩnh mịch cười nói những người đi ... Em lại yên bình kéo vạt áo ấm , vuốt mái tóc những hạt mưa mềm .... Sớm mai , sớm mai bình yên , em là em ...
    Em là em đi về nơi ấy , nơi những tia nắng ấm lên trong ngày mùa đông , nơi những người thương mến đợi chờ em , nơi em không bao giờ phải khóc vì sự sẻ chia ...
    Mùa đông đến và mùa đông lại đi qua ... Thời gian không dừng lại ngay ở nơi anh và tình yêu dừng lại ... Em là em , không cố quên ngày hôm qua , cũng không nhìn ngày hôm qua thờ ơ và trống rỗng , không hối tiếc hay mong chờ ... Em là em , học quên để nhớ , học nhớ để rồi quên và cũng là em , biết mở rộng tâm hồn cho những buổi sớm mai ...
    Em là em , không dối mình ngày hôm qua chỉ như những giấc mơ . .. Em biết ngày hôm qua là ngày em đã sống , đã buồn vui , hờn ghét , thù hận và yêu thương ...
    Em không phải là con lật đật nhỏ xinh mang trong mình những cái chuông , choàng dậy ngay sau những lần vấp ngã với thanh âm lanh lảnh ... Em chỉ là em , cố đứng dậy sau những trầy xước và trái tim bật khóc ... Em là em , người con gái , trong tình yêu đã dấu sẵn trong tim mình một con dao nhỏ ....
    Sau những vết đau , em hiểu thời gian sẽ xoay lại lưỡi sắc trong em ...
    Cuộc sống là ngày hôm qua , hôm nay và cả ngày mai nữa ... Em sẽ làm gì khi cầm khoá thời gian quay ngược ? Có thể khác không , em không yêu và không nhận lấy cho mình những tổn thương ... Em vẫn yêu , vẫn thương , đam mê cuồng nhiệt và lại buồn , lại nhói đau và khóc ....Có điều gì là đúng là sai ? Cứ mê mải giữa còn và mất , liệu một lần em có nói yêu ai ? Hỡi thời gian và tình yêu như đứa trẻ ! Khóc mệt nhoài trên chiếc võng tình yêu , không nâng niu , dỗ dành vẫn lại bình yên trong giấc ngủ và thức dậy nhoẻn cười với những ngón tay mềm ....
    Sớm mai em lại bình yên ! Trên cao những chòm mây lại ấm , gió mơn man và nắng thật nhẹ ... Em là em , dẫu không vẹn nguyên , như đôi mắt trẻ thơ trong veo mỗi ngày lại khóc và những tàng cây còn lao xao sau cơn bão ... Em lắng nghe cuộc sống hát ru mình....
  3. sumimasen

    sumimasen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    I say goodbye to romance, yeah
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet
    We''ll meet in the end
    And the weather''s looking fine
    And I think the sun will shine again
    And I feel I''ve cleared my mind
    All the past is left behind again....

  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    I''ve been the king, I''ve been the clown
    Still broken wings can''t hold me down
    I''m free again
    The jester with the broken crown
    It won''t be me this time around to love in vain
    I said goodbye to romance
    Goodbye to friends
    Goodbye to all the past
    I guess we''ll meet, we''ll meet again
  5. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lang thang trên phố
    Vô tình chiếc lá vàng rơi
    Mây trời không trôi bảng lảng
    Biết mùa thu ơi . . . có về ?!

Chia sẻ trang này